Truyện cười trong sáng nào, không mọi người lại oánh giá em

Vâng đúng rồi :D Tự thấy mình có đủ tư cách làm Đức Chúa rồi đấy :D

To GDDH : anh được đi xe rồi :D Chỉ tội được tặng cái apollo :D Không biết dùng lúc nào nữa :D Thiện tai, anh cải tà rồi :)) >:)

BMW, em thủy ạ :D
 
nam mo a di đà thí chủ Đức được tặng 1 chiếc apollo mà chưa dùng vào việc gì kể cũng phí vậy đưa anh dùng tạm cũng được
 
Một người cha hỏi đứa con trai:

— Sao con? Thi bằng lái xe ra sao mà mặt mày con tiu nghỉu vậy?

Cậu con đáp:

— Chưa biết kết quả.

Người cha ngạc nhiên:

— Ủa, lạ không? Thường thì thi xong, họ cho biết kết quả ngay. Sao con lại chưa biết?

Cậu con trả lời xuôi xị:

— Tại con lỡ lái đụng cây cột đèn, hiện ông police ngồi cạnh con còn mê man trong bịnh viện. Phải chờ ổng tỉnh dậy mới biết kết quả.
 
Back
Bên trên