Truyện cười của những đôi vợ chồng !!!

Hình như em bắt đầu giảm số bài viết / ngày vì dạo này bận quá, nhưng con sô xấp xỉ 33 cũng vẫn xứng đáng đứng đầu HAO :)) :>
Có anh chị nào định dạy dỗ em nào, lên tiếng trước ;;)
 
hí hí ;;) chị cũng chưa đạt đc con số của em >:) nên cũng ko dám dạy dỗ em ;;)
nhường các bậc tiền bối ;;)
 
/:) Con số của em càng nhiều thì càng bị các bậc tiền bối để ý chứ sao :)):)):))
:-? :> Đứng đầu nguy cơ bị out khỏi diễn đàn :)):)):p đùa thui :p:));) mà ;;) ;;) ;;) ai biết được :)) 8-| 8-|
 
Có tin mới thưa các anh các chị, bây h em đã đạ 36, 03 bài / ngày, lướt qua cả HAO chả có ai bằng --> siêu hén ;;)
 
u` :)):)):)) anh sẽ lưu ý công lao phá hoại HAO của em ;)
Nói chung, cát bụi cũng sẽ trở về cát bụi, ở đời đừng quá bon chen em ơi :)
 
trèo cao ngã đau :-?
tình hình sao mình thấy chú này ..lộng hành quá à nghe ..b-)
hí hí , trong trang cá nhân của em có câu phê bình...toàn câu bài :((.. ko;;)
trong trang cá nhân của chị thì..có =((
:))
 
Hì , em lên gần 38 rồi, em bị cảnh cáo cấp độ 1 rồi, cho hỏi các cấp độ khác nhau thế nào ạ :D
 
Back
Bên trên