Trợ júp!please........

Triệu Quỳnh Trang
(bukit)

New Member
cái mp3 đang yên đang lành lăn đùng ra hỏng :(( .Bi giờ nó ko kết nối với máy tính đựoc nữa ,ai có kinh nghiệm về mp3 xin cho vài lời chỉ bảo ;)
@Đây là một chiếc T.sonic 620 (xanh nước biển)512MB hiệu Transcend,please!!!!!!!!!!!!!
 
ko nhận thì còn sửa làm sao được nữa, chỉ có mang ra chỗ bảo hành để thử sửa firmware thôi, mà máy transcend thì ko hy vọng dùng yên ổn đâu
 
Xét theo góc độ tôn giáo, chiếc Mp3 không kết nối được có thể do vấn đề xung đột sắc tộc và tín ngưỡng.
Xét về góc độ chính trị, việc một cái Mp3 hỏng không làm ảnh hưởng tiến trình phát chiển trung của thế giới, vậy nên cũng không đáng quan tâm lắm.
Xét về góc độ kinh tế, chiếc Mp3 hỏng sẽ có thể kéo theo xu hướng tiêu dùng mới, bằng việc sẳn xuất và đưa ra thị trường các mẫu mã và chủng loại giá cả tương đương nhưng ít hỏng hơn.
Xét về góc độ nghệ thuật, chiếc Mp3 màu xanh nước biển cắm dây vào máy tính sẽ mất đi giá trị thẩm mĩ vốn có của nó.
Xét về phương diện cá nhân, hỏng thì mua cái mới.

Bó tay, đây là nơi "Thảo luận nghiêm túc" về những vấn đề thời sự trọng đại của quốc gia và thế giới, không giải quyết những trường hợp đơn lẻ mang tính cá nhân và cục bộ như thế. :)
 
--Ối anh Trung ơi, anh nó thế làm đàn em cười lăn mấy vòng :)):)):))
--Trang mang ra hàng đòi bọn nó bảo hành, với lại anh Hiếu Minh để email lại tức là có ý muốn giúp đó :D:D
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Xét theo góc độ tôn giáo, chiếc Mp3 không kết nối được có thể do vấn đề xung đột sắc tộc và tín ngưỡng.
Xét về góc độ chính trị, việc một cái Mp3 hỏng không làm ảnh hưởng tiến trình phát chiển trung của thế giới, vậy nên cũng không đáng quan tâm lắm.
Xét về góc độ kinh tế, chiếc Mp3 hỏng sẽ có thể kéo theo xu hướng tiêu dùng mới, bằng việc sẳn xuất và đưa ra thị trường các mẫu mã và chủng loại giá cả tương đương nhưng ít hỏng hơn.
Xét về góc độ nghệ thuật, chiếc Mp3 màu xanh nước biển cắm dây vào máy tính sẽ mất đi giá trị thẩm mĩ vốn có của nó.
Xét về phương diện cá nhân, hỏng thì mua cái mới.

Bó tay, đây là nơi "Thảo luận nghiêm túc" về những vấn đề thời sự trọng đại của quốc gia và thế giới, không giải quyết những trường hợp đơn lẻ mang tính cá nhân và cục bộ như thế. :)
Khăm phọc, khăm phọc,đọc cái bài nah của anh Trung chỉ có nước chết lăn chết lóc ra mà cười!b-) :))
 
Back
Bên trên