Trả thù lão Khôi tiếp

Phùng Huyền My đã viết:
Ở 1 khu rừng nọ có 1 đôi vợ chồng voi và 1 đôi vợ chồng thỏ sống với nhau.Nhiều năm trôi qua,bọn chúng đều thấy cuộc sống vợ chồng thật nhàm chán và quyết định đổi đôi cho nhau,chồng voi sống với vợ thỏ và chồng thỏ sống với vợ voi.
Một ngày sau,trên tờ báo địa phương có đăng tin :
_Một con thỏ đã chết trong lúc làm nhiệm vụ.
_Một con thỏ đã mất tích trong lúc làm nhiệm vụ.
Thực lòng là không hiểu lắm,có ai giải thích hộ được ko???
 
bạn My dạo này cũng vui tính phết nhỉ? Hehe kể ra cũng có óc hài hước đấy
 
Thế con thỏ nào chết trong lúc làm nhiệm vụ? :d
 
em Mai Phương với lại anh Khôi nội công thâm hậu thật :))... lâu lâu không lên thấy chưởng của em Phương, anh Khôi bắn ra chí choé... Sau khi dồn hết tâm lực vào cái Funny Pics, em phải về thâm sơn cùng cốc tu luyện chân khí quay lại páo chù.

Nghe nói anh Khôi đang bị dính chưởng ghê lắm. Cha ông ta có câu "Hữu chù bất báo phi quân tử"... đừng để đến lúc "Quân tử páo chù 10 năm chưa muộn" :))... xấu mặt anh em lắm :D:D:D
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Thực lòng là không hiểu lắm,có ai giải thích hộ được ko???
theo em hiểu, có lẽ là thỏ cái chết(chết bẹp) còn thỏ đực mất tích( có lẽ là.....), đúng ko vậy các bác???
 
Dang Hieu Minh đã viết:
em Mai Phương với lại anh Khôi nội công thâm hậu thật :))... lâu lâu không lên thấy chưởng của em Phương, anh Khôi bắn ra chí choé... Sau khi dồn hết tâm lực vào cái Funny Pics, em phải về thâm sơn cùng cốc tu luyện chân khí quay lại páo chù.

Nghe nói anh Khôi đang bị dính chưởng ghê lắm. Cha ông ta có câu "Hữu chù bất báo phi quân tử"... đừng để đến lúc "Quân tử páo chù 10 năm chưa muộn" :))... xấu mặt anh em lắm :D:D:D
Mải tí tửn với gái thì nhận đi cho ló tiến bộ :enlighten
Đừng bừy đặt "tu luyện chân khí" ở đây :tongue: 0:)
 
Chị thấy em P thù dai wa ....đời có câu "oan aon tuơng báo,bao h mới hết đây" _nôm na theo lời Nhất Đăng đại sư :D thế là ko tốt em ah,...trả thù thì chỉ cần 1 lần thôi
 
trả thù 1 lần??? thế sau lần đấy thì sao?? nhỡ ng ta lại gây sự tiếp?? ===> trả thù tiếp !! thế là oan oan tương báo rồi!!! :E
 
thế mới khiếp, có ai giỏi giang ra tay cái, để cho nó thay đổi cốt truyện...B-)
 
Khôi và Phương giảng hòa

Bởi vì quá căm thù Khôi, em Phương đã quyêt định lấy hắn để hành hạ nó suốt cuộc đời. Đêm tân hôn, em Phương thỏa thuận với Khôi là cứ mỗi lần nhà thờ đổ chuông là Khôi phải thực hiện nghĩa vụ. Khôi ta bèn đem ít tiền ra bảo với lão đánh chuông :
- Đêm nay, xin ông làm ơn cứ hai tiếng mới đánh một lần.
- Không được đâu, vì lúc nãy đã có một cô gái đưa lão nhiều gấp đôi thế này và bảo lão cứ nửa tiếng sẽ đánh một lần.
 
thế này thì cả hai đều khổ chứ báu bở gì??? :D
 
Re: Khôi và Phương giảng hòa

Nguyễn Chí Trung đã viết:
Bởi vì quá căm thù Khôi, em Phương đã quyêt định lấy hắn để hành hạ nó suốt cuộc đời. Đêm tân hôn, em Phương thỏa thuận với Khôi là cứ mỗi lần nhà thờ đổ chuông là Khôi phải thực hiện nghĩa vụ. Khôi ta bèn đem ít tiền ra bảo với lão đánh chuông :
- Đêm nay, xin ông làm ơn cứ hai tiếng mới đánh một lần.
- Không được đâu, vì lúc nãy đã có một cô gái đưa lão nhiều gấp đôi thế này và bảo lão cứ nửa tiếng sẽ đánh một lần.
NHạt nhẽo và cũ rích,hehe,Chung thấy các em hoạt động nhiều cũng có tý tức,nhưng phải tu luyện thêm
 
tu luyện thêm?? anh chỉ cho bọn em vài đg cơ bản đi!!
 
Back
Bên trên