TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trà đã xem ảnh rồi cơ à?
Việc giao lưu thì còn lâu,nhưng thời gian chuẩn bị thì ko dài.Có phải lúc cũng thảnh thơi đâu.Thi cử,kỉ niệm thành lập trường nữa.Mà có ai quen biết để mời các anh khóa trước ko?
 
cái đĩa đắt tiền của bạn Minh và bạn Khánh có rất nhiều cảnh bỉ nhé ;;):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thu Trang đã viết:
cái đĩa đắt tiền của bạn Minh và bạn Khánh có rất nhiều cảnh bỉ nhé ;;):))
TRang ơi thế hì phải xem nhanh mới được,ảnh bỉ của Trang ah? :d
 
Thể theo nguyện vọng của bạn Rainy _ Bive_ Sơn Mỡ...., hôm nay tớ lên đây post hộ bạn ý bài thơ tự sáng tác, sản phẩm tư duy kiểu Có Lý, mà theo nhận định ban đầu thì có thể coi là đề cử sáng giá nhất cho giải "Mâm xôi vàng thơ ca VN 2005" :)) :)) :)) :D
Cái này thì bọn ở lớp biết cả rồi, chỉ có con Trang với Huy DŨng là chưa biết, ngoài ra thì hình như còn nhằm mục đích quảng cáo cho mấy girl Anh2 nữa thì phải :D

Hộp xôi của đảng

Rồi một ngày...khi nạn đói đi qua
Bat xôi thịt lại trở về bên ta
Xôi kèm dưa ăn chua chua ngọt ngọt
Đua lên miệng mà vị đắng còn nguyên

Nhớ ơn ai làm ra hạt gạo nếp
Nấu thành xôi mang đến lớp hôm nay
Hương xôi thơm phảng phất mồ hôi quện
Thịt kho tàu vương vấn chút ôi ôi

Ngồi vỉa hè chân vắt hình chữ ngũ
Là cô bé nhoẻn miệng cười ăn xôi
Em cứ ăn mà xôi thì cứ vĩa
Vãi ra rồi thì tiếc lắm em ơi!

Em có biết hạt gạo là từ đâu?
Công ơn Đảng bao la và rộng lớn
Không có Đảng gạo biết vãi về đâu?
Nhóm thơ "Yêu Đảng" - 11 Lý

Rainy - BiVE (Hoàng Sơn)
Kinny- Lê (Trần Dũng)
Ve (Phạm Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Do bài trên dài quá nên đành tách thành một bài khác. Đây là đoạn chú thích thêm cho con Trang hiểu:
* Một số biệt danh: Rainy-bive---> Hoàng Sơn. Tự nhận mình là Bi nhưng theo mọi người thấy là nên thêm thành BIVE thì hợp lý hơn :))
Kinny Lê _----> Trần Dũng: xuất phát từ hộp bút có chữ kinkin giống hệt Thảo :D
Ve----> Phạm Tùng ????? chưa rõ nguồn gốc?????
* Bài thơ được làm vào tiết toán
* Nguồn gốc là từ hộp xôi của tao, do bọn ở dưới ghen tị quá mức vì đang đói mà bàn trên lại có hộp xôi ngon--->kết quả là như trên . Đau lòng :(
Nhưng dù có vẻ chê bai hộp xôi thịt nhưng ngay hôm sau, HS đã dặn tao mua hộ một hộp :)) :)) :D. Lố bịch. TIếp sau đó là đến Trọng Khánh ăn xôi và cả Đỗ Linh nữa :D----> trào lưu.
 
Thế thì phải đổi tên lớp mình thành Lý 1 Xôi :)) :)) :))
Nghe kinh quá :)) :)) :))
Tình hình là vụ này hết hot rồi !
Mai đến lớp xem vụ vợ Lê Hải thành vợ Minh Quang, rồi Lê hải từ scandal với Lan => Lu. Yêu lớp mình quá :)
 
Thì tao đã bảo đây là thể theo nguyện vọng tha thiết của tác giả, chứ vụ này thì chìm rồi, mà tao cũng đâu phải hứng thú khơi lại lắm đâu, chẳng hay gì cả. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện vui của lớp, với lại con Trang chưa biết, nên tao cũng post lên.
Còn chuyện ngày mai thì vui đây. Giải thích cho mọi người hiểu thêm: Thái Ngọc ban đầu được cho là vợ Lê Hải, nhưng vì một số lý do "tế nhị" nào đấy mà chiều nay, khi đi học thực hành, Minh Quang đã gọi Ngọc là "Kưng" :x, Vợ..:x và mấy thứ tương tự kiểu một ngày đẹp trời, hai người gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau, có con với nhau...:)) :D
Ngoài ra trước đây đang có chuyện bí mật, nhạy cảm nào đấy giữa Lan và Lê Hải, đến giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ, thế mà hôm nay lại có thêm chuyện "nhạy cảm" nào đó của Lê Hải với Mi Lu, tình hình là rất tình hình :))
 
:)) lớp mình vui quá nhờ :)):x:x Lúc đầu tao đọc nhầm thành Lê Hải thành vợ Minh Quang mà ko hiểu sao 8-} :)) tưởng 2 thằng bị gay :))
Lớp mình năm nay chắc chắn là phải vui lắm đây :D mới đầu năm đã bao nhiêu trò rồi :D bỏ đi mà tiếc hùi hụi :( ở đây chẳng có mấy trò vui như thế này cả :(. Có chuyện gì vui thì bọn mày phải kể hết cho tao đấy nghe chưa :D:D.
 
Ừ, lớp mình năm nay như kiểu được dịp xổ lồng, nhộn nhạo ko thể tả. Mà mấy hôm nay Lê Hải cứ gặp tao điều đình về vụ bác cháu, cơ bản là do em Trà cứ nhất mực "Tớ là bà Lê Hải" làm bạn ý sợ.
Lại còn tiết Kĩ, đang làm việc mờ ám dưới ngăn bàn thì thầy gọi, tưởng thầy đập cho vì học hành vớ vẩn, thì tự nhiên bạn Thịnh giơ tay hỏi bài=>thầy đứng giải thích 1 hồi. Xong cứ tưởng thầy quên, nào ngờ, ngẩn người 1 lúc, thầy lại: Em này, đứng lên. Sau đó là câu hỏi: " Có hiểu hết ko? Thật ko?" Đang chờ đợi thầy mắng cho 1 trận, thì Mr cho câu: Rồi, em ngồi xuống=>hóa ra chỉ là trùng hợp, thế mà mình tưởng.....
 
Chuyên ở lớp thực hành sao mình ko biết nhỉ.CÁc bạn này bí mật quá đấy :D
 
Các anh chị cho em hỏi là em tìm mua 5 quyển sách thực hành mà thầy Đệ bảo thì tìm ở đâu ạ, em chẳng biết hàng sách cũ nào cả mà để tìm 5 quyển này trong hàng sách cũ chắc mất cả tháng mất 8-}
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Các anh chị cho em hỏi là em tìm mua 5 quyển sách thực hành mà thầy Đệ bảo thì tìm ở đâu ạ, em chẳng biết hàng sách cũ nào cả mà để tìm 5 quyển này trong hàng sách cũ chắc mất cả tháng mất 8-}
E có định thi quốc gia ko? nếu ko thì ko cần thiết đâu, mấy năm trước thầy Đệ cũng bảo mua sách thì phải nhưng có đứa nào mua đâu, chỉ để tham khảo thêm thôi;;):D, vẫn toàn 9, 10 để gỡ điểm:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm, chị Tuyền nói đúng đấy em ạ. Lý thuyết thì chỉ học mấy hôm đầu thôi. Cầm sách về làm giề?
Với lại, hồi năm ngoái, thầy có vứt cho lớp mượn mấy quyển, có vài đứa đi photo cho yên tâm, đến giờ, chả hiểu chúng nó lôi làm nháp chưa nữa? Nếu cần, thì mượn thầy mà xem qua em ạ.
Khánh ơi, cái chuyện gì ở lớp thực hành cơ? Hôm đấy ông cũng ở lớp mà? CÒn hỏi gì nữa?
Mấy hôm nay bão => lớp lại ngập. May mà ... :)), không thì vui quá :))
Tiết Kĩ của em Lan vui quá nhỉ? Cả tiết đấy tao ngồi đọc truyện => Chả biết j hết. Căn bản lớp ngập, xuống ngồi cuối => Tha hồ. :D
Theo em Trà kể lại, MQ đã chuyển sang gọi vợ Lê Hải là em yêu :)), mà vợ Lê Hải lại ngại nói chuyện với MQ nhất mới chết chứ.
Trước giờ Văn, giờ 5' ý, Sơn mỡ nhà mình định cầm quả ô đỏ đi sang giao lưu với các bạn lớp Anh. Tập đong đưa cho các anh duyệt xong, đến phút cuối Rainy ''xấu hổ'', các anh các chú đang động viên thì chị Văn đến. Mãi chẳng thấy chị ý vào, ko hiểu thằng mất dạy nào fao tin được nghỉ, làm tao sướng rú lên :((. Cuối cùng thì tiết VĂn của tao giống tiết Kĩ.
 
giống là giống thế nào =)) :D
Em Tuấn Anh yên tâm đê ;;) như chị là học kì 2 chỉ có toàn 10 thực hành thôi =)) Mà hình như học kì 1 cũng thế =)) mà có học hành gì đâu :D:D < à mà hình như học kì 1 thấp hơn 1 tí' 8-|:mrgreen: >
Dạo này học hành mệt quá :(:)-s bọn mày thì sao rồi :-s
 
Hôm nay được nghỉ vào Triển lãm ,hay cực :D .Mình kết cái ipod nano 289$ có ai cho vay với .Bạn Trang thân mến gửi mình ít xiền đi :D
Huyền Ngọc:CTV báo ah?cho tớ xin một chân. :D
Em j lớp 10 cứ yên tâm mà học.Năm ngoái bọn anh cũng tìm mệt hơi mà cũng chẳng tìm thấy sách.Thầy toàn bảo mua sách ngừng xuất bản từ 19 lâu lâu.Rồi thì cũng 9,10 hết.
 
Bọn tao á Trang ? Lớp học cũng bt, chơi là chính, học phần phụ là enough rồi. Với lại tiết Văn của tao đọc truyện giống tiết Kĩ chứ sao nữa.
Triễn lãm thì có gì hay hả Khánh? Mà ông ham vui thế? Mưa thế này, bão số 7 vẫn đi triển lãm à?
 
Mà tình hình cái vụ DSBA vui quá cơ. Chiều nay rảnh rỗi online thế là post thêm được bao nhiêu bài :)) :)) :))
Mai đến lớp, mong là mưa lại ngập lớp để xuống cuối đọc truyện, chứ mấy tiết ngày mai chán lắm. Quên mất mai kt Toán nhỉ ?:D
 
Hehe, nghe Trọng Khánh đi Triển lãm lại thấy buồn cười, sao ấy ko gặp Ms GDCD ở đấy nhỉ??? Bọn mày cứ toàn ngồi xuống cuối, tao ngồi bàn đầu cứ phải học hành tử tế, thỉnh thoảng đập nhau được với bạn Bí thư vài phát rồi lại chẳng bít làm gì, buồn ngủ cũng chẳng ngủ được.
 
Trước hết, em xin chào các anh các chị lớp Lý ạ! Cho em cảm ơn chị Ly hôm wa đã cho em đi ké một đoạn!
 
Back
Bên trên