TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hehe, nhòm lại thấy bài của mình thứ 1000, zuizui. Bài này là tao chia sẻ cảm xúc, ko phải câu đâu nghe chưa.
 
Khánh ơi có Quang bảo vệ, ko phải lo ngại. Up luôn lên Hao đi
 
Khánh đừng có nghe Quang xui dại, bạn Ly ko chỉ đủ khả năng trừng trị ấy mà còn xử được cả Bí thư nữa đây!
 
Thấy em Trang nhắn gửi post ảnh lên HAO mà mãi chẳng thấy :(. Trọng Khánh ơi, số ảnh mà bọn tớ cop cho ấy chưa là gì đâu, những ảnh hay ho nhất đều đang còn được bảo mật mà, nên đừng dại dột nghe lời những bạn kiểu như bí thư rồi làm liều đấy :D
 
Được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của các bạn thì tớ chắc phải làm thôi.
To Ly:thống nhất là ko bôi xấu nhau nhé :D
Lan:tớ sẽ đảm bảo tất cả đều được xem chứ ko riêng ai đâu mà lo.Chia sẻ niềm vui bai 1000 với cậu :D
Trang:chắc gửi ảnh đẹp nhất nhỉ,thú vị đây!
Hoàng:Thắng này câu bài ác thiệt.Mới hôm nào mà giờ đã có 35 bài!:eek:
 
Hoàng: chia buồn :)) Ko hiểu vì lí do gì mà box đố vui của mày đã bị xóa :)) Thế đã xem câu trả lời của tao chưa?Chắc chắn Đúng
Trang:Sao Box bị xóa mà ko thông báo nguyên nhân?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
box vớ vẩn thì move =;
ảnh vẫn chưa được up, vì tao phải nhờ bạn up hộ, trong máy ko có chương trình xử lí ảnh :(:)(
 
Ghê thật. 2 thằng Khánh với Hoàng dạo này máu thế? Doping à? Hay tại Em Trang đi rùi chúng mày mới đủ can đảm để nói :)).
Hôm nay tập trung rùi, 6h đến trường, nghĩ đã thấy oải:((.
Vừa đi chơi về, mệt quá, đi ngủ thui
 
trời ơi!
khai giảng đen đủi quá
lại con bị cái bà gì ghi tên nữa chứ
tui mới chỉ nói chuyên hơi nhiều thui mà đã bị ghi rùi
hi vong thầy quên luôn vụ này đi
 
:)) Tui làm cán sự Văn tù lâu rùi. Chẳng qua tài năng ko được khai phá mà thui. VÀ giờ tài năng đó đã thi chột hẳn :)). Tuy nhiên nếu giúp được thì sẵn lòng thui, nhân tiện nhờ các bạn lớp Văn dạy hộ mấy bài Lí với. Tui mù tịt hà. Mà mấy đứa lớp tui nó giảng cao siêu quá, ko có hỉu :((.
Hôm nay khai giảng, buồn ngủ gần chết, lại còn đánh bóng rổ nữa. Giờ về oải quáT_T
 
điều tra dân số lớp văn tí nha
lớp câu bao nhiêu nữ còn nam thì hình như không có
năm tới các cậu học sáng à?
tớ hỏi thế vì tớ hầu như mù tịt khối chiều
tớ hinh như cỉ biết mặt duy nhát 1 bạn lớp văn thôi
 
Đỗ Huyền Ngọc đã viết:
cố lên chứ bạn gà,ai lại tí đa oải thế ,nếu tớ mà có tài năng đầy mình như bạn thì tớ đã xin chuyển lớp từ lâu rùi,mà nhân tiện xin hỏi nick bạn gà là j để thi thoảng còn giao lưu cía nhẩy
cậu hỏi nick của gà thì phải nói nick cho tất cả bọn tớ biết chứ( nếu cậu không ngại)
 
Ghê hồn. Hóa ra bạn Ngọc là mama của lớp Văn, sang lớp Lí định chèo kéo à =)). :( Thế mà girls lớp Lí thì ko bít quý trọng các boys lớp mình gì cả. Chán nhảy.
 
Đấy đấy, các girl chú ý lời nhắn gửi của bạn TQ kìa, phải biết "quý trọng" các boy một chút :)) . Mà sao bí thư lại nhắc thế nhỉ, chẳng nhẽ bọn tớ làm gì àh? :-/ :D
Còn đây là nhắn gửi đến toàn bộ các bạn, đặc biệt là các girl, sau đây là đoạn trích mà tớ tin chắc là mọi người đều thấy thú vị:

tihuta1989 (5:34:05 PM): the co nghia la con gai lop minh xinh het
unname_138 (5:34:11 PM): uh
tihuta1989 (5:34:13 PM): de mai to den noi cho bon no biet
unname_138 (5:34:13 PM): xinh het


=; =; =; =; =; :D :D :D :D :)) :)) :))
Chú thích thêm, đây là một đoạn nói chuyện giữa tớ và THoàng. Hay chưa, các bạn lại chẳng sướng phổng mũi nhớ. Không biết Thế Quang mà đọc những dòng này thì thấy sao đây :-/ :-/ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vô cảm. Thương thay cho óc thẳm mĩ của TH. :(( hoặc đó là lời nói dối chan thật :))
 
Đấy, bạn TQ nói những câu như thế bảo bọn tớ quý mến boyz lớp Lý kiểu gì, con gái ít còn ko được coi trọng nữa là con trai!
Hôm nay đi khai giảng cũng vui đấy chứ, mỗi tội lúc đầu đói và buồn ngủ wá, nhưng cái biển lớp mình sau khi được "chỉnh sửa" thì đẹp đẽ thế còn gì.
To TH: Ms ghi tên mấy người lớp mình nếu tớ ko nhầm (dựa trên kinh nghiệm cấp 2), sẽ là cô GDCD lớp mình năm nay. Tớ đã từng học rùi, "siêu hay"!!!
 
:)) Ai bảo con trai Lí ko trân trọng các bạn nữ lớp mình nào. Bạn Trang đi bọn tui tiếc đứt ruột ra hà.
:D Lại nhắc đến cô GDCD, ấn tượng trận khẩu chiến vẫn in đậm trong tâm trí =)). Nhưng năm nay bên phe ta ko còn Tú, Hà Mi, Cẩm Ngân thì bít làm sao bi giờ??? Mừ cũng ko phải lo lắm, vì girl lớp mình ngoan lắm. Chỉ lo cho hội con trai thui T_T Lan nhờ.
Hôm nay tập quân sự quá là vui, nhất là mình thì đi chơi còn cả lớp phải đứng học :) thật là sung sướng
 
:D vào cười duyên phát rồi đi ra :D
mai tao đi đến trg :)>- orientation :D và 7-9 sẽ bắt đầu vào học :)>-
sắp mua laptop =)):D:D
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
:)) Ai bảo con trai Lí ko trân trọng các bạn nữ lớp mình nào. Bạn Trang đi bọn tui tiếc đứt ruột ra hà.
:D Lại nhắc đến cô GDCD, ấn tượng trận khẩu chiến vẫn in đậm trong tâm trí =)). Nhưng năm nay bên phe ta ko còn Tú, Hà Mi, Cẩm Ngân thì bít làm sao bi giờ??? Mừ cũng ko phải lo lắm, vì girl lớp mình ngoan lắm. Chỉ lo cho hội con trai thui T_T Lan nhờ.
Hôm nay tập quân sự quá là vui, nhất là mình thì đi chơi còn cả lớp phải đứng học :) thật là sung sướng
À hóa ra thằng TQ đi chơi nha
mày được lắm
phải bảo chúng nó cho mày 1 trận
bắt anh em chịu khổ 1 mình
ai cho mày đi chơi mà không rủ tao đi cùng
nói đùa thôi nhưng đừng trốn QS nữa nguy hiểm lắm
QS ảnh hưởng nặng đến hạnh kiểm đấy( trường nào cũng thế mặc dù chẳng ai nói gì cả) vì nó là môn bắt buộc liên quan đến chính trị mà
to Trang: nhớ chụp ảnh trường rồi gửi về nha
good luck
 
Hôm qua thấy ảnh bạn Thu Trang, gọi cho bạn Hương Trà, xong bạn Hương Trà gọi cho bạn Thu Lan. Hôm nay thấy sighnature của con Lan đã thay đổi. Nhanh lắm!
Hôm nay tập quân sự buổi đầu, ko đến nỗi lắm. Giờ này năm ngoái mình đứng đần mặt ra ngáp vì ko quen ai (trừ các bạn ... ). Tao còn nhanh tay ngồi chép lại bài học qs vào NK lớp, chép đến đâu các bạn tranh nhau mượn đến đấy ( Chắc sợ bị anh thầy gọi ) => được các bạn khen chăm chỉ với ngoan => Sướng.
 
Back
Bên trên