TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Lời này gửi đến bạn trang "mày ơi khi nào qua guys quan trọng thì mày cho con Ly lên thớt nha, dịp nè mổ xẻ nó lột wa cũng là 1 ý tưởng thú vị lém"
ku*ng ơi, thú thật em ko hiểu chị viết gì :)) hay là đang nói đến cái phỏng vấn đấy 8-| :))
Mà mày vẫn okie chứ >:-D< be strong, girl>:-D<
mà lớp mình ko phải thi lại thật à :)) yeah :))
yêu bọn mày :x:x:x
con ngọc cứ vào đây thoải mái :)):p
 
đùa hôm nay đến chỗ trại hè để rủ bọn lớp mình bùng học đi chơi :-s. cuối cùng lại chẳng có đứa nào :)) bọn nó bùng hết rồi :)) khá lắm =D>=D>:>/:)
 
Hay lắm, bùng hết cơ à? :))
Mấy hôm nay cũng ít lên mạng, vì hết tiền. :((
Mk, nóng quá. 8-}
Hôm wa đi bơi với các em, bộ hồng hồng của em Trà nhìn yêu va~i, Trà nhỉ ? Khuyên em Lan đi mua bộ đồ bơi màu đỏ, không tao bảo em tao cho. :)) :)) :))
Tình hình là hôm trước gặp em Gà ở trường, em Gà vừa nhìn thấy tao là chửi lấy chửi để, như kiểu từ hè đến giờ chưa gặp ai để em ý xả hận ý :-s .Hay đây là kiểu chào mới của mày? 8-| :-/ Mk thằng ku chứ. Mày được lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà con Ngọc, mày yêu quí tao ghê nhỉ?
Vụ thi lại thì chắc không phải thi đâu, đến Mr.Điện còn nói là :"KHả năng chúng mày phải thi lại ít lắm." mà danh sách thì Nghĩa ko báo vì đang bận đi nghỉ mát với Dung. Thế thui.
 
Hôm nay thì Mr về rùi nhé bọn mày, tao vừa vào cổng trường thì gặp Mr đang hét ầm ĩ vào di động có vẻ rất bức xúc, đang đi lên cầu thang thì nghe em Trà gọi, em ý cũng có vẻ hoảng hồn vì thấy Mr ở cổng trường, em ý diện 1 bộ đòng phục chính hiệu ko có gì để bắt bẻ do em ý lần đầu vào trương trong hè( kết quả của sự nỗ lực phục hồi cái áo nhàu be bét trong tủ). Hehe, muốn gặp bí thư để kiểm chứng lời em Ly mà hôm nay ko thấy nhỉ, Ly ơi thế là mày có duyên với bạn ý lắm đấy, chúc mừng. À, Ly, thêm nữa là nếu tao cho mày chiêm ngưỡng bộ "cá heo" thì bộ đỏ còn phải xếp xó nhé, đừng khiến tao "làm liều" mà rùi bọn mày ko dám xuống bể với tao ý chứ.
 
:))
yên tâm ;;) có tao dám này ;;)
bọn mày làm tao nhớ đến cái cây gần chỗ bọn mình bơi i:)) vãi tạo hình :))
mà con Ly:|:|:|
sao hôm nay tao buzz mày mãi mà mày ko trả lời :|:|:|
hay là do mang. lởm rồi :(:)((
khổ quá:|:|
đang có mấy chuyện hỏi mày về cái vụ mua đồ ở Im a girl:|:|
thế mà:((
 
Lan làm liều à? Truyện hài chứ có phải kinh dị đâu mà tao sợ?
Trang, chắc là mạng, ko phải tại tao. Mà đầu óc mày, ko gặp thì mày ko biết gọi điện à>?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hik, học trại hè, bùng nhiều quá, hôm nay phải đến ko cô quên mặt mất, may mà ba? ấy vẫn nhớ. Cũng hơi chán là rủ em Trang đến trường mãi mà ko được, hôm nó đến thì mình bùng, thế nhưng bù lại nghe được chuyên ko phải thi thì vui 10 :D.
Thế danh sách Mr cầm ;à cái gì vậy chúng mày, bản truy nã à? Tao thấy chả ai đả động gì đến chuyện đi học cả, lo quá.
Và thông tin đính chính lạ về quá trình tu tỉnh của bí thư, sau 1 tháng cấm túc, nay tao được xổ lồng rồi, nên đừng đứa nào hỏi ác tao về chuyện học hành nữa nghe chưa.
 
con Ly nói hay lắm =D>=D>
số nhà tao là 5565202:)>-
thế số bọn mày là gì :)) tao có biết đâu mà gọi :(:)|
 
Cũng nghe nói về vụ xổ lồng của bí thư qua mấy boys khác rùi, thế có khi lại hay hơn, đỡ phá nhà. Mà nói danh sách Mr cầm là sao hả Quang, ko được đi học mà đau lòng đến thế cơ à?
 
vào năm lớp taoo với lớp mày học sáng cả :))
tha hồ :))
mà bọn mày vứt tao cái fone no đê[-x[-x
ko thì tao gọi thế quái nào được [-x
 
Xời, fone no mà hỏi tao thì đúng người rùi. Nghe nè:
Tao 7718881
Em Lan 5142098
Em Trà 8349803
Em Lu 5597345
 
Thằng Gà đầu óc làm sao thể? Không được vào danh sách buồn quá à? Thay mặt em Trang, em Gà, chúc mừng em Lan với em Trà '' được'' đi học đội tuyển 4 buổi 1 tuần nhá. Khổ thân mỗi em Huyền Ngọc với em Thế Quang, vẫn đang ''mong'' đi học, mà em Quang lại còn lo nữa chứ.( Đây ko phải là lời hỏi ác về chuyện học hành của mày đâu đấy)
Hôm qua định đi chơi với em Ngọc, nhưng hết sạch tiền, nên ở nhà. Khổ thân con bé hỉ hửng ra ngoài đường đứng chờ. Sorry mày nhá.
 
con Ly thay sang cái ava gì thế kia hả mày :)):))
hik:-s dạo này nhà tao có lắm chuyện quá:-s, khi nào gặp sẽ nói cho mày :-s
 
Ava của con Ly giống con Ly ác. Mà chúng mày biết thừa tao "khoái đi học" thế nào rồi mà bảo tao buồn với ko. Chỉ là tao thấy tội cho những đứa phải đi học thôi.
Cả hè này, khá hơn năm ngoái mỗi cái là còn đi học thêm, chứ cũng vẫn vô bổ nhu cũ, chán.
 
Đùa :|
bây h điện thoại chắc tao cũng chả gọi cho bọn mày đựơc ý :|
Thôi đứa nào còn nhớ đến tao thì chịu khó 10,11h đêm online rồi chúng mình nói chiện;;)
 
Trời ơi, bí thư đỏi tông nhanh thế. Em Ly thành cái tổng đài để rùi được em Trang thông báo 1 câu rõ phũ phàng. Mày lại còn chúc mừng, hết trò rồi hay sao mà lôi mấy cái chuyện đi học đau đớn ấy ra đây mà nói. Nhưng thực ra thì hè năm nay cũng đâu có vô bổ, cũng "học" được khá nhiều thứ.
 
Trang, tao ngại gửi tin cho mày nên vào đây post luôn 1 thể cho các bé khác sau khỏi thắc mắc. Buổi gần nhất là sáng nay thì 7h30 học nhưng cái đồng hồ báo thức chỉ chịu kêu vào lúc 2h chiều, tức là sáng nay tao bật ra khỏi giường lúc 8h =>hộc tốc đến lớp. Mr Thạo đã kịp thanh toán xong phần dao động, bây h Mr bắt bọn tao làm chuyên đề, như kiểu chép sách ý, ngớ ngẩn lắm. Thầy Nghĩa thì mới dạy 1 buổi và như tao đã nói là hiền đột xuất, ko hiểu do buổi đầu tiên hay Mr mới đi chơi về. Cũng chưa gặp thêm thầy nào khác cả, nhưng tình hình chung là sau 1, 2 buổi các bé lớp mình đã hơi ngán cách dạy "quy củ" của Mr Thạo, thấy thích cách của Mr Nghĩa hơn vì riêng về chuyện giảng bài nghe Mr Nghĩa thích hơn. Cuối buổi thầy Thạo còn cho câu: Nhanh nhỉ, 1 tiếng rưỡi vèo cái, như vừa vào lớp đã hết; tao quay sang thì thấy em Trà nhăn nhó vì nó đang ngồi đếm h từ nãy. May cho bọn mày là Mr Thạo còn có ý kiến là với những kiến thức "cơ bản" như thế đúng ra phải cho cả lớp học, hehe may mà Mr Nghĩa ko có ý đấy. Có 2 bạn là Minh Tâm+ÂM có lẽ đã rút khỏi đội tuyển. Đến cũng gặp khá nhiều đứa trại hè, trong đó có ko ít "người quen" của em Trà.
Thôi, để xem còn gì tao post tiếp, chiều nay bọn mày đi có vui ko?
 
đi đâu thế hả Lan 8-|
Đùa :|
tao muốn đến trg` chơi với bọn mày lắm rồi đấy :((
Có điều, gia cảnh ko cho phép :((
 
Dạo này trông bọn mày có vẻ rôm rả quá nhỉ.
Lan: thật đáng tiếc cho mày khi hôm qua không đi bơi với bọn tao vì có cả fan hâm mộ cuồng nhiệt của mày cũng đi. Biết là ai chưa? Cái em áo phao đỏ +quần bơi sọc đỏ+ kính bơi đỏ đáng yêu đấy (cả mẹ em ý nữa, mà con Trang cũng biết vụ này rồi thì phải). Hôm nay thì em ý không thèm màng gì đến tao và con Ly vì không có em Lan với bộ đồ đỏ hay ho mà lại.
Ly: mày gửi ngay cho tao cái danh sách lớp đi
 
Back
Bên trên