Nguyễn Phương Anh <A>
(schlange_odd_89)
New Member
Mở đầu bằng câu chuyện của Graham Poll. Rút 3 thẻ vàng cho 1 cầu thủ. Phải chăng trọng tài ở giải lần này quá yếu tim?
Họ rút quá nhiều thẻ đỏ. Phải chăng họ quá công thức? Được tập huấn cẩn thận (hơn bao giờ hết), được nhồi nhét quá nhiều lý thuyết, trọng tài liệu đã biến thành một cái máy: ví dụ tình huống abc thế này thì PHẢI rút thẻ vàng, xyz thì PHẢI thẻ đỏ trực tiếp, vv.. trong khi đặt trong hoàn cảnh cụ thể hoàn toàn có thể châm chước, giảm án, xem xét...
Trận Hà Lan-Bồ 4 thẻ đỏ-->không thể chịu đựng nữa rồi.
Họ rút quá nhiều thẻ đỏ. Phải chăng họ quá công thức? Được tập huấn cẩn thận (hơn bao giờ hết), được nhồi nhét quá nhiều lý thuyết, trọng tài liệu đã biến thành một cái máy: ví dụ tình huống abc thế này thì PHẢI rút thẻ vàng, xyz thì PHẢI thẻ đỏ trực tiếp, vv.. trong khi đặt trong hoàn cảnh cụ thể hoàn toàn có thể châm chước, giảm án, xem xét...
Trận Hà Lan-Bồ 4 thẻ đỏ-->không thể chịu đựng nữa rồi.