Truyện bạn Nhung

,.. sis chứ có phải cái kia đâu hả bạn Nhung :)) .. khổ quá :)) .. con em sịt nhét cho bạn Nhung nhiều cái đấy quá nên bây h bạn NHung đi đâu nhìn đâu ăn gì cũng sịt sịt sịt em sịt nhờ .. :)) ...:)) .. :D:D
 
mấy truyện cải biên chưa hết mà đòi cộng điểm [-x[-x
 
Lúc đi ngang qua cầu, táy máy thế nào, Nhung rơi một chiếc giày xuống hồ trúng ngay đầu vị vua trẻ là Quang Hiếu đang ngồi câu cá ở dưới đó. Vua liền ngóc đầu lên chửi với theo "Mẹ đứa nào ném giầy vào đầu ông" .
:))hehehe:))
Thằng Hiếu là thằng anh, tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan , xoả quyệt và thâm độc ,
hờ hờ:-?
giống Don Corleone wá
Nhờ xin được số mobile của chim thần, sáng thứ hai Hiếu gọi ngay cho chim. vừa lúc chim đang thèm quất, thế là bay đến. Tưởng là quen biết rồi, chim đậu xuống phát là chén quất ngay, ai ngờ thằng Hiếu nó rình sẵn. Nó phang cho một phát quay cu lơ. Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra. Kịp lúc Hiếu bước đến, hắn phì phèo điếu 2 số, hất hàm nói :
- Con chó , bây giờ tính sao ?
- Sao là thế nào? Quân đâu? Mà tao là chim chứ phải chó déo đâu !
- Nó bán lại nhà cho tao rồi, mày ăn quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha, hiểu chửa?
- À ,chuyện nhỏ, thế thì việc dek gì mày trói tao như lợn thế này, mai may túi ba gang tao đưa đi lấy.
- ***** phải nhắc, anh mua túi đây rồi, đi luôn .
đoạn này thấy mình như Godfather thật ýB-)
Khi quay về, phần vì nặng, phần vì đói, chim vừa bay vừa ngủ gật. Một con Vietnam Airline bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho một phát. Cả chim lẫn Hiếu rơi tòm xuống biển, chết mất xác...
hic đáng ra mình phải mua cái chuyên cơ rồi buộc đuôi con chim vào đấy rồi bay theo nó chứ nhỉ(vừa an toàn lại vừa được nhâm nhi champagne ăn mừng thắng lợi)
nếu cẩn thận hơn nữa thì thuê vài cái helicopter bay xung quanh để bảo vệB-)
(tiền bạc ko thành vấn đề:D. Thằng Quân mang mỗi túi 3 gang đi mà khi về còn giàu hơn cả Bill Gates cơ mà. Đằng này, mình có hẳn cái balo 9 túi:)))
Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ phải đến
ai rồi cũng sẽ phải chết
chỉ là mình có chết sớm hơn tí so với bình thường thôi mà:D
Nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phuket của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi ..
trận Tsunami này là do ông trời khóc thương cho kẻ bạc mệnh:((
 
:)):)):)) h mới thấy mình ...đầu óc lung tung quá , SISTER đáng iu thế :x, lại thành ...** :)):)):))
 
Back
Bên trên