TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Khánh: ô, lạ thế Khánh, đi chơi mảnh cái rì? Mà Trà quên cái gì cơ, chẳng hiểu nổi nữa :eek:
Tình hình là dạo này không lên mạng được, chán quá cơ, thỉnh thoảng lên xem các bạn có gì mới mẻ không thôi vậy.
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Chúc bạn Phương Anh đạt được mong ước:p


Ấy chết, cảm ơn bạn Ngọc nhiều. Tớ sẽ tích cực gây sức ép lên thằng Tùng chảy để Thái Ngọc được nhanh chóng làm dâu Anh 2 :d
 
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
Ấy chết, cảm ơn bạn Ngọc nhiều. Tớ sẽ tích cực gây sức ép lên thằng Tùng chảy để Thái Ngọc được nhanh chóng làm dâu Anh 2 :d
Con lạy má, con làm dâu Lý 1 đủ mệt rồi, làm dâu A2 con xin kiếu, mà con ko thích cái loại ấy đâu, má tha cho con, con với nó chỉ dây mỗi bố nó với bố mẹ con thôi, mà nó còn phải gọi con bằng chị chứ đừng nói đến chuyện ...., không tin má hỏi nó mà xem, thế là má chưa hiểu nó với con rồi :(
---
Em Ly với mod Cụt đâu rồi, mấy hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết, kỳ thực lần trước má (không phải mì) cũng hỏi nó về con. Nó bảo: "Con đấy học giỏi lắm" rồi lại lúi húi cái gì với đứa ngồi cạnh.
Kể ra Tùng chảy cũng được đấy chứ, đá cầu hay, hài hước (haha) mỗi tội chảy thôi.
 
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
Chết, kỳ thực lần trước má (không phải mì) cũng hỏi nó về con. Nó bảo: "Con đấy học giỏi lắm" rồi lại lúi húi cái gì với đứa ngồi cạnh.
Kể ra Tùng chảy cũng được đấy chứ, đá cầu hay, hài hước (haha) mỗi tội chảy thôi.
nè khoan:| :|
Thái Ngọc đi làm dâu anh 2 thì cũng phải đóng thuế chứ:))
thuế xuất khẩu đánh thuế đặc biệt hẳn hoi, tầm 200% là được rồi nhỉ
tức là cứ đưa Ngọc đi thì đưa về đây 2 em:)) :))
thằng chảy gì gì đấy cũng được đấy Ngọc ah
cậu cố gắng cho bọn tớ có đông ra đồng vào:)) :))
bài Hóa hôm nay như dở hơi
làm không đủ thời gian là cái chắc:-s
sao mấy hôm nay vắng hoe vậy trời:(( :((
 
Con Ly hỏng máy:(, mod Cụt thì chẳng hiểu.
Chết chết, các bạn coi trọng tớ quá, coi một tớ bằng hai bạn lớp Anh 2 cơ ah, ko dám đâu:)). Má ơi, đúng là nói chuyện với nó buồn cười đau cả ruột, nhưng mà con với nó ko hợp tính, khoản này hơi đau, má cứ gán ghép lăng nhăng, con mà nói chuyện với nó thì được hai câu rồi thì chấm hết, chẳng có chuyện gì để nói :)). Thôi, vấn đề này đến đây chấm dứt được chưa, mệt thanh minh với các bạn quá ... :-o
 
:D Gì đấy??? đọc ko hỉu gì cả. Cháu giải thích cho chú đi :)), sắp có cháu rể à.
nói được 2 câu là chấm hết, thế mà lại cười đau cả ruột. Thằng này cho đi làm hài được đấy nhờ.
 
:D Gì đấy??? đọc ko hỉu gì cả. Cháu giải thích cho chú đi :)), sắp có cháu rể à.
nói được 2 câu là chấm hết, thế mà lại cười đau cả ruột. Thằng này cho đi làm hài được đấy nhờ.
 
Nói chuyện với nó thì có gì để nói đâu, cả năm cấp hai, cháu chỉ nhớ mấy lần nói chuyện toàn: " Chị ơi, xóa tên cho tớ. Ngọc ơi, xóa tên cho em ":)). Ngoài ra thì có còn gì nữa đâu mà chả hai câu thì hết. Mà theo như em Trà với bạn em ý đếm được thì trong một phút, nó vuốt tóc đến hơn 60 lần --> hãi --> tha cho tớ
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Con Ly hỏng máy:(, mod Cụt thì chẳng hiểu.
Chết chết, các bạn coi trọng tớ quá, coi một tớ bằng hai bạn lớp Anh 2 cơ ah, ko dám đâu:)). Má ơi, đúng là nói chuyện với nó buồn cười đau cả ruột, nhưng mà con với nó ko hợp tính, khoản này hơi đau, má cứ gán ghép lăng nhăng, con mà nói chuyện với nó thì được hai câu rồi thì chấm hết, chẳng có chuyện gì để nói :)). Thôi, vấn đề này đến đây chấm dứt được chưa, mệt thanh minh với các bạn quá ... :-o


Ấy chết con của má mì ăn nói hơi hàm hồ rồi. Má trêu con với nó là do trước đây hai bên đã có lời hẹn ước, được con thì đã đổi lấy má còn gì (suỵt chuyện này chỉ hai má con mình biết). Mà con phản ứng gay gắt thế, má đâu có ý trêu nó với con, gì chứ thằng Chảy tính nó thì... má cũng không biết diễn tả được bằng từ gì ngoài từ chảy con ah. Mới lại xem chừng con có vẻ phẫn nộ với má. hehe, có gì quá đáng cho má xin lỗi nghen, nhưng má đảm bảo là má không có ý gán ghép lăng nhăng đâu. Con cũng không phải thanh minh, để khi nào má dẫn thằng Tùng chảy ra trình làng thì mọi người sẽ hiểu ra ngay í mà.

Ký tên: má (không phải mì)
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Con Ly hỏng máy:(, mod Cụt thì chẳng hiểu.
Chết chết, các bạn coi trọng tớ quá, coi một tớ bằng hai bạn lớp Anh 2 cơ ah, ko dám đâu:)). Má ơi, đúng là nói chuyện với nó buồn cười đau cả ruột, nhưng mà con với nó ko hợp tính, khoản này hơi đau, má cứ gán ghép lăng nhăng, con mà nói chuyện với nó thì được hai câu rồi thì chấm hết, chẳng có chuyện gì để nói :)). Thôi, vấn đề này đến đây chấm dứt được chưa, mệt thanh minh với các bạn quá ... :-o


Ấy chết con của má mì ăn nói hơi hàm hồ rồi. Má trêu con với nó là do trước đây hai bên đã có lời hẹn ước, được con thì đã đổi lấy má còn gì (suỵt chuyện này chỉ hai má con mình biết). Mà con phản ứng gay gắt thế, má đâu có ý trêu nó với con, gì chứ thằng Chảy tính nó thì... má cũng không biết diễn tả được bằng từ gì ngoài từ chảy con ah. Mới lại xem chừng con có vẻ phẫn nộ với má. hehe, có gì quá đáng cho má xin lỗi nghen, nhưng má đảm bảo là má không có ý gán ghép lăng nhăng đâu. Con cũng không phải thanh minh, để khi nào má dẫn thằng Tùng chảy ra trình làng thì mọi người sẽ hiểu ra ngay í mà.

Ký tên: má (không phải mì)
 
Thôi, con cho má làm dâu Lý 1 miễn phí đấy, đừng có mang con ra mà đổi chác, Trần Hoàng cũng thế, muốn làm rể A2 cũng cấm lôi tao vào
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Trần Hoàng cũng thế, muốn làm rể A2 cũng cấm lôi tao vào
chuyện hai mẹ con nhà mày giải quyết với nhau:-s :-s
đừng có lôi tao vào
tao có lỗi gì đâu:-$ :-$
 
Mấy hôm nay sao buồn thế ?
Nghỉ tết xong thấy mình như bị lạc lõng, hay mình quá ích kỉ, hay mình qua nhạt nhẽo ?Vui được vài phút thì ngay sau đó đã thấy buồn rùi. Bạn bè đừng quên tớ nhé, cái này đáng sợ lắm đấy :D
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Mấy hôm nay sao buồn thế ?
Nghỉ tết xong thấy mình như bị lạc lõng, hay mình quá ích kỉ, hay mình qua nhạt nhẽo ?Vui được vài phút thì ngay sau đó đã thấy buồn rùi. Bạn bè đừng quên tớ nhé, cái này đáng sợ lắm đấy :D
:-s :-s
vâng đây là một hội chứng tâm thần phân liệt mà y học ngày nay chịu bó tay:)) ( có khi lại là bệnh tương tư;;) ;;) => cũng bó tay)
tao thấy nghĩ tết xong vui thì có
lúc nào cũng trong tinh trạng đang cười hoặc sắp cười:)) :))
 
Cái topic này cuối cùng thì cũng câu được đến trang 100 :))
Sao Trọng Khánh nói cái rì kì dzậy, sao tự nhiên bi quan thế :O

----------

To Trần Hoàng
tức là cứ đưa Ngọc đi thì đưa về đây 2 em
Thế thì cái gì đây ????????????
 
Back
Bên trên