TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

bạn Chi mới vào nên tớ chỉ nói thế này thôi. Lần sau đừng có spam bài nữa, viết tất cả vào 1 bài rồi post nhé. Tớ cũng vừa đi được 2 tuần thì phải, hôm tập trung đầu tiên tớ có đến trường đấy, đã được bạn Quang chỉ cậu cho, nhưng lúc đấy tớ lại phải chạy đi có việc nên chỉ nhìn qua, mà không nhớ được mặt.
Trà :tao thấy từ nhá nhé hay mà ;;) nhỉ ;;) bạn Trà lại nhạy cảm quá thôi ;;)
Hôm nay CN, và tình hình là tao sắp đi church với host :D:D
 
To Trang: Ý em Trà ko phải ở mấy từ nhá nhé mà kiểu như "nha", "nhe", sắc thái khác nhau đấy mày ạ.
Bài tường thuật của TK về vụ bô lô ba la của anh Kiên đúng là thiếu nhiều quá, cơ bản là thiếu hẳn phần biểu cảm, thôi yên tâm, với tình trạng này thì trong năm sẽ còn nghe mấy anh ý nói nhiều. À, hóa ra từ trước đến h, tao( +em Trà...) cứ nhầm anh giải Nhất QG, rồi còn ngồi thắc mắc sao ko thấy anh ý đi học, hôm trước mới hiểu ra vấn đề!!!
 
Quên, ngày mai đi học rùi, chúc lớp mình 1 năm học mới suôn sẻ và vui vẻ!!!
Trung thu có ai muốn đi chơi đâu ko, trình bày kế hoạch gì khả thi đi.
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Còn ai ngoài bạn Vũ Duy Quang .
Mà Khánh ơi, ''XEM LẠI MẶT MÌNH ĐI NHA'' tức là sao?
Cái gì chẳng hiểu gì cả :D
Bà con chưa nghe chuyện 3 ah :D Cái này hỏi Lan cho nó thú vị nhỉ :D
 
Trần Hoàng đã viết:
tao thấy lớp mình cứ gọi mày tao cho vui vẻ :))
gọi tên họ rồi "tớ", "ấy" nghe cứ như nói đểu ấy :))
chỗ ngồi như cũ chứ đổi làm gì [-x
to Ly: mày cứ đùa tao làm gì câu bài
Mày câu bài ác thật,mới ngày nào mà giờ đã gần bằng tao X(
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Mày câu bài ác thật,mới ngày nào mà giờ đã gần bằng tao X(
ai bảo mày là tao câu bài
bài nào của tao cung chỉ trong 1 bài là xong
năm học này tao sẽ ra chỗ bàn TQ ngồi
kệ nó đi đâu thì đi
Huy Dũng đi cũng buồn nhưng may mà
năm này ít nhất là tao không sợ môn anh như năm ngoái nữa rồi
email Huy Dũng: [email protected]
( tao hỏi nó thì nó bảo số 006 có nghĩa là nó đã tán được 6 em trong tổng số 999 em cần phải tán :)) _mấy hôm nữa nó sắp chuyển thành huydung_007
bạn nào muốn gửi thư cứ gửi nha
việc thứ 2 : hay là lớp minh làm hộp thư lớp lý đi
để cả lớp liên lạc với nhau dễ hơn
muốn nói gì thì nói
post bài lên đây dễ bị qui là câu bài lắm
nếu muốn phát triển hơn thi thậm chí là ta làm 4rum luôn
lớp minh cũng khá đông cũng không sợ thiếu người đâu
bọn trại hè có lớp lèo tèo mười đứa mà cũng làm 4rum nữa
 
Tin mới nhận ( 4 em Trang only ) : Đứa đau đớn thay mày làm thư kí lớp ko ai khác chính là phó bí thư, thành viên ban chấp hành chi Đoàn "Đỗ" Hương Trà. Lúc đầu lúc thầy Phúc gọi Kiên lên to nhỏ, cũng may mình ngồi trước mặt thầy . Lúc thằng Kiên (hình như thầy cho nó cái quyền chọn thư kí hay sao ý) định nói tao => Tao trừng mặt nhìn thằng bé => LẮc đầu. Kiên quay sang : "Nếu lớp mình ko có ý kiến j thì bạn Trà sẽ làm thư kí lớp năm nay!'' mặc kệ con bé ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng đau khổ, gào rú trong tuyệt vọng. Người hạnh phúc nhất là em Lan ( con bé định đổ chức vụ đầy tai tiếng này lên đầu tao ), thế nên lúc Kiên ra quyết định cuối cùng 2 con sướng rú lên => Cả lớp hoan hô em Trà rào rào.
 
chúng mày ơi!
cho nhận xét về ngày học đầu tiên đi
tao thấy tuyệt vời
hi vọng này nào cũng như ngày này( trừ thứ 4)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp này vui nhỉ? 4rum lớp chị có mỗi chị là con gái, lại ít online,. mà chủ đề forum lớp mình toàn những chuyện khó hiểu/:)

Anh Kiên là ông của chị đấy, vui lắm:D. Nếu anh ấy nói về giáo viên lớp chị thì hay rồi:)) Có nói nhiều về Hội Thao ko em?:D Ở lớp bọn chị quý nhất là bác Hiệp chủ nhiệm. Còn Mr. thạo đáng kính (đáng kinh/:)) thì thuộc dạng nightmare!!!!! Mà thời khóa biểu năm nay hay lắm cơ:D, Thứ 3,4,5 mỗi ngày 2 tiết lý:))=> vỡ tim chết:)) Học nhiều ko khổ = gặp Thạo nhiều:( Cứ bị ám ảnh về điệu cười kinh dị của thầy mỗi khi vào lớp hay tình cờ gặp học sinh :"vén môi cười xòe":)) Híc ghê quá mai lại phải gặp rồi:(( mà Thạo còn rất hứng thú với viêc lớp 11 ko học j` trong he` ko dạy j` đầu năm kiểm tra phần A sau đó dạy phần C và đến lúc kiểm tra lại hỏi phần Z:))

Em Trang đi rồi, tự nhiên nhớ em quá :X
 
NÓi chung ngày đầu năm thế là vui vẻ roài. Đến hết tiết 3 hâm hấp của Thế Anh như mọi lần , tiết cuối cả lớp bò lăn ra cười vì Sir.Hiền => Yêu thầy wá.
MẶc dù thầy nói với cả lớp là co cách dạy dỗ các lớp như nhau , nhưng theo như những j tớ được biết thì lớp VĂn cũng có bài giảng tương tự như thế trước đó 1 tiết ( sao y nguyên kể cả chi tiết lấy quyển soạn giáo án 4 lớp SInh only, đoạn thầy đọc cái đoạn con cá bơi trong nước, hươu chạy trong rừng... , rồi đoạn " Tôi rất yêu các em" , tuy lí do của lớp Lý với lớp VĂn có khác nhau 1 tí ).
Bó tay với thầy.
À mà anh Kiên 12Ly có khi ngồi với thầy lại hay đấy, 2 thầy trò tranh nhau nói.
CHị Tuyền nếu ở 4rum lớp có nhiều chuyện khó nói thì hoan nghênh chị xuống đây , ở đây là toàn các bạn ngoan hiền, lành lắm ( như em chẳng hạn ). :))
 
Ôhô, hôm nay lớp mình chưa ai lên đây à?
Dự đinh mới đê, sắp Trung Thu rồi, lớp mình có định làm gì ko? Ý tao ko phải làm chương trình thì ... ( so terrible !) CÓ thể chỉ trang trí lớp 1 tí cho nó có không khí => Mua cái gì đó rồi xin tiết mà party là sướng nhất. Chỉ sợ đầu năm mà xin tiết party thì hơi khó nhỉ? Hay là câu giờ vui vẻ vậy. Đầu tiên là để mấy thầy cô giới thiệu => Lớp cử mấy thằng Bird, HSơn gì đó lên hát, đợi chúng nó đùn đẩy nhau là hết tiết.
Chống chỉ định với các tiết của thầy PHúc, cô Hương. Tao đề cử tiết đầu chơi trò này là tiết Sinh, lí do là Trung Thu. Thế đã.
 
To : Trần Hoàng. Nick yahoo của tớ là hidden_charming_girl1989 . Đó co gì thì cứ add vào rồi nói chuyện nha !!! :D:D:D:D:D:D
 
mk, hôm qua nộp assignment xong mà chẳng thấy bà instructor rep gì cả [-( thế này sao biết nộp đúng hay sai chứ :(:)D
Thế con Trà, cảm tưởng 2 ngày đầu ra sao :)) làm thư kí ý ;;)
Đối với tao bà Văn phòng là nightmare á 8-}
 
Phạm Mai Ly đã viết:
COn Trang, MK của mày là sao? Mày mà ở đây tao tát vỡ mồm con ạ. :)) :)) :))
Gì kinh dữ vậy bà? :D
Trung thu thì xem thời khóa biểu mà xin,tiết cuối nó mới thú vị nhỉ :D
Có đi chơi ko nhỉ?
 
Hôm qua học sir.Hiền thầy nói cứ như là đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu âm giao báo ý :D Đều đều,nhanh nhanh.Thầy nói con trai phải bẩn bẩn một tý :D Mà trông thày tóc cứ bóng lộn luôn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bóng lộn chắc do lâu ngày ko gội đầu, nên mồ hôi dầu nó bám đầy, nhớt nhớt 8-|:-s:-&:mrgreen:
Con Ly : :"> mày cứ làm tao ngượng :)) thôi ko được nói bậy :-$, ko các bạn tát cho thì chết :)) mày thông cảm :D ở đây làm gì có chỗ cho nói linh tinh đâu :D:D, thỉnh thoảng ăn trưa mới được nói tiếng việt :(:D
 
Trần Thu Trang đã viết:
bóng lộn chắc do lâu ngày ko gội đầu, nên mồ hôi dầu nó bám đầy, nhớt nhớt 8-|:-s:-&:mrgreen:
Con Ly : :"> mày cứ làm tao ngượng :)) thôi ko được nói bậy :-$, ko các bạn tát cho thì chết :)) mày thông cảm :D ở đây làm gì có chỗ cho nói linh tinh đâu :D:D, thỉnh thoảng ăn trưa mới được nói tiếng việt :(:D
cậu nói tiếng việt với ai?
còn có ai là người VN nữa à?
thế cũng đỡ buồn nhỉ?
to Khánh: trung thu thì biết đi đâu?
lâu lắm rồi tớ không đi chơi trung thu
 
Hehe, cả lũ vừa đi ra Bocha với bạn Minh Tâm về, bụng vẫn còn no nên lên đây xem bọn mày nói năng linh tinh gì.
Trung thu thì tổ chức linh tinh gì ở lớp là hay nhất vì tối Trung thu tao ko được đi chơi, còn ban ngày thì chắc khó có thời gian cho cả lũ lắm.
Tiết Sinh thì đã qua Trung thu mất rùi còn gì nữa, xin xỏ cũng vô ích, hehe, cứ tiết Thế Anh mà xin có phải hay ko.
con bánh mì 900 kia ôm đứa nào trong ava thế
Hehe, mày phải hỏi là ai ôm tao mới dễ trả lời chứ, tao là con gấu xanh hiền hiền, ngoan ngoan cơ!
 
Back
Bên trên