TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Tiết Thế Anh cũng là 1 ý tưởng hay , có điều bảo em Minh với cả Rainny đem bộ loa giấu đi đâu chứ anh giai lại cầm loa mà "Mùa xuân nhỏ nhỏ" thì phiền lắm. Tao lại ngồi trước mặt nữa chứ. :)) :)) :))
Mà có trang trí gì lớp ko? Đứa nào mua mấy cái đèn ông sao với dây trang trí về treo đê. Dù gì có không khí thì nó vui hơn chứ nhỉ? Cả năm ngoái hết dịp này đến dịp khác lớp mình đều chẳng làm gì cả => Chán ! :((
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Tiết Thế Anh cũng là 1 ý tưởng hay , có điều bảo em Minh với cả Rainny đem bộ loa giấu đi đâu chứ anh giai lại cầm loa mà "Mùa xuân nhỏ nhỏ" thì phiền lắm. Tao lại ngồi trước mặt nữa chứ. :)) :)) :))
Mà có trang trí gì lớp ko? Đứa nào mua mấy cái đèn ông sao với dây trang trí về treo đê. Dù gì có không khí thì nó vui hơn chứ nhỉ? Cả năm ngoái hết dịp này đến dịp khác lớp mình đều chẳng làm gì cả => Chán ! :((
lại làm như năm ngoái à
nhưng năm nay làm gì còn cô Phương dễ tính nữa
có xin nổi Thế Anh không?
 
con gái lớp mình có thể biến điều ko thể thành có thể mà :D
Don't worry!
 
Quý thì ko dám(lũ ác quỷ mà :D ) chính vì sự độc ác của chúng mà biến cái ko thể thành có thể
Đông bạt đấy là được tặng nên Khánh ko cho đi được.Thông cảm nha!
 
Kế hoạch ngày mai là bà con đem đèn ông sao đến lớp nha (cho nó có ti tính trẻ thơ, ngày này là của trẻ con mà :D)có đồ chơi gì thì chia sẻ với :D
Mai phải làm cho lớp mình vui nhất trường :D
Xin tiết địa,hoặc tiết sinh,hoăc cả hai :D
 
con gái lớp mình có thể biến điều ko thể thành có thể mà
Hehe, biến rùi đấy nhé, hôm nay lớp mình nhộn nhạo thế còn gì, chỉ tiếc là sau mấy vụ chạy loạn thì cái đèn ông sao và cái trống đã thất lạc!!!
 
Con Lan đang online hả? Mày lại onl bằng cái laptop ko Y!M hay sao mà ko tháy nik mày, tao muốn hỏi chiều nay thế nào ?
Lớp mình hôm nay vui chứ nhỉ? Tao với con Lan, Trà mang đến lớp 6 cái ''quay quay lắc lắc'', 1 cái đèn ông sao + 1 cái trống. Cuối cùng về còn có 2/6 cái. Cái đèn ông sao mất tích từ lần diễu hành đầu tiên của các bạn. Cái trống thì nghe đâu đó rơi vào tay ku Thanh Long lớp Hóa.
Lớp mình hôm nay mình đến sớm ''chia đồ chơi'' cho các bạn => Nghe quay quay điếc hết cả tai, lại cả mấy lần Phạm Tùng dí cái trống vào gõ lấy gõ để.
Anyway, lớp mình hôm nay vui.
 
chẳng hiểu sao lớp mình diễu hành kiểu gì mà vừa đi vừa mất đồ :))
khổ chưa
 
vui quá :D lớp mình bao h chả vui :> có ảnh gì bọn mày up lên cho tao xem nào :D
tao thì đau hết cả đầu với đống Francais đây :D sắp chết rồi :D
 
Ảnh giè mà up, toàn quay film thôi. Bạo động mà chụp thì dễ nhòe lắm :)) :)) :)).
Vừa viết dở 1 bài, web chập => mở lại thì thấy bài em Trang lù lù ở đấy. Trang ơi, máy mày ko có Y!M hay sao mà thấy tao avai ko ra mà chào hỏi ? :-/ Francais, hỏi em Lan.
Từ khu chợ Trung Thu ở mấy phố cổ dzề, chen chúc chật chội :(, nhung nhúc nhung nhúc toàn người với người :((, tao lại nhớ đến cảnh hồi dạ hội HOW của trường mình với hôm đi xem pháo hoa 2/9 với em Trà :)). Chỉ khác là lần này đi với em Lan + em Lu :D . Hôm nay đông quá, ko thấy em trà với bạn em ý đâu, tao& con Lan đã định ra ban quản lý chợ ( ở Hàng Lược ) nhắn tin tìm cháu Đỗ Hương Trà, nữ sinh Lý Ams rồi. Chắc con Trà cũng định thế hả?
 
con Trà chắc nó mải ngủ quá nên chẳng thèm lên :))
con kia sao out ko chào tao /:)
 
Ly ah:cái "quay quay " là cái trống bỏi (Học được ở bà bán hàng :D )
Hôm nay chẳng có đứa nào đến nhà Huy Dũng là sao?Hô hào thế cơ mà :(
Bọn này hôm qua "đi mảnh"
 
Hôm qua mình cũng trong đội diễu hành.Vui phải biết,có lúc chiến đấu với mấy anh lớp 12 chạy như vịt :D Vừa đi vừa hô hào "Trung thu lành mạnh" (quái đảm :D )
Thhong báo là 7h tối có mặt ở cổng trường.Sau đó dạp hay buýt thì tùy :D
 
Hôm qua mình cũng trong đội diễu hành.Vui phải biết,có lúc chiến đấu với mấy anh lớp 12 chạy như vịt :D Vừa đi vừa hô hào "Trung thu lành mạnh" (quái đảm :D )
Thông báo là 7h tối có mặt ở cổng trường.Sau đó dạp hay buýt thì tùy :D
 
Đi bộ. Chẳng hiểu mọi người định đi đâu, nhưng mà mưa từ sáng đến bây giờ rồi.:(
 
Tình hình là nghe các bạn nói đi lên Hàng Mã tập 2 thấy cũng ngại ngại, bởi vì trời cứ mưa rùi tạnh rùi lại mưa, thêm nữa là ko biết con gái đi được chừng nào?
 
Tình hình là bão đang về, mưa to gió lớn, có đi nữa không?
Còn con gái thì lần này có thể khá đông đủ. Thêm được em Thủy, Linh, Ngọc và Vân (riêng Ngọc và Vân thì chưa chắc lắm vì còn đang phân vân di với lớp trại hè hay lớp mình :( ). Nhưng nếu đi Hàng Mã thì chắc tao ở nhà đấy :(
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Tình hình là nghe các bạn nói đi lên Hàng Mã tập 2 thấy cũng ngại ngại, bởi vì trời cứ mưa rùi tạnh rùi lại mưa, thêm nữa là ko biết con gái đi được chừng nào?
con gái gì mà hèn thế
mưa thì mang áo mưa có sao đâu
thế kiểu này không đi nữa à?
Ngọc làm gì đi với trại hè nếu mà đi thì tớ phải biết chứ
tớ với nó cùng lớp mà :eek:
 
tình hình là tao đang loay hoay máy móc mà ek hiểu là nó sẽ ra sao, mạng sao chậm thế nhỉ /:):((
 
Back
Bên trên