TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trịnh Thái Ngọc đã viết:
ho ho Minh Quang dep trai day hic phai dung` acc em yeu thanh` ra moi' lan dau pót bai` len dc
mới lần đầu có khác:)) :))
sao mày không dùng dấu mày:-/ :-/
chúc tết vui vẻ
 
She-Costello

She may be the face I can't forget
The trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay
She may be the song that summer sings
May be the chill that autumn brings
May be a hundred different things
Within the measure of a day

She may be the beauty or the beast
May be the famine or the feast
May turn each day into a heaven or a hell
She may be the mirror of my dreams
The smile reflected in a stream
She may not be what she may seem
Inside her shell

She who always seems so happy in a crowd
Whose eyes can be so private and so proud
No-one's allowed to see them when they cry
She may be the love that cannot hope to last
Beckons indeed from shadows of the past
That I'll remember 'til the day I die

She may be the reason I survive
The why and wherefore I'm alive
The one I'll care for through the rough and ready years
Me, I'll take her laughter and her tears
And make them all my souvenirs
For when she goes I've got to be
The meaning of my life is she
She... , oh she
 
Happy new 2k6! Happy new u!
Chúc các bạn năm con Cún gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, và đạt được n~ j` mình mong muốn :x
 
Chài, mới lần đầu lên đã xyz giống Hoàng Sơn rồi, ở nhà chị dạy dỗ em như thế hả:))
 
Vụ đến nhà Khánh bất ngờ thế :D hôm qua ko lên mạng ( bận ngủ bù :p ) nên ko biết :(
Tớ thích hội bánh chưng :x từ bé ở nhà chả ai gói bánh cả :-s muốn lắm :(( nhưng mà ko đc :(
À, máy Citiphone của tớ về rồi, có gì dịp Tết này mọi người gọi đến chúc Tết tớ cũng đc, khỏi phải ngại Tết gọi đến nhà :D
 
Em Trang từ hôm tao bảo chả thấy em đâu, thế là em mỗi lần lên post cho cái lyric:)) Bài speech của mày sao rồi :-/ final cơ đấy :D papa duyệt cho chưa :p
Vợ chồng con Ngọc dạy dỗ nhau đàng hoàng ở nhà nhé :p đừng kéo nhau lên đây mà dạy, cứ học tập vợ chồng nhà Trà bên cạnh ý, đi ăn bún chả, kéo về tận phòng Trà mới dạy dỗ :)) Để mấy kon chim lợn như em Lan em ý đánh giá ;;)
Mấy hôm nay ở nhà, mang tiếng là chả làm gì mà cũng cứ thấy bận :)) tao vẫn còn chưa dọn phòng xong cơ mà :"> :( chưa mua đc áo :(( rồi mai bố còn dặn ở nhà làm cái nọ cái kia :-s Bố mẹ nghỉ Tết muộn, một mặt thì đc ở nhà tự do, một mặt phải làm thay luôn phần chuẩn bị :((

Quên chưa thông báo, hôm thứ 6 tuần sau đi học, lớp mình cứ tập Văn nghệ, rồi lên hát vui vẻ đầu năm, danh nghĩa là chúc Tết thầy cô, bản chất là câu giờ nghỉ học, còn thêm vào là bọn mình cũng vui vẻ đón năm mới :x thế nhé :D tao sẽ cắt cử người mang loa, kiếm kha khá nhạc :D các bạn tập hát trước ở nhà (chả tập cũng đc) rồi học thuộc lời, ko thì cứ cầm theo lời cũng đc :D
 
hơ, thấy thằng khánh hô hào vậy mà ko ai đến à :D. Tình hình là Tết nhất gì mà chán quá hiu:(( ở nhà buồn thiu
 
À, máy Citiphone của tớ về rồi, có gì dịp Tết này mọi người gọi đến chúc Tết tớ cũng đc, khỏi phải ngại Tết gọi đến nhà
Nhưng mà lại mất rồi :(( đen thế :-s hôm họp PH mẹ mất máy, hôm nay lại con mất :((

Tại Khánh ngốc
hô hào muộn quá, làm sao kiếm đủ người
Lần sau cứ phone cho tớ :D
 
Con Ly làm sao mà mất máy:(, cứ như tao, cả đời chẳng đụng đến, muốn mất cũng chẳng mất được:D( mất đi cho nó nhẹ nợ ), mà mày để Danh hiệu cá nhân thế kia ban đầu tao nhìn lại tưởng ... mày thích em Vân :))
Vợ chồng Trà đi ăn bún chả lúc nào đấy:-/
Thế mồng ba dự định thế nào hay thôi, thông báo đi để bà con còn biết chứ
 
trọng khánh ơi là trọng khánh, hội vui như thế mà thông báo cho bà con muộn thế kia thì ai mà biết được, như tớ hôm nay mới lên mạng được đây này :(, năm sau có làm nhớ thông báo trước một tuần đấy.
Ở nhà cũng chán quá, hôm qua tao ngủ cả ngày, có mỗi sáng nay đi dạo phố một lúc còn thấy không khí tết, chẳng biết mọi người thế nào.
Chào mừng Minh Quang lên pot bài, mặc dù chị biết là em lên HAO từ lâu rồi nhưng tiến bộ thế là tốt, cố gắng sửa acc cho sớm nhé (he, ngồi đây không véo tai được đâu, tha hồ mà xưng chị :D).
Hôm nay định đến nhà Tâm làm đĩa, nhưng ngại đi quá, lại chẳng có đứa nào đi cùng------> dẹp, sau tết làm vậy, ai có nhu cầu thì trước tết đến nhà mang theo USB tớ cop cho (cứ nói thế cho đầy đủ chứ chắc chẳng đứa nào đến đâu, tao hiểu bọn mày mà :D)
Tối thứ 7 là đêm giao thừa đúng không ấy nhỉ, không làm hội chát được rồi, chắc là nhắn off cho mọi người vậy :)
 
Năm sau vậy :D Năm sau dặn trước một tuần cơ ( Có khi phải mua thêm gạo với đỗ, bọn này gói bánh chắcddi tong /:) )
Mai có đi đau ko? Mấy giờ , gọi điện nhé :D Từ bé đến giờ chưa ra khỏi nhà giao thừa lần nào cả, lớp mình lại không đi được =>chán :(( ( Nhưng công nhận ở nhà nhiều tiền hơn:D )
Mấy ngày ở nhà chán wa', mùng ba ko đi đau thì phí, đến nhà thầy Phúc thầy mừng tuổi cho :D
Mai phải đi chơi mới được, ít nhất là đi xem cây cối :D
 
@ Trà : Nàng lắp đc dây ADSL lên phòng chưa, hay tiếp tục Dial up mà máu thế :D Mai tao qua, Trà hiểu các bạn, thế mà tớ thì Trà quên mất :(( :p
TKhánh định rủ chúng nó mùng 3 đi đến nhà các thầy cô à :D trùng ý tưởng với Trà kìa ;;) ngày hôm đấy chắc tớ chưa đi đc :D nhưng lớp mình nếu đi đc thì đi đi :) đến nhà các thầy cô lấy tiền mừng tuổi nhớ nhắn các thầy cô là lấy hộ cho bạn Ly nhé :x ;;)
@Khánh : hớt tay trên quyển NKL của tôi thì nhớ có mà viết cẩn thận :D ăn chơi Tết xong rồi sợ sách vở chữ nghĩa quên hết mất :D mà vừa ra Tết đã kiểm tra Anh với Văn 1 tiết rồi :((
 
Ờ nhả, sau Tết kiểm tra Anh với Văn, lại còn một đống bài tập Hóa thấy ưu ái cho bạn Thịnh nhân thể cho lớp luôn nữa nhứ :((
Mà mấy bài chúng mày thu sao lúc cuối đều bị một đoạn trống khá dài, lại chiếm nhiều bộ nhớ nữa chứ, đêm giao thừa bật bài của Trần Dũng lên nghe cho vui cửa vui nhà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Ngọc với Doggy của tao là thế nào rồi đây :))
 
Back
Bên trên