Truyện vui về bóng đá

Phan Trường Sơn
(PTS)

New Member
Có 3 CĐV của thành phố X ngồi than phiền về kết quả thi đấu tồi tệ của đội bóng ở đây.
Người thứ nhất : "Lỗi là ở HLV, nếu ông ta mua các cầu thủ giỏi thì CLB sẽ không thi đấu kém như hiện nay !"

Người thứ hai : "Lỗi là ở các cầu thủ, nếu họ cố gắng hơn thì CLB sẽ không thi đấu kém như hiện nay !"

Người thứ ba : "Lỗi là ở mẹ tôi, nếu tôi sinh ra ở thành phố khác thì tôi đã là CĐV của 1 CLB mạnh hơn rồi !"
 
Chẳng buồn cười gì hết ... !
Nó chẳng hay gi cả ...
Mọi người có biết lấy các câu truyện cười hay ở đâu không nhỉ ?
 
Bà già ngồi xem bóng đá, bà thắc mắc, đầu tiên là, tại sao là bóng đá mà lại có 2 thằng mặc đồ khác màu dũng tay bắt bóng.
Sau đó 1 lúc bà lại thắc mắc, tại sao ko phat cho mỗi thằng 1 quả bong, việc gì mà phải tranh nhau khổ sở thế kia.
Sau cùng bà bảo, môn này thật là kì lạ, có một thằng mặc đồ đen cứ chạy lăng xa lăng xăng trên sân mà chẳng thất đá gì cả.
 
Back
Bên trên