TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

Thị Huyền Anh!!Con to gan quá cơ con ạ!
Re_update:
1. Hôm đấy tao thề là tao chỉ vào tao xem offline thôi, tao KO HỀ CHAT với bất kỳ ai,tao nói dối tao chết.Tao onl để tìm topic cho bài present của tao ngày mai cơ mà.........Đúng lúc đấy thì Nông buzzz tao làm tao giật mình.Nó bảo là mày ơi mua bờm cho tao đi. Tao hỏi nó thêm 2,3 câu đại loại kiểu đưa tiền đây thì nó out. Sau đấy tao cũng out.Sáng hôm sau tao cũng ko hề xin nghỉ với lí do ốm,cứ thế tao ở nhà thôi. Tao viết loằng ngoằng giải thik thế này là vì tao ko muốn chỉ 5p tao chat thôi mà cả buổi tối tao ngồi học = ngồi đến 12h đêm để chatchit hôm sau cáo ốm".Tao ko chấp vặt 1 cau nói nhưng tao ko thik khi mày cứ lặp đi lặp lại 1 chuyện mà mày không biết chắc thế . Dù sao thì tao cũng mua bờm cho mày rồi đấy.Đúng màu xanh da trời nhạt.Hôm nay tao quên mất là mày thi nên vẫn cho vào túi con lợn mang đi cho mày.Tao đã đi bộ 2 cây trong thời tiết lạnh tê và cái ngõ thì rất tối đấy.
2. P sẽ vào TPHCM 1 tháng trước khi vèo đi Tây để lại 1 khoảng trống trong sổ điểm và 1 lí do vô cùng minh bạch : đi học ĐH Thủy Lợi khoa "chống lầy".
3.Hôm nay anh Cường nói là người bị bệnh j ấy thì " xương chi" ngắn. Quỳnh tự động thêm chữ 'm" vào ..
4. Nào....Thảo luận vấn đề, à,vấn đề thảo....( nấc nấc tắc tắc tịt tịt nghĩ nghĩ) ....kết luận vấn đề này......thảo luận mãi vấn đề này mà vẫn chưa đi đến được thảo,à,kết luận .......Đố biết ai nói câu này??
5. Tình dục sao lại dịch là desire??đùa,mày công nhận ko? từ điển mày lởm ah? ( mày xem lại đầu mày bẩn hay từ điển tao lởm hả ĐT?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) update của Nông được đấy
à mà hôm thứ 5 học tiếng trung Ú nghỉ ở nhà mà :D


hầy dà

thi thố thật là đen đủi
hôm nay tao ngồi ngay cạnh 2 con supervisors rởm đời. Cả giờ là maths level 1 bọn nó cứ xì xà xì xồ gì với nhau ấy. Rối thay nhau mượn tẩy mượn bút chì của tao ấy.

Thật nà khó chịu :-w bọn nó làm tao bị distracted >.<
 
thảo luận mãi vấn đề này mà vẫn chưa đi đến được kết luận của thảo luận (cười hề hề) - trích Việt lú
 
Đọc update của mọi người mà bò ra cười:D. Mình chưa xa Tổ quốc mà cũng mù tịt thông tin...may mà thỉnh thoảng coá Lam cập nhật cho:p

Bạn đã chuẩn bị "quần đùi áo may ô" để sách vali vi vu Sài Gòn rồi:D:p...tạm xa Hà Nội lạnh giá trong 1 thời gian ngắn:(. Mà ai bảo Thư là bạn đi 1 tháng:-s:|. 1 tháng nữa bạn đã đang ở UK roài:)). Suýt nữa thì quên, dạo này bận việc nội trợ nhà cửa nên mới viết được cho Thư 1 ít thôi...sozzi nhá:((, mấy tuần nữa bạn trả. MÀ bận thía này cũng chả ai viết được đâu nên đừng trách bạn om lâu:p

Rất là yêu quý 1 số bạn từ ngày mình nghỉ học tối nào cũng nhắn tin, gọi điện bảo mình đi học:x...ngại wa' cơ. Yêu quý cả thầy cô nào nhớ em đến nỗi gọi em lên bảng nữa:D < nếu là bình thường thì đừng hòng em yêu nhá[-x >.

Dạo này hơi bận 1 chút, tuần sau đi SG rồi, còn về quê, chia tay đủ...nào họ hàng, bạn bè, anh chị em, bạn bố bạn mẹ 8-|8-}.......mua đồ nữa....nên bao h từ SG về sẽ đến chơi lớp mình thường xuyên:x...Không khéo lúc đấy lại chỉ trực để đuổi người ta về thoai.....:|. NHớ mấy đứa...nhớ Lan, Thư, Trang... lắm lắm...:* < điện thoại hết tiền, điện thoại mẹ P thì hỏng roài. gọi điện thoại thì ko tài nào gặp mấy đứa được-suốt ngày học thoai[-x[-( Ai coá lòng tốt gửi lời hỏi thăm đến mấy đứa hộ nhé:x

Mọi người thi xong muộn wa', 30 mới thi xong chả hiểu chia tay kiểu j` đây:(:)(:)((. Năm nay Phương định tổ chức Noel với Lam nhưng mà tuần sau Noel lại thi tập trung chắc chả ai coá hứng thú đâu nhỉ:(:)(:)((

Lạnh wa', ngồi type mà buốt cả tay. Thôi, bibi cả nhà. Chúc mọi người thi tốt nhá:x:*...1 cái ôm cho tất cả>:-D<
 
Tao định một tháng nữa mới mò lên đây, nhưng tình hình là thi sat xong chẳng có j để làm nên...

@Bư: sao mày aggressive thế, tao chỉ update cho cả lớp tình hình theo chiều hướng humorous nhất thôi, mày lại bực mình nhể 0:)

@ Ú: công nhận supervisors thiếu chuyên nghiệp được mỗi cái cho mình mượn đồng hồ, ko thì em chết teo ;;)

@ Phương: tôi đâu trong danh sách người nhớ của cô, khai bí mật cho cả lớp b h :-< :-< :-< >:p

Hôm qua đi ăn với Dói, Nhí, đúng là bọn no cái bụng đói con mắt. Sau khi làm mỗi đứa 1 bát cháo trai xong, tiếp tục đến ốc và chim cút lộn 0:)

Hôm nay ko về kịp tiết anh Cường tiếc ghê, hôm qua đã hứa với anh rồi ;) ;) ;)
 
Ô thế Phương vẫn chưa đi à?lớp mình dạo này ko có Phương đâm ra hết Thu Phương-Phương Thu rùi.mỗi khi cô Việt gọi lên nói là Thu lại định thần xem là cô gọi ai nhưng mà làm j có Phương đâu mà nhầm.huhu.

@Nông:cháu gái ơi thi thố xong thì tập trung vào môn của anh Cường đi ko có lại bị nhắc nhở kiểm tra gia phả.hihi.thương cháu lắm.kinh nghiệm ngời ngời là thik bạn ngoài trường đê!!!!
 
Update thêm tí ảnh này:

Sao mọi người nhìn tao như quái vật thế nhỉ ?

6AO40001_exposure.jpg


6AO40002.jpg


Mai trê sau giờ kiểm tra toán

6AQ20007.jpg


6AQ20008.jpg


6AO40003.jpg


Random pics

Mo :)
6B040022.jpg


Bon chen :))
6B040015.jpg


Lục ra được 1 cái ảnh cũ này, hồi lớp 11

ThanhTrungvacacdetu.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oầy Thành Trung rực quá cơ ;;) tóc DD thật là đẹp, nay còn đâu..... :( :p
ảnh này con trai lớp mình yêu nhỉ :x :p
 
đọc update của cái bọn này. làm dì tao hỏi trang làm cái trò gì mà cười một mình như ấm đầu thế :|
nhưng mà buồn cười thật mà =))

tình dục = sex. desire = ham muốn. desire --> (dẫn đến td) :-" ai muốn học khóa cấp tốc về 2 vấn đề này cho tuổi mới lớn liên hệ với tớ nhá :D
 
T2: tiết Văn.
Cô: đảm bảo bài cô cho ghi sẽ ko thiếu 1 phần nào.
Cả lớp chăm chú chép:
Màu sắc: tươi trong, chất liệu: giấy điệp, chủ đề: gà lơn
Tao ko thể hiểu tao sẽ phân tích thế nào trong 180' thi tốt nghiệp.

1 bài phân bố chương trình chỉ có 1t, cô cố dậy trong 2t thì cũng chỉ được đến thế thôi, tao ko nghĩ trong 2t đấy có thể nói them dc gì khác. Tao thấy học cô cũng đã là rất tốt, hay mày muốn học ông nào đấy như kiểu Liêm L2 :). Hì, có gì bức xúc thì lên cái diễn đàn mở của bộ giáo dục ý, nêu ý kiến hỏi xem ông nào xếp chương trình mà ngu thế :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) thằng dvd kia :-w tao mà không mất con d600 thì cũng đã chộp vô số kiểu dở hơi của mày rồi nhá :p

mi.e
mai lại học 2 tiết văn à :( học bà này chán bỏ xừ. Học kì 2 chắc tao chết chắc :| hai tiết bà này chắc xuống y tế nốt thôi >:)
hôm nay bạn Xu có nói dạo này chả thấy mặt tao ở lớp mấy :-b
cơ mà học văn bà này có mà chết 8-}
tao đến lớp học văn chỉ nghe cho lấy cái tinh thần văn chương mượt mà thoai, chứ 1 hay 2 tiết trên lớp cũng chả được mẩu kiến thức nào đi thi tốt nghiệp.
bà này nói như búa đập đinh tai nhức óc. Tao ngồi ngay bàn đầu ấy, nghe cứ thùm thụp
chả hiểu tao tai trâu hay bà ấy mồm búa :))
tao chả nói về kiến thức hay phân bổ chương trình ra sao. Chỉ hậm hực một điều từ 1 cô mượt mà duyên dáng chuyển sang bà này thì :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa xem Nhí bô lô ba la trên Me xanh :)) Ôi bạn FD :x:D;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi mệt mỏi chán chường :-<
vừa xem Nhí bô lô ba la trên Me xanh Ôi bạn FD
mà làm sao mày lại xem được "me xanh" ở đâu hả Vo :-/
:)|
chán chả bùn chết, lười o mún học :)) :">
ồ mà bi h tau mới để ý là tao chỉ cóa mỗi 1 sao :)) bó tay, bao nhiu bài mới được lên 2 sao hả bọn mày?????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao sắp lên 3 * rồi. nhanh nhanh nhanh. spam spam spam :))

uầy. xem tv vn hay thế nhỉ. dạo này có fim HQ nào hay hay kô mày :D
 
Back
Bên trên