Bí thư, ăn nói cho cẩn thận, tưởng tượng cảnh thầy hỏi han về bộ máy cán bộ thì ko biết ai chết đầu tiên đâu.
Mà mấy con kia, phải để tao lên đã chứ, bàn tán sớm thế mà ko có tao.
Tao chẳng thích học 1 người như kiểu Mr Thạo cả năm trời đâu, ngán lắm.
Cái ava mới của mày ko phải buồn cười đâu Ly ạ, tao đang tiếc Mr Nghĩa, bây h gặp thầy mỗi tuần 1 buổi, có tí tẹo, thấy cũng hơi hụt hẫng.
Tiếc cả Ms Kiều Hương nữa. Thôi, chờ xem Mr Phúc ntn vậy, hi vọng là ko phải dùng tiết sinh hoạt để học Lý như lơi em Thảo nói .