Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chat với Xu (Xu dùng nick Vanh)
It's me!: nao` chon di
It's me!: V3 hoac TTrung
hellow3108:
It's me!: :-"
hellow3108:
hellow3108: V3
rất buồn cho bạn Bi :-<

Khó hiểu?:-/ :-/ :-/ :-/ :-/

Mà con Xu thì dại giai rồi!;;) ;;) :)) :))
 
:(( ko phải thế đâu ,còn đoạn sau :((
Tú , thằng phản bạn X( Tôi ko chơi với anh nữa :|
 
:)| chán ốm :)|
đc cái điều hòa sửa xong rồi hầy sướng quá
mát cứ gọi là phe phe :))
:) mai kiểm tra hóa 1 tiết lại chép à :)

:)) Tuyển ơi tau bảo này :)) cái ava này mũi mày to lắm :p đổi đê :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay trời nóng kinh:-s mặc đồng phục cứ như bị hấp hơi,mệt ơi là mệt,nhìn đứa nào cũng phờ phạc vì nóng8-}
Hôm nay vừa về nhà là nhảy vào phòng tắm ,tắm xong cứ như đc hồi sinh:>
Vừa xem thời tiết xong ,ngày mai với ngày kia toàn 35,36 độ :(( mùa hè năm nay đến sớm thế 8-|
 
Về đến nhà nằm ngủ 1 mạch như chết. Trên đường còn mơ ngủ tí đâm vào một ông đi bộ (may mà ông ý nhanh chân nhảy tránh :D )
 
hờ hờ
Nhí nói chỉ được cái chí phở , về tắm 1 cái như lên thiên đường vậy , phởn phởn kinh
ở lớp như cái lò thiêu
may mà nhà nước chỉ cắt điện chứ cắt cả nước thì chắc chết
he he

@Tuyển : con Xu với thằng Tú chat chit đại ý là : tú hỏi Xu chon điện thoại DĐ V3 hiện tại của nó hay chọn Thành Trung ( chỉ chọn 1 ) Xu đã đau đớn chọn V3 mà bỏ qua TT ==> thằng Tú chia buồn với TT ( ở đây được gọi là Bi )
hiểu chưa hửm Tuyển đầu đất :))

Ảnh tuyển đồng bóng nè :))

RECO0029.jpg


RECO0028.jpg


Cả con Dói nữa :D

RECO0050.jpg


Ảnh của bạn nè :">

RECO0046.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ hơ, trời nóng thật,:| nhìn ai cũng dễ nổi cáu :| , sợ thật:| ,chính vì thế những đứa nào ko cáu lại làm tao yêu quí khủng khiếp mới chết chứ!:) :))

@Ngọc: Mày ơi, thiên tài máy tính :) , mũi tao to quá :| , biết chọn ảnh nào làm ava bây h?:-/ Hay mày cố gắng tìm cho tao hình cái ji đấy ngộ ngộ hay hay vào, chỉ cần đồng bóng như tao là đc!:)) :)

À, mày ơi, hôm nay về rửa chân lại thấy nhức nhức, nhỡ có giun thật thì sao nhỉ? Eo ơi, kinh quá, cứu tao, bớ bớ , Ngọc , Ngọc!!!!!!!!!:(( :(( :((

@ Vanh: Hỉu rồi , mà tóm lại tao vẫn thấy con Xu dại giai!:))

@ Cả nhà: Cả nhà đi học về thì đi tắm luôn nhá, ko thì khó chịu lắm, người như có cả tấn muối mặn ý, tắm xong sẽ thấy thoải mái hơn nhìu! Iu mọi người lắm , especially Ú, Nhí, Dói , Ai ren.......:x :) :x :)

Ngày mai vui vẻ nhá!( vui vẻ trong thời tiết 36 độ_Ọe :-s )

P/s: Mai tao đi guốc, nóng lắm , ko đi giày đc đâu, hôm nay đã vứt nó vạ vật trên lớp rồi, có đứa nào mai đi guốc cùng tao ko? Ú:;;) ;;) :)) :*
 
/:) công nhận /:)
Tuyển ;;) nhà mày có guốc mai mang đi, tao đi cùng mày ;;) tao cũng ngại đi giầy quá :-s chưa đi thử guốc bao h ;;) :"> thử cảm giác uốn éo xem nó thế nào ;;) :)) :D
Vanh, mày cám ơn tao chưa ;;) nhờ có công của tao mà mày mới có tác phẩm ngoạn mục để đời thế ;;)
nhắc đến tác phẩm để đời lại nhớ cái "mặt trời trên biển" của Shủi :)) còn ai nhớ ko :)) tiếc quá, bi h ko còn cái ảnh đấy nữa rồi :-s #-o
ngày mai 36 độ :|.... khổ thân 2 dãy ngồi ngoài :( vừa học vừa thấm mỡ :-s :(( ít nữa giữa hè chắc 40 độ quá :|
 
Mai ktra hóa nhờ...đùa nóng bức thế này chép cũng ngại lắm :((
 
mà chép ai bây h.:-/ .....bác già đã dọa mai cho bài khó sặc tiết để chia tay8-} ,tao lại ngồi dãy ngòai cùng í,nóng trôi mỡ,tha hồ mà quang hợp! :(:)((
Mai vác tiền đi tậu quạt! Quyết rồi![-(
 
Happy a new day;)
Oài sáng dậy từ 5 rưỡi, hôm qua 1 rưỡi mới ngủ làm tao cảm thấy thật sảng khoái. Hôm nay là một ngày khá là quan trọng đối với tao. Nó đánh dấu một con người khác, tao đã thay đổi. Từ b h tao sẽ rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp:) Con người cũng cần phải thay đổi, đúng không? Dù có việc j tồi tệ xảy ra đi nữa thì vẫn phải cố mà sống, sống đẹp và mạnh mẽ. Tao đã thấy vô cùng tồi tệ nhưng cũng đã qua rồi. ;;)
@ Dói: cô mà đi guốc thì kẹp 3 thía nào được.
Luôn yêu bọn mày:x :x :x
 
Tao xin chú thik là mấy cái ảnh đấy chụp để chứng tỏ sự nhà quê của bộ đồng phục trường mình(nguyên gốc là tao may ở trường đấy nhớ!)! Chứ tao ko ĐỒNG BÓNG và NHÀ QUÊ như thế đâu nhá![-( /:) b-)

@Vanh: Tiền bản quyền đâub-) ? Tao chưa cho phép nhá! b-) À, cộng thêm 5000 nữa!:))

con Tuyển đồng bóng quá

Anh liệu thần hồn đấy nhớ,b-) đừng mong tôi tha thứ! [-(


Ý ji mày?:eek:

nhà mày có guốc mai mang đi, tao đi cùng mày

Thì là cái đôi hôm trc làm SHDC ý, tao đi ý, hôm CN phải chạy xô từ đám cưới đến ý, nó là giày.....:)

thử cảm giác uốn éo xem nó thế nào

Xin mẹ, mẹ mà uốn éo thì nó có mà gãy gót à?:)) Mông đã to lại còn uốn éo thì guốc nào chịu nổi?:)) Thôi đê,[-x đừng đú [-x , kẻo đi guốc 1 hôm xong lại thấy .....bị lệch!:)) :)) :))
 
Vũ Trinh Lam đã viết:
@Vanh: Tiền bản quyền đâub-) ? Tao chưa cho phép nhá! b-) À, cộng thêm 5000 nữa!:))

Xin mẹ, mẹ mà uốn éo thì nó có mà gãy gót à?:)) Mông đã to lại còn uốn éo thì guốc nào chịu nổi?:)) Thôi đê,[-x đừng đú [-x , kẻo đi guốc 1 hôm xong lại thấy .....bị lệch!:)) :)) :))

:)) quỵt 5000 ko trả đâu , ai bảo mày đi đôi tông của tao làm nó chuyển màu vàng , đồ bệnh vàng chân :))

Tao chưa tưởng tượng được con Dói đi Guốc rồi ngoáy :)) chắc mơi lắm , há há :))

À quên chưa cảm ơn 2 bạn Dói và Tuyển đã hi sinh để Trê chụp được những bức ảnh để đời thế ni :))
chụp từ cái máy nghe nhạc của Trê nên hơi mờ , xông cảm

Thêm nốt cái ảnh mông 3 đứa ( chẳng biết đứa nào ) Trê chụp :D

RECO0030.jpg


Ảnh 3 đứa nghiện

RECO0025.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mông 3 đứa:hình như là mông con phương, con lan , với con nào đấy nữa chẳng nhớ :))

ảnh chụp đầu đằng sau là con dói á :| trông chả giống :))

mà năm nay lớp mình học phòng nào đấy, cửa ra vào lại ở bên phải bảng

ảnh nghiện trông hai con rõ phê :)) con lam như nhắn di động cho thằng nào đến bê 2 con đi ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trinh Tuyen (4/11/2006 10:12:55 AM): tao dang dinh post ket qua len HAO
Trinh Tuyen (4/11/2006 10:12:59 AM): nhung ma trang 229 het roi
Trinh Tuyen (4/11/2006 10:13:08 AM): lam sao sang trang 230?

:)) Trinh tuyển mù tin học :)) hớ hớ
 
Mấy ngày rùi quyết tâm không lên net, không onl, không chạm tay vào cái máy tính.....................mình thật là giỏi.....:p..............Cuộc sống học hành bắt đầu nào....;;):p.Hôm wa onl được 1 lúc thì cái máy tính lại lăn ra ăn vạ, thế có khổ không????? :(:)((.

Hôm nay trời nắng to lắm, nắng vỡ đầu mất:|, nhìn ra ngoài mà thấy oải, chả muốn đi học nữa........ước j` trường lắp thêm điều hòa.......;).Mọi người đi học nhớ đội mũ cẩn thận nhá kẻo ốm........bibo.muah:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix
đừng kêu nóng nữa càng kêu càng nóng hơn :)|
hix dạo này tau dị ứng với tóan 8-| đến tiết Hoan là muốn bùng :D >:) :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên