Truyện vui

Ừ nhưng đã thấy anh Trung trả lời đâu...hic
 
anh nhớ ra Quang rồi, hì hì, sori nhé, vì anh ít khi liên lạc với các bạn ở lớp, cũng ít tham gia vào các hoạt động của lớp nên phải ngồi suy nghĩ mấy hôm mới nhớ ra mọi người :D.
ah,hồi đó anh học là thầy Khánh dạy lý chủ nhiệm,ko biết em học bây h là ai, nếu lại là thầy Khánh thì trùng lặp vui thật
 
Em cũng mong như thế nhưng không được năm đó Khành trắng về hưu rồi, anh Quang bảo học Khánh vui phết chả bù bi giơg em phải học một lão như dở hơi dạy như ru ngủ----> em toàn ngủ, đi học thêm là chính
 
Back
Bên trên