TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

hịe :-s mày đừng dọa mọi người :-s thầy phải thế nào mới được xét làm giáo viên chủ nhiệm với dậy bộ môn khi vừa mới chuyển từ trừơng khác sang chứ b-)
 
1 phút mặc niệm nhớ về 2 thày cô giao cũ-2 thày cô có ảnh hưởng nhất với chúng ta.
Nói thật là tớ rất buồn vì tớ quí cả 2.Nhưng biết làm sao được.chỉ còn cầu nguyện cho thày Phúc không giống thày Quyến.Có điều là lớp mình chắc sẽ không còn được thoải mái như năm ngoái.Học hành sẽ vất vả hơn.
Ghét thày Khôi quá.
Buồn quá nên post 1 bài.Bye mọi người.
 
Sao tự nhiên lại lôi thầy Quyến ra hả em, đau lòng quá cơ. Mà 2 thầy cô thì có gì phải mặc niệm, bọn mày có biết là em MQuang còn bàn với tao về chuyện xin trường giữ lại Ms Kiều Hương ko, nhưng tao ko tha thiết đến mức độ đấy nên em ý lại thôi.
 
Mai Quang ơi ra đây bàn với tớ :(( đùa tao thực sự muốn cô Kiều Hương ở lại :(( cô ơi hãy ở lại :((

đùa bài trên sến quá :-s
 
M.Quang là Minh Quang chứ ???
Tao cũng không muốn thay cả 2 người, nhưng cũng chưa biết đc Sir. này thế nào? NĂm ngoái Sir. dạy lớp 11 Toán, mấy ông bà ý bảo dạy chán lắm.Thế đấy, ko biết dạy chuyên có khá hơn không?
 
dạy thường mà chán thì dạy chuyên sẽ ra sao :-s:((
 
Theo nguồn tin mới nhận của tao, thầy Phúc được thầy Kim trên Sở rất chi là khen b-) , đại ý nó là: "Thầy Phúc tuy là thầy mới chuyển từ Thái Bình lên trường được 1 năm nhưng đã có kinh nghiệm giảng dạy 20 năm ( sao giống Mr. Thạo thía), dạy cực tốt :)>- , tỉ mỉ (hình như thế) ". Bọn mày cứ tạm yên tâm phần nào đi. Ít ra thì cũng phải có hi vọng tí chứ nhỉ? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay, đi học lớp Anh của cô Kiều Hương, cô vẫn ''ngọt ngào'' như ngày nào. Chậc, giọng nói mía đường của cô chắc chỉ kém cạnh Ms.Thu lớp Hóa thui. Then, cô nhận xét là thầy PHúc, nói chung là khác hẳn Mr.Nghĩa. Theo KH (mà cũng là nghe dân nó đồn), chủ trương của Sir.P là đi từ gốc lên ngọn => Chúng ta sẽ được đào tạo lại về cơ bản để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.
 
tao với em Hà Minh đang bàn kế hoạch xin cô Kiều Hương tiếp tục chủ nhiệm lớp 8-| bọn mày thấy thế nào 8-|
 
Nói cho cùng, thì bọn tao thấy không nhất thiết phải làm thế. Mặc dù cô KH rất tốt, nhưng thầy Phúc cũng chưa biết thế nào, mà thầy lại là thầy giáo bộ môn chuyên. Chỉ cần làm đơn xin cô dạy Anh cho lớp thôi ( khoảng 80% cô không dạy nữa).
 
o`:-s có điều ko biết thầy Phúc có cho đi chơi ko nhỉ:D
 
Thông báo với bọn mày, hôm qua, bọn tao đã học buổi đầu tiên của thầy Phúc. :)
Đúng như những gì mà bọn mình đã nghe phong phanh, thầy cực hiền :) , ít nhất là cho đến lúc này. Học thầy, tao có cảm giác giống kiểu học hồi cấp II, dạy lý thuyết từ từ, cặn kẽ, bọn ở lớp thì cũng dám giơ tay phát biểu và đặc biệt là học thầy còn có chút ít không khí tranh luận (dám hỏi mà không sợ bị nói là ngớ ngẩn ) =D> . Nhưng đang quen cách học thầy Nghĩa đâm ra khi học thầy Phúc, tao (mà chắc là cả con Lan) cảm thấy hơi lạ lạ :-s , có lẽ bài giảng của thầy Nghĩa vẫn cuốn hút hơn (mặc dù cả đống chỗ lúc thầy nói tao chẳng hiểu cái gì :| ).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Như tao đã nói với em Trà, như vậy, rất có khả năng Sir Phúc sẽ trở thành Mr. Đỗ ĐẠt F2. Oải quá rồi.
Buổi sau bọn mày học thầy nhớ báo cho tao nhé. Trang ơi mày có đi xem mặt thầy với tao hôm ấy ko ?
 
Tao ko nghĩ là Mr Phúc sẽ trở thành Mr Đạt 2 đâu Ly, hiền ko có nghĩa là thầy nói 1 đằng trò nói một nẻo như h Toán, chỉ dễ tranh luận + phát biểu thôi. Buổi sau là thứ 4, 4->5h30, bọn mày đến mà chiêm ngưỡng Mr.
Nhưng có 1 điều đáng tiếc là bài giới thiệu của Mr quá ngắn, ko biết có phải đợi vào trong năm nói với cả lớp luôn 1 thể ko, chỉ nói sơ sơ khoảng 10', rồi vào học luôn, chứ chẳng lê thê dài dòng như Mr Nghĩa với Mr Thạo.
 
:D đứa nào mang máy ảnh đi chụp thầy cho tao xem mặt với :D
 
Kính thưa các đồng chí.Sau đây thằng bé con xin đăng toàn văn đơn đề nghị thày hiệu trưởng(do chính tay thằng bé con soạn thảo và đánh máy tại nhà lớp trưởng thân yêu của chúng ta).Đơn này đã được lớp trưởng đồng ý và hoàn toàn tán thành,tức là đồng chí ấy sẽ kí.Thắng bé con post lên đây để thông báo cho quảng đại quần chúng nhân dân biết và cho ý kiến.Nếu các đồng chí không có ý kiến gì thì đơn này sẽ được gửi thày Điện vào thời gian sớm nhất có thể(tối đa 3 ngày nữa b-) ).
Gửi lời chào thân ái và quyết thắng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi : Thày Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên
Hà Nội - Amsterdam

Chúng em là tập thể học sinh lớp 11 Lý 1(năm học 2005-2006) xin trình bày với thày Hiệu Trưởng cùng Ban Giám Hiệu nhà trường một việc như sau:
Trong năm học 2004-2005, cô giáo Kiều Thị Thu Hương đã được phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh đồng thời là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng em. Trong quá trình suốt một năm học vừa qua, chúng em đã học hỏi được từ cô rất nhiều điều. Khả năng Tiếng Anh của lớp tăng lên rõ rệt với rất nhiều điểm tốt (có 26 trong 35 bạn đạt tổng kết từ 8,0 trở lên). Là giáo viên chủ nhiệm, cô Kiều Hương đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt chúng em về đạo đức, lối sống. Nhờ đó, tập thể lớp đã giảm hẳn việc nói chuyện riêng trong giờ học và không còn vi phạm nội qui nhà trường. Chúng em đã thực sự trở thành một tập thể đoàn kết cùng nhau phấn đấu trong học tập. Điều đó được thể hiện qua việc các thành viên trong lớp luôn tích cực tham gia, đóng góp vào các hoạt động chung, các hoạt động thể thao, ngoại khóa…(chúng em đã đạt giải nhất trong cuộc thi kéo co giữa các lớp khối 9,10). Tất cả các thành tích ấy luôn có một phần đóng góp quan trọng không thể thiếu của cô giáo chủ nhiệm. Cô đã là người động viên, khích lệ chúng em và giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn.
Vì vậy,chúng em tha thiết mong thày Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu nhà trường tiếp tục phân công cô giáo giảng dạy môn Tiếng Anh, đồng thời nếu có thể, tiếp tục là cô giáo chủ nhiệm lớp. Chúng em sẽ vô cùng biết ơn nếu được thày Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu nhà trường chấp thuận.
Chúng em xin hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu để không phụ lòng trông đợi của các thày cô.

Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2005
Thay mặt tập thể lớp
Lớp trưởng




Nguyễn Xuân Kiên
 
Vãi cả linh hồn. 1 tràng vỗ tay cho em Hà Minh của chúng ta.
Nhưng mày ơi, nếu cô Hương làm CN tiếp, thì dễ thằng Kiên lại làm lớp trưởng lắm. mà độ căm thù của bọn lớp mình với thằng ấy ko bít đã lên đến tầng cao mới chưa, liệu có ổn ko.
Mong thày Điện đồng ý, học cô KH khỏe quá, vừa học vừa chơi, sướng bỏ xừ
 
Back
Bên trên