Triết học ........

Mỹ cả thui
hum qua Mỹ giả bài kiểm tra
9 điểm
lớp tao có mỗi con Huyền được 10 thui ( cái con hay than thở chắc ông trời thương mình nên cho nó 10)
 
Lớp con Trần học gdcd ai thế ?
Lớp tao học cái cô gì trẻ trẻ ý , ko phải cô Mĩ .
 
Bà Mỹ trông thế mà trông kiểm tra dễ vãi, quay ngon ơ
 
hehe em cũng quay mà ... câu hỏi 1 đằng vở ghi 1 nẻo ... ko hiểu gì cả :D
 
mỗi mình mình gà hay sao ý
đứa nào cũng quay được
mỗi mình ko quay ngồi bịa ,nghĩ ra cái rì thì chép cái đấy
:((
 
hơ con Lê gà quá !!! mày sợ bà ấy à ??????? khổ thân ... mà mày ngồi bàn 1 .. tao bàn 4 ... tha hồ quay
 
tao ngồi đầu,sợ lém,không quay được :((
bọn tao cũng học bà Mỹ,sau mỗi tiết tao thấy như già đi mấy tuổi,bà này ghê ghê
 
khổ thân con bé
sau 1 năm học bà ý thành bà già
năm tới chắc ko gặp bạn Hương LAn nữa rùi
( hè nó chết vì già mất rùi)
 
Tao ngồi bàn 1 mà vẫn quay ngon ơ, bà ý gà lắm
 
Hờ , chính ra bàn 1 quay là dễ nhứt chớ ko bị để ý như các bàn ở phía cuối .. :D
 
Cũng như nhau cả thôi, chủ yếu là do người quay
 
trình bẹn Đức thì siêu rùi,tớ không dám đọ,tớ sợ con mụ đấy lắm :D
 
giống tớ rùi
bà ý mà tóm được thi tiêu đời
ông Thụy nói là làm 1 bậc hạnh kiểm chứ chả chơi
 
Tố Lan thì khiếp đảm rồi ... mình nhìn cứ thấy lạnh cả gáy ....
 
Back
Bên trên