TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

thực ra, thằng Kiên làm lớp trửơng hay ko thì đâu có quan trọng ;) tao thấy, suy cho cùng, nó cũng đứng ra chịu trách nhiệm 1 số vụ, mình được chỉ trỏ cũng có sao đâu :). Mà cuối cùng ai làm lớp trưởng chẳng được :D
 
Bọn mày ko phân biệt được sự khác nhau giữa 2 chuyện GV dạy Tiếng Anh với GVCN à, mà bây h gửi cái đơn này đi, hôm HM hỏi, phần lớn cả lớp đều chỉ thông qua chuyện xin cô Kiều Hương dạy TA thôi, đâu thể coi thế là bọn nó thích Kiều Hương CN hơn thầy Phúc. Hơn nữa, thầy Phúc là Gv bộ môn, thầy cũng có vẻ hiền, chẳng lẽ thầy làm CN lại ko có cái hay, giả sử trường hợp xấu nhất là đến lúc KH lại cãi nhau với Thầy như với MR Nghĩa thì hay lắm hay sao.
Còn nữa, bây h xin đổi GV, thầy Phúc có vui ko khi vừa vào lớp đã bị đổi như thế.
Tóm lại, nói chính xác thì đây chỉ là ý kiến tha thiết thật sự của HM + lớp trưởng và có lẽ 2,3 người khác, ko phải đa số cả lớp, ko thể gửi đơn này đại diện cho cả lớp được, nếu bỏ phần xin cô làm GVCN thì đúng với ý kiến cả lớp hơn.
 
xin cho một tràng pháo tay cho lá đơn nghe đấy xúc động của HM!
Nhưng ý kiến của Trang còn chính xác hơn nhiều =D> =D> =D>
chào bà con.Lâu rồi không gặp(khoảng 1 tuần).
 
chào Khánh: D lâu lắm mới nhìn thấy chứ 1 tuần cái nỗi gì :D
nghỉ hè thế nào rồi :D:p
 
Ông Khánh nghỉ trong trại hè gần 1 tháng thấy thế nào?Tôi còn nợ ông 5000 từ hôm đi Tam Đảo đấy.Nhớ mà đòi nếu ko la tôi sẽ bùng luôn :)) :)) :)) .
Hi Hi,may quá em chưa đâm đơn lên thày Điện nếu ko thì nguy to,bị các đồng chí mắng chết.Em thành thật xin lỗi các đồng chí.Em cũng ko ngờ rằng thì là cái đơn lại bị phản đối dữ thế.Em tự kiểm điểm mình thấy đúng là sai quá.Vì thứ nhất là em chưa phải đã hỏi hết ý kiến tất cả các đồng chí trong lớp ta.Thứ hai là khi hỏi thì quả thật em có nhấn mạnh đến chuyện giữ cô làm giáo viên TA hơn,còn giữ cô làm CN thì em chỉ nói qua loa thôi,đại để như"chúng mày thấy cô làm CN có tốt ko?"thì mọi người bảo rất tốt.Thế là em tưởng các đồng chí cũng ko phản đối gì khi em viết thế.Nay đọc bài của "Trang" thì em thấy là em sai rồi,sai lè lè ra rồi.Vậy một lần nữa em xin chân thành xin lỗi các đồng chí.Thực ra đây có phải là nhiệm vụ gì của em đâu mà là của lớp trưởng cơ,nhưng mà em thấy lớp trưởng hơi lề mề quá nên em xông vào giúp đồng chí ấy 1 tay.
Tình hình chính trị trong chi bộ ta bi giờ lại ra thế này thì em xin đề xuất ý kiến rằng thì là làm sao có một cái thăm dò ý kiến TẤT CẢ các Đảng viên trong chi bộ ta để rồi thì là đưa ra quyết định chung.Em cũng biết là đang mùa nghỉ họp thì triệu tập các đồng chí là rất khó nhưng mà em nghĩ rằng thì là chỉ có thế mới đưa ra quyết định dân chủ được.Ví dụ như là các đồng chí cử ra 1 hay 2 bạn gì đấy có đầu óc thật là sáng suốt,có phẩm chất cách mạng tốt,lập trường chính trị vững vàng,đã và đang phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng ta để rồi thì là gọi điện cho mọi người hỏi ý kiến.Sau đó đồng chí ấy sẽ tập hợp lại và thông báo kết quả.
À còn nữa là nếu số đồng chí theo 1 quan điểm ko hơn 1/2 nhưng cũng nhiều(thí dụ quá 15 đồng chí)thì ta có nên xem xét ko hay vẫn chỉ theo số đông thôi?
 
ĐỒng chí triệu tập thì nhanh lên nhé :)) vài ngày nữa thôi lớp chỉ còn có 33 chiến sĩ đấy đồng chí ạ :))

Gonna miss you guys much :x:x:(:)((
 
Tình hình là hầu hết các đồng chí đều phản đối cái dự thảo Nghị Quyết nên em đã ngồi chỉnh sửa lại để trình các đồng chí xét duyệt đây.Mông các đồng chí góp ý phê bình và tự phê bình cho vài lời thì nhà em quí hóa lắm ạ.
Toàn văn Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Chi Bộ lần thứ 100:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi : Thày Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên
Hà Nội - Amsterdam

Chúng em là tập thể học sinh lớp 11 Lý 1(năm học 2005-2006) xin trình bày với thày Hiệu Trưởng cùng Ban Giám Hiệu nhà trường một việc như sau:
Trong năm học 2004-2005, cô giáo Kiều Thị Thu Hương đã được phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại lớp chúng em. Trong quá trình suốt một năm học vừa qua, chúng em đã học hỏi được từ cô rất nhiều điều. Những giờ giảng của cô rất thú vị và cuốn hút, khiến cả lớp chăm chú lắng nghe. Cô đã khuyến khích,khơi gợi cho chúng em niềm hăng say học tập.Nhờ có sự chỉ bảo tận tình của cô, khả năng Tiếng Anh của lớp tăng lên rõ rệt. Nếu như trong học kì I, lớp chúng em có 20 trong 35 bạn đạt điềm tổng kết loại giỏi từ 8,0 trở lên(chiếm 57% tổng số),thì đến học kì II đã có 26 bạn(chiếm 75% tổng số). Và tất cả những thành tích ấy luôn có một phần đóng góp quan trọng không thể thiếu của cô giáo Kiều Hương. Cô là nguồn động lực cho chúng em vươn lên trong học tập. Vì vậy,chúng em tha thiết mong thày Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu nhà trường tiếp tục phân công cô giáo giảng dạy bộ môn Tiếng Anh. Chúng em sẽ vô cùng biết ơn nếu được thày Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu nhà trường chấp thuận.
Chúng em xin hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu để không phụ lòng trông đợi của các thày cô.

Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2005
Thay mặt tập thể lớp
Lớp trưởng




Nguyễn Xuân Kiên
 
Tớ nói đùa thế thôi chứ ko có ý gì đâu.Mọi người ai vào thì cho ý kiến nhé
 
hỏi thật chứ đã biết giáo viên Anh của lớp là ai chưa :D nếu cô KH tiếp tục được phân công mà mình gửi đơn này thì hài lắm :D
 
Theo cô thì khả năng cô đc phân công là ko cao đâu, rất có thể cô dạy 1 series buổi chiều, vì còn chủ nhiệm 10A2.
Nói chung thì bản viết của Minh thế là đc rồi, đem nộp đê.
 
mày nói như kiểu em MInh nhà mình làm luận văn ý Ly ạ :D:p
em ơi thôi đem nộp đi được rồi đấy :)):)) < bắt chước con Ly tí :D:p >
 
Tao thấy thế là cũng được rồi, đủ mức tha thiết
trang: theo lời cô KH thì dù ai được phân công làm gv dạy TA thì nếu muốn vẫn nên viết đơn trước khi có danh sách, nên mày không phải lo cái đơn kia là trò cười đâu
 
thế thì gửi đi:D càng tốt :D tao vô can rồi :D
 
Gớm, đơn với chả điếc. Chắc gì cô KH đã muốn làm CN lớp mình. NĂm ngoái đủ để cho cô tởn tới già rùi
 
Hehe, thế mà mày bùng học thêm làm chi, ko nghe cô kể là cô rất muốn dạy lớp mình, mà là Cn thì còn tốt hơn nữa. Nói chung là ngọt lắm.
 
chào bà Trang!
tôi mới gặp bà hôm đến trường mà,chắc khoảng 2 tuần thôi, ko nhớ à?
Dạo này bà thế nào,hình như học nhiều quá nên gầy đi thì phải.Tui mong bà cứ mập mạp một chút cũng tốt.Khi nào bà đi? chắc mọi người sẽ nhớ bà lắm đó(tôi nghe nói thế) .nếu có đi thì đừng quên nhau đấy.
Gửi thư cho tui đều đều nha ''[email protected]" :)>- :)>- :-$
 
chào Hà Minh!
lâu lắm rồi không gặp,ông còn nhớ khoảng nợ đó là rất tốt =D> =D> =D>
.Nhưng mà ông quên mất lãi xuất rồi à,tính đơn giản được khoảng 2 tháng rồi chắc số nợ phải tính đến $.
Nếu ông có ý định đi đâu thì báo trước nha"[email protected]"
chào
 
Ối trời ơi mấy ngày ko lên mà bọn mày bàn tán sôi nổi thế, về chuyện KH thì chắc xong rồi, tớ chẳng còn gì để nói nữa. Lâu lắm mới thấy bạn Khánh lên, nhìn thấy hơi ngạc nhiên, phán cho mấy câu chắc làm bạn Trang sướng ngẩn ngơ cả tuần.
Thông tin thêm về thầy Phúc, suýt nữa bọn tao đã phải học thêm cả thứ 2+7, may mà phút cuối thì Mr nhân từ, lại còn cho mấy câu rất chi là cảm động: Các em bây h sướng nhưng mà khổ, các thầy ngày xưa khổ nhưng mà sướng. Sau đó Mr cao hứng đọc cho cả bài gì đó trong sách của thầy ngày xưa, cái gì mà "Em đi mậu dịch...".
Nhắc riêng 3 con gian xảo: Bọn mày phải đưa ảnh cho tao chứ, chẳng gặp được em nào để lấy cả.
 
À tao quên, bọn mày có thông tin gì về ẩn sĩ còn lại ngoài em Trang thì post lên, sao hôm nay tao lại nghe có đứa nói là ko phải MT mà là Thái Sơn.
Thêm nữa là bạn Hải nhắn em Trang là tổ chức 1 buổi gì cho cả lớp, bạn ý có vẻ nhiệt tình lắm.
 
Back
Bên trên