TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

ua? hôm qua thấy em Trà với em gì ý nói chuyện với cái Phu*o*ng,wen nhau a?
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
ua? hôm qua thấy em Trà với em gì ý nói chuyện với cái Phu*o*ng,wen nhau a?
Trước tiên anh nhớ nhé: "em gì ý" = em Lan, anh chẳng hỏi tên nó từ hôm đầu tiên đi học rồi còn gì :D (nếu em không nhầm :D).
Còn vụ nói chuyện thì đúng là bọn em quen cái Phương, chuyện bình thường mà, anh lại cũng quen Phương ah`? :-/ Thế mới thấy Hà Nội bé thật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hoàng đã viết:
hello
to Khánh: bạn Khánh dám tự bỏ tập nha
phải kiến nghị lớp trưởng cho bạn Khánh vào danh sách đội tuyển năm sau [-x
tập quân sự năm nay chán quá
suốt ngày nghe mà có nghe gì đâu
toàn nói chuyện không hà
thà cứ như năm ngoái chỉ hơi mệt nhưng vui hơn nhiều
mà năm nay chắc gì đã là không mệt
ngồi trong cái nhà ấy nóng bỏ xừ
to Trang: tớ thấy mấy môn học của cậu thú vị đấy chứ
chăc chắn là còn hơn GDCD
(buồn ngủ bỏ xừ |-) mà sợ không dám ngủ)
Ko cần ông phải nói đâu,nó biết hết cả rồi:D
Năm ngoái có gì mà mệt,toàn ngồi chơi xơi nước mà, vẫn được tuyên dương quá đỉnh :D
 
Trần Thu Trang đã viết:
buồn quá :(( lớp học FRENCH I của tao thật là tồi tệ :(( cứ nói đi nói lại mà tao hoa hết cả mắt đau hết cả đầu chẳng hiểu cái mô tê gì hết :(:)(( khó quá đi :(( hồi mình học tiếng anh có thế này ko nhỉ :(( đáng nhẽ phải học Spanish I [-x, cô spanish vui tính hơn bao nhiêu :(( nhưng lại trùng giờ economics mới nhục chứ :(:)((
Thế học Spanish dễ hơn ah?có bao giờ xem That's so Raven chưa?Trên Disneychenel ý, hay cực:D
To Trà:Cứ bao giờ thấy anh Trung Anh lên là ngay sau đó Trà sẽ có bài trả lời tức thì.Hay thật :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày đúng là con dở hơi, để tao phải bật máy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, mẹ tao mà lên máy thì mai tao xử mày!
That's so Raven ! Cool ! Nhà Khánh lắp TH cáp Hà Nội à? Nghe Raven vơis tằng bạn đọc rap hay nhỉ.
 
to Mr Trung anh: anh Trung Anh là ai đấy nhỉ?buổi sáng có đá cầu cùng lớp em không?
to Khánh : cái chương trình mà cậu bảo là cái gì vậy?
nhà cậu lắp cáp Hà Nội à? nghe chúng nó bảo cáp Hà Nội có fashion TV hay lắm
to everybody: thế là lớp mình chỉ còn 33 bạn thôi !
buồn nhỉ! bạn Huy Dũng được học bỗng 100% rồi! thế là tui mất một thằng bạn nói chuyện
thôi cũng được! chúc nó học giỏi sau này tui mở công ty cho nó làm PGD dưới quyền tui cũng được! hehe bạn ấy mà học kém quá thì có là bạn thân tui cũng không nhận
việc thứ 2 là phải nhanh chân tìm chỗ ngồi mới gấp hoặc TQ hoặc milu
chỉ mong 2 bạn ấy đừng dở chứng thích ngồi với nhau thì tui chết
chẳng biết năm nay lớp mình có được vui như năm ngoái không
hi vọng là vui hơn
 
Hay thật, lúc đầu bạn Milu đã định sang ngồi với bạn TQ rồi nhá.Mai đến báo ''hung tin'' cho em Lu, có 2 bạn đang tranh nhau ngồi với em Lu.
Đến 11h có lẻ, từ phòng học lớp 10 Địa/12 Anh năm ngoái xuống, nghe con Trà thông báo là HD abroad, thấy hơi tiếc tiếc 1 tẹo. Ko sao, năm nay lớp mình sẽ vui hơn năm ngoái để những đứa bỏ lớp xuất ngoại mới phải tiếc.
Mà thường thường những đứa đi Sing là học bổng 100%, bao ăn ở + tiêu vặt, chỉ phải ở đó làm việc 3 năm thui. ( Theo qcáo là hưởng lương nhử người bản xứ). Mà thằng HD hâm, hồi cả lớp xôn xao thì chẳng hé ra câu nào, mình cứ tưởng có đứa nào cũng định đi, nhưng thi trượt/ko làm đc thủ tục nên thôi rồi chứ.
 
:)), thằng Huy Dũng đi ko kèn ko trống. Khác hẳn em Trang nhà ta. Mà thằng ngu vãi, kêu lên vài tiếng cho anh em còn đi tiễn, chứ lủi thủi mà đi như thế thì thật là.
Có đứa nào nhớ sơ đồ lớp ko? Ngồi dưới Milu là ai, trên là ai để mà trong năm còn hoạt động nữa chứ :D.
 
to Quang: hay là anh Quang đẹp trai sang ngồi với em
cho con milu ngồi 1 mình cho biết thế nào là ế :))
 
bọn này mất công tao vào đọc bài :D chuẩn bị té đi học thôi =)) :D
hik học mệt phết bọn mày ạ :( có khi còn mệt hơn VN ko chừng :(:)-s
 
Thôi mày, sang ngồi với mày thì học hành thế chó nào được :)).
To Trang: nghe mày nói có vẻ vất vả quá nhảy. Nhưng tao nghĩ khó ở đây là vì ngôn ngữ chứ chẳng lẽ bọn nó còn dạy khó hơn cả Mr Nghĩa nữa sao. Không thể nào đâu.
Tình hình là hôm nay tao bùng quân sự có ai biết, đứa nào hay ko chúng mày
 
Thứ nhất là bạn Quang dùng từ ngữ cho tử tế, thứ 2 là tớ xin trả lời vấn đề bạn hỏi từ lâu mà chưa có hồi âm: ngồi sau Milu là Lê Hải+MQuang, trước là Hà Minh+Quốc Khánh, mong là em Milu ko phải ngồi cạnh cả 2 người trên.
Hehe, rất thông cảm với than thở của em Trang, tao học French bằng tiếng Việt còn thấy khó nữa là mày. Thôi, cố gắng lên mày ạ, vạn sự khởi đầu nan, tao nghĩ với khả năng của mày thì kết quả rồi sẽ tốt thôi!
Thêm nữa là chẳng thấy bạn nào ca ngợi thành tích đội tuyển Quân Sự của lớp mình cả, Thái Sơn lắp súng trong 22s trong khi thành tích nhanh nhất của bọn Tổng Hợp tao mới biết là 54s. Choáng chưa?
 
Chia sẻ nỗi niềm với em Lu vậy, khổ thân nó.
Cuối cùng thì nhân thứ 2 ra đi cũng đã lộ mặt, làm cả lũ đoán già đoán non mãi. Mà ROMEO đi là tao "buồn lắm" đây :((
Chiều nay đi học Lý hơi vô nghĩa. Thầy Phúc đến, lên tầng 4, rồi xuống tầng 2 (theo tường thuật của anh Kiên lớp 12 Lý:D) nhưng vấn đề là bọn tao ngồi tầng 3----> chắc là thầy xuống phòng hội đồng. Lúc sau hình như Kiên lớp mình đi tìm thầy nhưng không thấy--->nghỉ học. Thay vào đó là một buổi ngồi nghe anh Kiên (nói trên) kể xyz chuyện hay ho :D, và trầm trồ khen ngợi việc lớp mình có NKL :))
 
Hoàng ah:Cái kênh fashion tv "hay lắm":D Cứ xem thử đi.Muộn đấy 12h đêm cơ,tớ chẳng dám xem đâu :D
To everybody:Mai tớ biểu diễn tháo lắp súng cho mọi người xem,mong cho suôn sẻ 0:) .Tớ thi với Vân:D
 
Công nhận anh Kiên đấy hay ho,đủ mọi chuyện lớp 12 lý được "phơi bày".Có thể nói từ thú vị cho đến kinh dị :D
Anh còn truyền rất nhiều bí kíp "võ công",những vũ khí đc truyền đời từ khối Lý này sang khối Lý khác :D :D
 
Định mai bùng quân sự, nhưng nghe Tk quảng cáo vụ thi với em Vân thì mình phải xem chứ nhỉ? Quay film về làm tư liệu.
Chuyện anh Kiên lớp 12L nghe 2 con hâm kia kể rồi, vui đấy.
 
Chao` cac ban lop Ly 1 . To ten la` Nguyen Thuy Chi. Hoc sinh moi cua? lop Toan 2 ' Vi` li do truc trac tren h-a-o va vi` 1 vai ly do xxxx abc cua to ma` nick cua to ko vao` duoc. To muon nick cua ban An lop to nhe :D .To thay lop Ly ko thich cau bai` nhi ? Bang chung la` moi len co trang 54 thui trong khi do lop Toan 2 len den 108 rui` né / De to cau gi`um cho nha ( Dung nghi~ to vo duyen nha' To thich cau bai` lem lem ) Bay gio la` 11 h 30 . To di ngu? day chao` cac ban !
 
to Quang: hê hê! yên tâm đi tao sẽ học hành tử tế vào năm nay :))
lớp 11 rồi còn gì
đen quá HD chuyển đi chăng ai chịu ngồi cả
ai cũng có đôi có lứa cả rồi
không sao
dù mày có đi đâu thì tao cũng sẽ ra chỗ mày ngồi
kệ mày thích đi đâu thì đi :> [-x
còn khi nào cần nói chuyện thì về chỗ Lê Hải buôn :)) chỉ có chỗ Lê Hải mới đáp ứng nổi nhu cầu nói chuyện của tao
to Trang: cố lên !! hãy luôn tin tưởng rằng luôn có 34 chiến sĩ luôn luôn ủng hộ cậu
tớ nhất định sẽ không thua cậu đâu
hãy chờ 1 hoặc 2 năm nữa
to Khánh : trên đấy có cái gì?nhà tớ không có chứ không tớ đã tự xem rồi cần gì hỏi! tò mò quá
hay lắm à? tớ nghi cậu xem hàng đêm phải không b-)
đáng nghi lắm! b-) ai biết bạn Khánh "hiền lành"( có rất nhiều bạn gái các lớp khác nhận xét như vậy) nghĩ gì
bạn ý cũng lớn rồi mà :))
_ chẳng biết cậu giả nai cách nào hay vậy. bày cho tớ đi mà sao đi đâu tớ cũng bị kêu là đểu cáng :(( :(( oan quá!
nói đùa thôi hôm sau tả cho tớ về chương trình đấy nha và cả về cái anh gì lớp 12 L1 kể nha. nghe gián tiếp cũng được.
to các bạn: mai nhớ đến cổ vũ cho các bạn nha! đừng trốn ;)
 
Lê Thúy An đã viết:
Chao` cac ban lop Ly 1 . To ten la` Nguyen Thuy Chi. Hoc sinh moi cua? lop Toan 2 ' Vi` li do truc trac tren h-a-o va vi` 1 vai ly do xxxx abc cua to ma` nick cua to ko vao` duoc. To muon nick cua ban An lop to nhe :D .To thay lop Ly ko thich cau bai` nhi ? Bang chung la` moi len co trang 54 thui trong khi do lop Toan 2 len den 108 rui` né / De to cau gi`um cho nha ( Dung nghi~ to vo duyen nha' To thich cau bai` lem lem ) Bay gio la` 11 h 30 . To di ngu? day chao` cac ban !
chào mừng bạn ...gì nhỉ ,tớ quên tên rồi
khi nào rỗi rãi sang nói chuyện nha :)>-
 
Back
Bên trên