TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

thế nào nỗi gì nữa, anh yêu với em yêu thì cả năm vẫn thề rồi còn gì, có chăng mới hơn chỉ thêm chồng yêu Mai Tùng thôi nhỉ :D.
@ Ngọc: thì đấy, đã bảo đống nhạc đấy là chưa qua xử lý mà, bây giờ chuyển qua hết MP3 với cả cắt đi đoạn thừa rồi, thế nên tổng cộng chỉ khoảng 70M thôi, giờ thì chắc không kịp chuyển cho trước tết nữa rồi.
Sáng nay vừa đến nhà Huy Dũng, mặc dù đã chắc chắn là không đi nhưng mà 9h thấy em Ly gọi điện, nhắn gửi Quang Trung đang kêu là chẳng có ai đến ngoài Kiên với Hùng :D, thấy cũng hơi tội lỗi tại Huy Dũng về Tết được có 4 ngày, thế là tao với con Ly vốn yêu lớp yêu bạn lại thêm trách nhiệm đầy mình :D, lóc cóc lôi xe tìm đến nhà Quang Trung, đến nơi thì các bạn chuyển sang nhà Huy Dũng hết cả rồi, ngu ngốc không chịu được. Mãi mới đến được nhà HD theo lời chỉ đường khá "thông minh" của chị Quang Trung. Lâu ngày không gặp trông HD dạo này lạ quá cơ, về cơ bản là già đi nhiều :(, lại như kiểu lâu ngày không nói tiếng Việt hay sao mà có mỗi câu "chào" nó phải lặp đi lặp lại đến 5-6 lần là ít, mà nghe giọng HD thì vẫn ngọt ngào như thời nào :D. Để bữa nào post mấy cái ảnh của HD lên HAO cho mọi người xem, ngất ngây tại chỗ :))
 
Thế đến nhà Huy Dũng không thấy có ai khác ah (mở ngoặc là bạn từ Sing về ý:D)
Con ếch con xanh lon ton ngớ ngẩn ngốc nghếch kia, đang ngủ ngon X-(, nhớ đấy, lần sau ba giờ sáng chị dậy đổ chuông nhà em, nhớ đấy X-(

----------

Trà lại có cái gì 2917 thế kia:-/( chim lợn tý:p)
 
tiếc quá!!!!!!!!!!
không sang nhà HD được
phải về quê:(( :((
ở đây cũng gói bánh trưng:)) :))
 
tiếc quá!!!!!!!!!!
không sang nhà HD được
phải về quê
ở đây cũng gói bánh trưng
Bánh chưng :))
Hôm mùng 3 Tết nó lại bay rồi :( :) mà sao tối hôm trước TKhánh còn gọi hỏi tớ mấy giờ mà hôm sau chả thấy đâu, Minh Quang chiều hôm trước còn tí tởn chuẩn bị, rồi còn báo cho tao là Mai Tùng ko về quê nữa là thế nào :))
 
Sao vừa nãy lại bảo Mai Tùng về quê rồi, chẳng hiểu gì cả
Minh Quang 8h sáng đã dậy chuẩn bị đi rồi, nhưng mà Trung còn ngủ --> bực không đi nữa:))
 
Cu nhac den vu sang nay lai thay he, cu nho den mat HD la lai thay buon cuoi.
Ngoc: ui dời ơi, 2917 người ta để cả tháng nay rồi mà bây giờ mới phát hiện ra à :D, cái gì cũng có ý nghĩa nó cả đấy :)) :x
 
Trời ơi, muốn đổi ava quá mà không được, không có phần mềm chỉnh size ảnh. Ly ơi, mày kiếm cho tao cái ảnh Inu nào đấy, có cả Kagome càng tốt rồi thay cho tao di, thanks mày trước :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay nhỉ/:)
Hôm nay chả làm đc gì cho đời, đến tối nhớ ra chưa kịp đi chợ hoa, mà tối 30 (năm nay là 29) thì chắc chả mở nữa rồi .
Đang dụ dỗ Trà 8-|.......................8-| ....................0:) ...................yeah =D> em ý đồng ý rồi :x :)>- :* :* :* Chào các bạn tớ lên chợ hoa Hàng lược đây :))
 
Thì mấy tuần nay có vào được HAO đâu:-/ mà để ý, mấy hôm nay thì cậu chẳng lên:p(còn bấy giờ thì ko vào Y!M được, tức quá mất)

----------

Đau khổ thế hả trời, tranh mãi mới được cái máy từ thằng em "iu quí" thì lại không vào Y!M được, chẳng còn việc gì làm:((
 
Đi chợ hoa về rồi :x....................sướng :D Y như rằng, cả nhà tao ngủ cả :) chả đợi tao về mà mắng :)) tuy nhiên, hơi phiền ở chỗ tao ko mang chìa khóa :"> :-s nên bố lại phải dậy mở cửa :|
Năm nay chợ hoa ít hoa hẳn :( nhiều thứ linh tinh hơn :| cơ mà đi chơi sướng :D
Nhìn ava em Ngọc yêu nhỉ :D
Tối mai giao thừa lớp có định đi đâu ko :-/ tớ chắc là ko đc đi đến tầm 1, 2,3h đâu:"> nhưng mà do có mấy đứa có nhu cầu nên post bài hỏi hộ :)) Nếu lớp đi thì nhắn cho tớ bon chen với, vì từ 9h đến tầm 11, 12h thì tớ nhập hội đc :D

----------

À, để tìm cho em Trà cái ava, coi như quà Tết cho em nhé ;;) :x :*
 
Căng. Lớp mình lên HAO được mấy người? Hỏi trên này thì cũng bằng 0 :(
 
Thì cứ có đứa ủng hộ thì tự gọi rủ nhau mà đi đi chứ :| chả lẽ lại phải đợi tớ gọi đến nhà từng thằng một mời đi, xong gọi đi gọi lại thống nhất giờ giấc địa điểm cho nữa à :-/ ko có đâu :p mà trong khi đó thì Ly lại ko đi đc :D
 
Tao muốn đi lắm lắm, để hỏi ý kiến cái đã, đi được tao thông báo ngay, nhưng mà tao ko vào Y!M được, hẹn ở đâu, mấy giờ chúng mày cứ báo trên này nhá:p
 
Tao chả đứng ra kêu gọi đâu :| ko đi đc mà :D chỉ bon chen độ mấy tiếng thôi :) mày có nhu cầu thì đc rồi, gọi ngay cho anh yêu, chồng yêu, chú yêu đi :)) còn Tkhánh kia kìa ... cứ thế, bảo thằng này nhắn thằng nọ :D Hôm qua tao với em Trà cũng đi chợ hoa, kế hoạch ko dự tính trước, đang rảnh rỗi hết việc ở nhà thấy em ý online :))
 
Bảo anh yêu rồi nhưng anh yêu không có ai chở đi :)), thì tao chắc cũng chỉ bon chen lúc đấy rồi về, chứ ai đi qua được 12h, về lại bắt chờ ngoài đến 3h sáng thì chết:(, cơ bản là đi với lớp mình cho vui :D
 
Sắp đến năm con chó rùi
Chúc mọi ng` có 1 HK thành công hơn năm ngoái
Tối nay chắc k onl đc.
Chúc trc’
 
:)) chúc lớp mình ăn tết zui zẻ:))
các bạn chăm chỉ làm bài tâp nhé
ra tết cho tớ mượn nhé;;) ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc các bé ăn tết zui zẻ
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>​
 
Nhân năm mới...
Chúc anh yêu "tốt bụng" :p
Chúc con Ly xinh tươi, trở lại với anh yêu của mày (tao muốn thế :p)
Chúc Trà và Hoàng Sơn vui vẻ (cứ dung dăng dung dẻ đi, tớ nhắm mắt rồi:)) )
Chúc chú có nhiều tiền để lì xì cho cháu ( chỉ cần nhiều tiền lì xì của cháu thôi, còn tiền lì xì của chú ko quan trọng:)) )
Chúc Trang giảm béo thành công:))
Chúc Lan làm một ủy viên BCH Đoàn Trường năng nổ, hoạt bát :D ( phần này quên, may con Ly nhắc, nhưng mà chẳng biết chúc gì hơn:) )
Chúc Hà Minh thi Tofle được 670 :))
Chúc Trần Hoàng hay ăn chóng nhớn :))
Chúc Trọng Khánh luôn k...o...o...l như thế :))
Chúc Ông zui zẻ, mạnh khỏe...:))
Chúc bạn Phương Anh đạt được mong ước:p
Mặc dù hai phần tử này ko bao giờ lên HAO, hay chí ít là lúc này chưa lên, nhưng vẫn chúc cho năm mới, Hải và Hùng thi Quốc Gia được giải :)) )
Chúc ai nữa nhỉ, còn ai hay lên HAO nữa nhỉ, nhớ ra thì chúc tiếp:D:p
...
Ah, chúc mình tối nay vào được Y!M chat với mọi người :((
Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ :x, YÊU LỚP MÌNH:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tối lên chúc mới may chứ :D Thay mặt những đứa đc chúc, thank những đứa đã chúc và chúc các bạn chúc mừng nhau nhiều hơn :D
Em Ngọc chúc một series như tao năm ngoái :)) Năm nay ra đầu phố xem pháo hoa xong, về nhà chờ mẹ cúng giao thừa xong ngồi ăn với bố, em rồi tao online, xem còn đứa nào online giờ đấy hôm nào gặp tao mừng tuổi thật đậm ;;)
 
Back
Bên trên