triết và khó hiểu

Ngô Thị Bảo Trân
(thulinhnho)

New Member
Triết học là gì vậy? có phải nó quá cao sieu nên không ai hiểu nội .Ta tưởng nó không thụ6c với cuộc sống quanh ta , mà ở đâu đó xa thực xa.Ta tự hỏi do chính các thầ2y cô gây cho ta suy nghĩ này , hay là do đâu.
"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa đời nào mới khê"
Chẳng lẽ chỉ đấu tranh mới có thể giải quyết mâu thuẫn mà không có một biện pháp khác , vô lý quá chăng , ta nghĩ chính những quan niệm đó mới có những chiế tranh như hôm nay , .
Ai trả lời cho ta , hay chota là là những kẻ phản giáo dục
 
Bài viết của em cũng nặng tính "triết rồi đấy" , em viết gì cao xa đến nỗi chị ko hiểu nổi :)|
 
Ngô Thị Bảo Trân đã viết:
Triết học là gì vậy? có phải nó quá cao sieu nên không ai hiểu nội .Ta tưởng nó không thụ6c với cuộc sống quanh ta , mà ở đâu đó xa thực xa.Ta tự hỏi do chính các thầ2y cô gây cho ta suy nghĩ này , hay là do đâu.
"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa đời nào mới khê"
Chẳng lẽ chỉ đấu tranh mới có thể giải quyết mâu thuẫn mà không có một biện pháp khác , vô lý quá chăng , ta nghĩ chính những quan niệm đó mới có những chiế tranh như hôm nay , .
Ai trả lời cho ta , hay chota là là những kẻ phản giáo dục

Đây là do em chưa hiểu bản chất của cái mà em học . Áp dụng vào trường hợp này thì mâu thuấn 2 người không phải là 2 mặt của 1 vấn đề (hơi khó hiểu nhỉ? :D). Đại loại nó chỉ là mâu thuẫn của con người thôi.
Cái phạm trù mâu thuẫn nói trong SGK nó thực chất là nói đến sự khác biệt của 2 mặt của một vấn đề (đại loại như mặt xấu và tốt của cùng 1 người).

Trong 1 gia đình thì bao giờ cũng có sự bất đồng (cuộc sống mà ;) ) và song hành + đối lập với nó là sự hòa thuận(do tình nghĩa) . Tử 2 cái này dẫn đến 2 cái đối lập là sự tranh cãi và sự cảm thông. Đấy chính là 2 mặt đối lập của gia đình :) .
2 cái mâu thuẫn đấu tranh với nhau, trong TH này thì sự cảm thông chiến thắng,người vợ cảm thông -> bớt lời -> mâu thuẫn được giải quyết.
Ngược lại nếu sự tranh cãi trỗi dậy,"cơm sẽ khê".

Nói hơi lòng vòng,mong là em hiểu. Triết học cũng chỉ là để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
 
chả hiểu cái gì cả, sao cả 2 người nói khó hiểu thế không biết, nói cho thật đơn giản những cái gì em ko hiểu đi, nếu anh có thể giúp thì anh sẽ giúp, nhưng mà em viết thế thì anh dek thể hiểu nổi
 
Triết là nó cứ phải thế mới đúng là Triết :))
 
em không đồng ý với những gì anh chị nói ra. Vậy xin đặt câu hỏi mà em đan rất bất mãn . Nước và lửa có mâu thuẩn hay không. cô em bảo là không . nhưng thật ra em nghĩ là có , vì nước và lửa cần cho sự sống , cùng nằm trong một chỉnh thể
Hay như khi đưa than ẩm vào lửa thì bùng cháy lên?
 
Em không hiểu bản chất của từ "mâu thuẫn" được nói trong SGK. Nó nói đến những sự mâu thuẫn tự chính trong 1 vật.Đại loại như tốt và xấu của 1 con người.
Nước với lửa thực sự là 2 thực thể và nó không có mối liên hệ trực tiếp. Em nói nó cần cho sự sống,đúng. Nhưng nó cần theo những cách khác nhau.
Nước thì cần để uống => không thể thay thế.
Lửa để sưởi ấm => có thể thay bằng cái khác,như sưởi bằng nước nóng ở Iceland chẳng hạn.
Xét trên một phương diện nào đó nó đối lập(mâu thuẫn theo nghĩa hẹp) nhưng về triết học thì không.
Nếu cần thì gặp TT qua YM: blue2sky2006
 
triết thể hiện tư duy lôgic lý luận :)

Nhưng không phải lúc nào lý thuyết suông cũng đi đến thành công . Triết bị coi nhẹ , vì nó quá xa cuộc sống đời thường bận bịu , hay vì trong XH hối hả này , người ta không có thời gian cho những gì không mang lại cái lợi trứoc mắt .


Nhưng em cứ phải chiến đấu với nó , vì em chẳng bao giờ thực sự chú tâm đến nó :)
 
Sao em Phương đang học cấp 3 mà đã phải học triết nhỉ? Đúng là "triết" ngày càng khó hiểu thật...
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Sao em Phương đang học cấp 3 mà đã phải học triết nhỉ? Đúng là "triết" ngày càng khó hiểu thật...

Y kien cua em :Triet thuc su khong kho hieu,ma do chung ta khong biet cach nam bat no.Triet hoc gan bo voi doi song va cac mon khoa hoc tu nhien khac .Em ham mo toan hoc ,va ly nen em cung ham mo luon triet.Nhung van de cot loi la cach hoc va day triet o truong hoc co qua kho khan ,khi khongde cho chung ta, nhung nguoi tre noi ve triet,ban luan ve triet hoc ,hieu mot cach thau dao thuc su .Chu khong phai la ly thuyet suong nhu "Mac da noi......, Bac da noi..........."
 
Triet o DH la mot mon kha hay. Cac em hoc cap 3 ma da hoc triet thi chac la moi chi lam quen mot chut thoi. Neu cac em thuc su muon hieu va tim hieu thi len DH cac em se co co hoi :)
 
chả cần đại học đâu các anh các chị ơi, em cũng đang phải học triết hộc cả bơ đây,
có ai gioi triet giải hộ tiu cái đề nay cái:::::::
Sự Giáo dục có phải là 1 điều trái tự nhiên???????
 
Trời ui! Triết!Nghe phát khiếp luôn,ở trong học viện mỗi ngày 1 ông thầy,dạy toàn chửi nhau chí choe,phat sợ!
 
Mai Ngoc Duc đã viết:
chả cần đại học đâu các anh các chị ơi, em cũng đang phải học triết hộc cả bơ đây,
có ai gioi triet giải hộ tiu cái đề nay cái:::::::
Sự Giáo dục có phải là 1 điều trái tự nhiên???????

Nhóc trình độ GDCD lớp 11 xin trả lời. Không.
Tại sao thì không thể giải thích cặn kẽ được,mà có giải thích cũng chưa chắc đã chính xác (đã học triết đàng hoàng đâu).
Chỉ nhớ là:Con người muốn tự do phải làm 1 số thứ trong đó có trau dồi tri thức.Tri thức càng cao thì tự do càng cao => học tập là nhu cầu tự nhiên,thiết yếu và cơ bản của con người => giáo dục chả có gì là bất tự nhiên cả,có nhu cầu thì có nguồn cung cấp thôi.

(Bốc phét tí :p ai có biết thật thì cũng đừng có bóc mẽ em nhé :))
 
Thực ra ở Vn mình chỉ hoc triết học Mac-Lenin, còn chẳng coi cac loại triết học khác ra cái gì cả, coi triết học Mac-Lenin là ưu việt nhất.Còn sinh viên thì chỉ biết cắm cúi chép và học thuộc. ở nước ngoài thì muc đich học triêt học là để rèn luyên tư duy logic. Người ta cũng không chỉ học 1 loại triết học mà học nhiều loại từ cổ chí kim, kể cả triêt học Mac-Lenin. ở đó sinh viên được quyền tự do thể hiện ý kiến của mình, kể cả những ý kiến phản đối những gì thầy giáo đã dạy.
Chính vì cách học này, cach suy nghĩ này mà tư duy logic, tư duy trừu tượng của người VN so với các nước phương Tây kém hơn rất nhiều. Những SV VN ra nươc ngoài học những năm đầu thường nổi trội lên, có thể tính tích phân, đạo hàm rồi giải các phương trình 1 cách thành thạo làm SV nước ngoài trố mắt kính nể, nhưng rồi càng ngày cái khoảng cách về kiến thức đấy càng bị thu hẹp lại và rồi thì người ta sẽ vượt lên trên mình. Vì rằng ta biết tính tích phân, đạo hàm nhưng chẳng biết tinh cái đấy để làm gì, ứng dụng như thế nào. Tư duy trừu tượng giúp con người rất nhiều trong cuọc sống.
Nói thế đê mọi người đừng nên nghĩ triết học là 1 môn học "khoai, chuối". Thực tế thì cách dạy môn này làm sinh viên sợ nó thôi. Mànois đến cách dạy học là lại động đến Bộ GD rồi, xin dừng ở đây. b-)
 
=D> anh Trung nói chí lí thée ko biết. Vấn đề ko phải là triết khó hiểu, khó học, mà là cách dạy triết trong nhà trường phổ thông VN bóp nghẹt mọi con đường của học sinh dẫn đến triết. Ai đời ko tuần chay nào là ko có nước mắt, bài nào trong Sgk GDCD cũng cũng kết thúc bằng danh ngôn của Mac, Lênin... Bao nhiêu tượng đài khác trong lịch sử triết học nhân loại ra rìa hết...

Mà cũng thôi vậy, viết thêm chuận có mod hay ẹt min vào chẹn họng khóa topic vì lí do "chính trị" cho mà coi :).
 
Back
Bên trên