Trước ta - Ta - Sau ta

  • Bắt đầu Bắt đầu ki joo
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
^ có Quyến thì có vào đc đến 3 quả ko??8-> 8-> 8-> kq nì:hòa 0-0

> bùn ngủ

v bùn ngủ chưa?
 
^ xem VN đá tỉnh ngủ hẳn :(
> tí nữa còn 2 trận để xem 8-}
v buồn quá nhờ :((
 
^ Có chứ.:D
> Nếu mình đc sống lại ngày hôm nay nhỉ, mình sẽ ko thua.[-o<
V Mai lại gặp cô.:-<
 
^ đi học sướng chứ sao :x
> ôi Nolan, 1 chạm thôi mà còn bày đặt đến 8 chạm :))
v Ars. đang thua =))
 
^ uh thua , kệ họ , liên quan j` :-< , VN cũng thua nè :-<
> chán quá cơ là chán :( , vẫn chưa thèm khảo sát giá cả j` cả
v đi ngủ đi , còn giữ gìn nhan sắc < =)) > ngủ ngon :D
 
^ chuẩn bị đi ăn đây, ngủ ngáy gì ấy :|
> con cá Toure b-(
v 1-1 mất tiêu rồi :((
 
^Arsenal mất van Persie, đá yếu hẳn so vs trận tiếp M.U; Chelsea thắng Khu rừng Nottingham 3 quả :)):)):)) Sheva, Drogba độ này năng suất ghê :D
> sắp đi học rùi -.-" mỗi ngày đến trường là 1 ngày ko vui :-s
V Đố ấy biết Arsenal là chất độc hóa học nào :-?
 
^ là chất arsen < mình viết có đúng ko nhỉ :P > --- chất mà hồi nọ TV báo chí hay đưa tin là hàm lượng chất này trong nước quá cao sẽ gây ung thư đó chớ j` ;)) , nếu ko nhầm thì cái hệ thống nước lọc ở trg` mình ngay trước cửa căg tin ý , cũng bị nghi ngờ là ko loại đc hết arsen dưới hàm lượng cho phép hay sao đó :-ss
> chán đời , phe cánh , tranh cãi :-s :-s , hình như là tại mình :-s :-s
v ngủ trưa đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^ đã ăn trưa đâu mà ngủ.
> oài, chả muốn ăn cơm.
v con Trúc bảo ấy ngủ trưa đi kìa.
 
^ Tớ đi học luôn.:D
> 3h rồi, té đây.(:| Đời là 1 chuỗi đen đủi.:(
V Đi ngủ hay đi học thì chúc may mắn nhé.;)
 
^ oh đang chuẩn bị đi học đây, thanks :|
> ngủ dậy mệt wá đi 8-}
v hy vọng thoát 8-|
 
^ thế hả , vậy thì chúc ấy hog thoát nổi ;)) >:)
> chán chán chán chán chán :(
v sao rồi ấy , có chán hog ?
 
^ thế thik nói j` nào ;))
> ôi lại phải đi học thêm , chán cả đời , ước j` ... 8->
v đi prom vs ai thế bạn ;;)
 
^ Ở nhà. 8-|
> Thấy con phía trên rất vô duyên
V Thôi hỏi lại :">
Đi prom với ai thế bạn ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^ thì đang câu đây còn j` , mà chúng mày câu cẩn thận , bị cảnh cáo bây h , câu cũng phải câu cho nó nên hồn chứ [-x
> nếu có 1 điều ước tớ sẽ ước mình có đủ bản lĩnh ... 8->
v :)) lớp ấy mấy đôi đi prom
 
Back
Bên trên