Trước ta - Ta - Sau ta

  • Bắt đầu Bắt đầu ki joo
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
^ Bùn lắm lắm:((
> Dạo này sao có nhiều người rời bỏ mình thế nhỉ:((
v Được học sinh giỏi ko :(
 
^ chưa biết chắc đc ấy ạ :((:((:((:((:((
> Y!M hỏng , càng tốt , đỡ phải chat chit
v liệu thứ tư có đc nghỉ hok , ấy j` ơi , hay là ấy gọi cho thày Điện hỏi dùm tớ đc hông ;;) cầu nguyện để thứ tư đc nghỉ đi ấy , tớ đang ước đây này [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^ ko biết số nhad thày Điện bạn ạ ! Tớ mog mai nghỉ thì tốt hơn :|

> Mạng mủng hôm nay nó bị làm sao ếy nhở, Bực quá :|

V Cái j` làm Kim loại bị ăn mòn, làm người chóng bị lão hóa, làm nước cứ càg ngày càg cạn dần ???
 
^ Cái gì đấy?:|
> Chán... ở đây có ai có chuột ko?
v Ấy có chuột ko?:x
 
^ "chuột yêu gạo" hả bạn :|

> Ko có chuột di = niềm teen hả :D

V đố ấy biết bầu trời đêm nay có bao nhiêu vì sao ? 1, 2 ,3 ..., n 8-}8-}8-}
 
^ nhiều quá .. hoa mắt 8-}
> các bạn toàn nói những câu trí tuệ :))
V gọi cho thầy Điện đi kìa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^Gọi làm gì?Sao phải gọi nhỉ?
>..........
v Gọi cho thầy Điện kìa.:|
 
^ Rất tiếc là, thày Điện đâu có dạy Lý lớp tớ, nên có gọi chả xin lên điểm đc :(

> Mai sơ kết Kỳ I rùi o_O , không bít có bánh trái liên hoan j` ko? Hay thày giáo cứ thế mà tay không bắt giặc như năm ngoái, phát cái jấy khen, xog rùi vào học luôn :|

V sẽ là 1 bạn gái kế sau :)
 
^ chuẩn thế
> bài anh như con Hồng Anh ý ko làm thì ko dc mà làm thì ...
V thứ 4 dc nghỉ ko nhờ đỡ phải nộp Anh
 
^ Mong thế lắm lắm:D
> Chán đời lắm rồi!
v Chán đời ko ấy??:D
 
^ tao thì chán sẵn rồi hotboi ah
>nốt bài này rồi ngủ
V chả biết nói gì :D
 
^ Mày xếp thứ 1 rồi còn chán cái giè???
> Lạnh quá đi mất
v Đi ngủ đây, bibi:*
 
^ papa ngủ ngoan :-h
> cục súc :(
v Man. thắng đấy :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^ chúc mừng Man thắng :))
> ôi mệt thế chứ lại :(
v lạnh hôg ấy
 
^ 3 áo, nóng chết người :|
> mới mua xe đạp :D
v bạn Trúc hỏi ấy có lạnh ko :|
 
^ bạn này tớ biết thì phải
> lúc mới lên thì có lạnh , h ngồi một lúc thì hết, anyway vẫn mún có người ôm ;));;):x
v bạn có ai ôm chưa?:-&
 
^ dạ 50-50 ạ :|
> chuẩn bị tiếp tục công việc dọn dẹp ><
v mẹ đừng buồn + lo nữa nha ( nếu là mẹ Xôi ) :)
 
Back
Bên trên