tranh Chu Anh Duy vẽ

Chắc tranh 1 là cô gái với lọ hoa (chị thấy 1 khuôn mặt, không biết có đúng không :biggrin: ), tranh 2 trông như cái thác nước, nhưng tranh 3 và 4 thì không hiểu gì :p.
Còn màu sắc trông hay phết, năng khiếu nghệ thuật đây ;)
 
Hai tranh đầu tiên nhìn chất liệu và bút pháp thể hiện khá rõ :D , tranh đầu nhìn chung màu pha cũng đẹp, tuy vậy có những mảng màu hơi sống, không thích lắm (những mảng đấy). Tranh thứ hai, thì, quả thực, chị không hiểu gì cả :D cảm tưởng như vẽ hơi vô thức, những nét vẽ cào xước cũng như những mảng loang màu có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, bố cục hay mảng màu xử lý non (cứ thử hình dung nếu không nói là tranh của CAD vẽ, người ta sẽ dễ liên tưởng tới một cái bảng:D màu đen, những nét nghịch phấn trắng, phấn màu và xóa vội...:D ). Tranh thứ nhất nhìn có vẻ có cảm xúc hơn (mặc dù khi xem tranh chị chẳng có cảm xúc nào :p ngoài chất màu nóng dễ gây ấn tượng) và xử lý bố cục cũng có ý hơn :x Hai tranh tiếp theo, về màu không có gì đặc biệt lắm (nói chung cũng do sở thích màu sắc của mỗi người nữa, cá nhân chị không thích những gam này, tuy nhiên "màu nào cũng đẹp cả, cái chính là sắp đặt như thế nào cho đẹp thôi" :D ), một cái nữa là 2 tranh này có cảm giác như bị xử lý kỹ thuật, đặc biệt là tranh cuối cùng, như là vẽ trên paint ý :p .

Thường là những bức tranh màu sắc lung tung thế này mình chả hiểu gì:D, chủ yếu là thích cách pha màu và bút pháp ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một bức tranh thì nói lên vô vàn ý nghĩa , mà mỗi người có thể cảm nhận khác nhau .
Bạn có thể cảm nhận bức số 1 Tears in heaven như chính bài hát cùng tên của Eric Clapton and Will Jennings :
"
Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?


I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.


Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?


I'll find my way
Through night and day,
'Cause I know I just can't stay
Here in heaven.


Time can bring you down,
Time can bend your knees.
Time can break your heart,
Have you begging please, begging please.


Beyond the door,
There's peace I'm sure,
And I know there'll be no more
Tears in heaven.


Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?


I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven."

hoặc cũng có thể hiểu như thế này :
Bức tears in heaven ( tên tiếng việt : "Nước mắt trên thiên đàng " tôi vẽ một lọ hoa hồng và một cô gái đứng ở bên thầm khóc ... ( khóc cho số phận ấy mà ) Dường như các bạn thấy cô gái ở rất gần lọ hoa nhưng thức chất ko phải vậy ... Tui ở gần đến như vậy nhưng cô không thể nào với tới được lọ hoa ... Bức tranh này nói lên sự tuyệt vọng trong tình yêu ... nhưng đồng thời cũng luôn tin vào ngày mai sẽ tươi sáng hơn ...( thông điệp được gửi gắm qua các bông hoa hồng ) ....v...v...


2. Bức "the soul " ( tên tiếng việt : "linh hồn " Vâng chắc bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đặt tên như vậy ! Có phi thực tế quá không khi chúng ta ko biết linh hôn có tồn tại ko ! Hay tôi chỉ khua bút vẽ đại mà thôi ??? Không ! Bức tranh này tôi thật sự muốn nói chính là lương tâm của mỗi con người ... Nếu bạn càng nhìn kĩ bức "the soul" thì hãy để ý xem ... đang có hàng ngàn cái mặt đang òa khóc ... có những tiếng khóc òa của em bé ... có những giọt lệ đang ứa trên khóe mắt cặp tình nhân ... có một bà già đang nấc nghẹn ngào .... v..v...
Nếu bạn để ý hết thì sẽ chẳng bao giờ hết được cái hay ... nghệ thuật ko phải nhìn bằng đôi mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim ....

3 . Colors of the war . .. là những gì tôi cảm nhận về chiến tranh và dùng máu sắc của mình để thể hiện thôi .. nếu mà nói hết ra từng ý nghĩa của màu thì sẽ chẳng bao giờ là hết ... khi thế giới vẫn cứ mãi chiến tranh ... Chiến tranh ở đây không chỉ là đánh nhau , giết người , chiếm đất nước của người khác ! Chiến trnah của tôi muốn nói là tất cả ... kể cả những sự đố kị , lòng hẹp hòi , những cái gì xấu xa nhất . . . nhưng tư tưởng chung vẫn là dù sao chiến tranh thì cũng sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc được nhưng dù sao thì cũng nhờ chính những cuộc chiến tranh đó thì con người mới ngày càng phát triển ! :(

4 .Only ... ( hì hì .. bức này tui hơi khoái tại vì nó có cái tên khá giống Chu Anh Duy có thể không phải là số 1 nhưng chắc chắn là duy nhất . Nếu bạn là một người bính thường chắc các bạn cũng có thể nhìn thấy trong tranh có tới 2 hoặc 3 mặt người , nhưng nếu bạn là người tinh ý chắc hẳn bạn sẽ nhìn thấy đây chỉ có duy nhất ( only ) mặt người mà thôi ! ( nhìn nghiêng + kết hợp tất cả các mặt bạn nhìn thấy ... tầm 6 cái thì sẽ rõ ) . Có lẽ trong chúng ta ai cũng là một người có nhiều mặt nhưng hay dừng lại và để nghĩ ... bạn cũng chỉ là bạn mà thôi , bạn đâu có là ai khác ! Hãy sống đúng nghĩa v..........v........
Nói chung một bức tranh thì nói lên hàng ngàn ý nghĩa ... bạn cần phải biết cảm nhận nó ... ko chỉ bằng đôi mắt mà xin hãy lắng nghe con tim mình .
Còn về màu sắc như chị Linh ở trên nói tôi sử dụng màu non !!! Nhưng tôi lại không nghĩ vậy . Có thể có vài chỗ bị non màu nhưng như thế mới tôn lên được những chỗ khác chứ ! Khi nhận xét " màu non " thì ta phải nhìn cả toàn bài chứ không thể nhìn sơ sơ và đưa ra những ý kiến còn " đơn sơ " để nói được chuyện tranh có non hay ko được !
Ặc ... còn chuyện vẽ như paint thì thôi khỏi phải nói ... em chẳng hiểu chị nghĩ gì mà nói vậy nữa .. Thôi đó cũng là ý kiến của chị . Dù sao em cũn cảm ơn mọi người rấ nhiều đã nhận xét tranh của em !
 
Tiếp sau mời mọi ngườ xem tiếp 2 bức tui vẽ hồi ngô nghê ... ( vẽ bằng màu woat )

1.

post-64-1078649205.jpg
 
Em trông như hai thằng đàn ông đang ôm nhau ý! lại còn có cả cái ổ rơm thì phải!:D
 
Duy ạ,lâu lắm rùi chẳng gặp,chẳng nói chuyện và cũng chẳng bít thông tin gì về mày==>rất thắc mắc ko bít bi h mày thế nào rùi?!?Bi h nhìn thấy trình vẽ tranh của mày nâng lên 1 mức cao hơn thì cũng phục mày lém.Nhưng mà công nhận nhìn tranh mày bi h cũng chẳng khác hồi trước là mấy ở cái khoản màu sắc sặc sỡ (hehe,hồi trước mày suốt ngày được 10 điểm môn Họa nhưng mà cô cũng hay kêu ca về chuyện tranh của mày lúc nào cũng sặc văn sỡ nhỉ)

Thực ra mày muốn mọi người đều hiểu được tranh của mày thì đúng là chuyện ko thể vì mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau và ko phải ai cũng có khả năng đánh giá đúng về 1 vấn đề mà mình ko nắm rõ==>ko cần quan tâm quá đến những điều mọi người nói ở trên mà nên cố gắng vẽ thêm nhìu tranh hơn nữa!==>chắc chắn sẽ có lúc tranh của mày được công nhận thôi!!!:D:D:):)
 
Chị thích colors of war của em. Khi nheo mắt lại thì có thể nhìn thấy cảnh vật và khá nhiều khuôn mặt. Đây là cách xem tranh của chị, nếu nhìn bình thường không ra thì nheo mắt lại và cảm nhận theo một góc độ khác. Màu sắc em kết hợp khá tốt, nhưng với chị thì chị thích màu tối và lạnh hơn là màu sặc sỡ như vậy :p Vì chị chưa qua một trường lớp nào và bình thường ít khi được xem tranh, mà tranh chị thường xem chủ yếu là tả thực + manga :D nên hiểu biết nông cạn, chỉ nói được đến thế thôi :">
Dù sao cũng chúc em thành công trên con đường nghệ thuật ;)
 
Color of War màu đẹp phết, bức đầu cũng thấy được người con gái và lọ hoa. Cũng khoái cái bức the only :)), nhìn thấy mấy cái mặt giống nhau, nhưng do ngu dốt văn chương lẫn nghệ thuật nên chả hiểu gì cả. Còn lại thì con mắt kém cỏi ko nhìn ra gì. Nhưng phải công nhận cách phối màu thật hay, khá đẹp (nhiều màu quá, trong nhưng bức của chú Duy thì anh thích mấy bức ít màu :D,cho dù cũng rất thích mấy màu sặc sỡ, thông cảm, cái này thì tùy từng người thôi, mỗi người thích một cách phối màu, một gam màu khcs nhau :D).
 
Back
Bên trên