Truyện đang nháp, ko biết bao giờ sẽ viết tiếp

Em Vân không xuất bản truyện tiếp nữa à :) Hôm nay tình cờ vào đọc mới biết em còn có khiếu viết văn nữa đây, nhưng sao mà truyện có vẻ người thật, việc thật nhỉ ;)
 
Cuối cùng thì cô kết thúc bài thi với điểm tuyệt đối.
Lạ một cái là cô không cảm thấy quá sung sướng. Đành rằng là cô có vui một chút và lấy làm mừng vì anh giảng viên vui tính thân thiện đã hỏi thi cũng sẽ là người phụ trách nhóm thí nghiệm trong suốt hai học kì tới. Nhưng đó là chuyện của sau kì nghỉ, vì bây giờ cô đã có hai tuần giải lao, nhân dịp Giáng Sinh và Năm mới. Sau khi thi xong, cô mới kịp để ý, màu đỏ đặc trưng của Giáng sinh đã thắp lên lung linh khắp phố phường tự bao giờ.
Đây là mùa đông đầu tiên của cô ở một nơi mà Giáng sinh thì to như Tết còn Tết thì vào ngày đi học, có khi đi thi chưa biết chừng. Giống như Tết nên người ta cũng hối hả mua sắm quà cáp, trang hoàng nhà cửa và nấu nướng mời họ hàng bạn bè.
 
Chị Vân ơi, em thik truyện này lắm, ko bít mọi chn rồi sẽ ra sao, nhất là nhân vật bí ẩn kia. Chị post típ đi chị
 
Rất cám ơn em Tú Anh đã đọc và lại còn thích nữa chứ, chị cảm động thật đấy, được học sinh chuyên văn có lời bình luận :). Truyện không phải chị đã viết xong và post dần dần lên đâu em, chị viết nhẩn nha khi nào cảm thấy viết đc thôi, rất tiếc là những lúc như thế hơi ít :-s. Nhưng biết là có những người đọc như em, Trang, anh Hoàng Anh và các bạn khác, hi vọng mình sẽ có nhiều những lúc "cảm thấy viết đc" hơn :)
Cảm ơn mọi người nhiều nhé! :)
 
Back
Bên trên