TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

lan ::( tao sẽ cố gắng:)
em Tuấn Anh: em là gương mặt mới cho học sinh khối Lý hả em
welcome em nhá>:-D<>:-D<
hi vọng là em sẽ thích những gì em có được trong năm học lớp 10;)
theo chị thì có lẽ sẽ là thầy Đạt em ạ;)
mà ava em trong quen quá:D
 
Ku Tuấn Anh đừng nên hi vọng quá, năm lớp 10 ko đẹp đẽ lắm đâu, như với anh là 1 chuỗi ngày đen tối kinh hoàng.
Muh` công nhạn là nhanh thật, loáng cái, giờ mình đã có đàn em rùi, ko bit có được mấy đứa Ams cũ biết mặt nữa. Mà hình như năm nay lấy thấp hơn năm ngoái thì phải, có 28 điểm phải ko?
 
đâu, 29,25 chứ nhể:-?
mà tao thấy ngoại trừ việc học:)) < cái quan trọng nhất :| > thì năm lớp 10 là năm học đẹp nhất mà tao từng có( tao trân trọng hơn cả hồi học 7A đấy;) thế là đủ hiểu nó quan trọng thế nào rồi ;) )
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Ku Tuấn Anh đừng nên hi vọng quá, năm lớp 10 ko đẹp đẽ lắm đâu, như với anh là 1 chuỗi ngày đen tối kinh hoàng.
Muh` công nhạn là nhanh thật, loáng cái, giờ mình đã có đàn em rùi, ko bit có được mấy đứa Ams cũ biết mặt nữa. Mà hình như năm nay lấy thấp hơn năm ngoái thì phải, có 28 điểm phải ko?
Sao lớp 10 lại bị kinh hoàng hả anh, chương trình trâu bò quá ạ :-s . Năm nay lý có mỗi 420 thằng thi mà đề lý khó hơn năm ngoái nên điểm chuẩn là 28,75 anh ạ. Mà nghe nói tiếng anh lớp ko phải chuyên anh trong Ams cũng khoai lắm 8-|
 
:)) Thằng bé nhầm rùi. ENG lớp 10 vừa ngủ vừa học như anh cũng được 7 phảy. Chỉ có điều, chú mày mới vào lớp 10, thế nào cũng bị choáng ngớp, ko bít thày Đạt dạy chuyên thế nòa, chứ gặp phải thày anh thì, chẹp chẹp.
Chú mày tốt nhất nên xác định, lớp 10 để học hỏi và chơi là chính, lên 11 hẵng chăm chỉ, có theo vết chân anh nha.:))
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
:)) Thằng bé nhầm rùi. ENG lớp 10 vừa ngủ vừa học như anh cũng được 7 phảy. Chỉ có điều, chú mày mới vào lớp 10, thế nào cũng bị choáng ngớp, ko bít thày Đạt dạy chuyên thế nòa, chứ gặp phải thày anh thì, chẹp chẹp.
Chú mày tốt nhất nên xác định, lớp 10 để học hỏi và chơi là chính, lên 11 hẵng chăm chỉ, có theo vết chân anh nha.:))
Em học thầy Đạt cả năm vừa rồi, mà thầy Đạt nghiêm lắm, em thấy học thầy mà linh tinh kiểu ko làm BTVN thì ăn mắng sướng thân luôn :))
Đến khổ, hè này em phải đi học lại môn hóa để vào trong năm khỏi chết :-s .
 
:))
học Anh ý hả:D còn tùy người dạy em ạ:D:p
theo chị em cứ cố gắng học môn ANh cho chăm chỉ ;) có lợi lắm em ạ;)
 
Ui da, thằng bé này giống mình ghê. Em ơi, đừng hi vọng, đầu năm, anh cũng chả bít gì về Hóa, cuối năm, vẫn vậy. Chả có hứng học gì cả, còn Eng, muốn học lắm nhưng chăm ko nổi. Nói chung, kinh nghiệm xương máu là thà chết em đừng làm Bí thư hay công việc gì cả. Anh chỉ vì 1 phút lỗi lầm rùi sau đó chìm sâu trong bùn nhơ. :((
 
:))
thà chết đừng bon chen vào làm các chân có chức trogn lớp :)) như bù nhìn mà lại hay bị thầy cô soi em ạ :)) cứ như bon chị thành phần tự do mà sai bảo được cả lớp trưởng bí thư ;;) thế có phải hay hơn ko;;)
 
Ai sai bảo ai, thằng Kiên còn được, chú sai tao ah' :))
Hik, tao vẫn còn nhớ điệp khúc của cô Kiều Hương, hình như là: conphair nhớ con ko phải là 1 người bình thường mà là bí thư là tấm gương của lớp. Rồi còn trong BCH trường nữa nên càng ko được mắc lỗi... nói chung, nghe cô nói mà toát hết mồ hôi. :((
Trong năm hình như bị chục phát như vậy, từ nay em xin cạch đến già, năm sau thề sẽ làm thường dân.
 
Chúng mày ác wá, dọa em ý như thế. Nói chung là em đek phải lo lắng gì cả đâu. Be bét cùng cực thì cũng chỉ như ''anh'' QUang lớp này thui, thế mà đã chết được đâu. Còn học á? Uh, cố mà học lấy lại danh dự của khối chuyên này đi các em nhá, chứ cứ nghe thằng bí thư kia thì tình hình sẽ là rất tình hình đấy. CHương trình học nói kinh hoàng thì đối với đứa nào chăm chỉ học thì không đến mức, còn với đứa ko học hành gì thì đằng nào chả chết, khó với không khó có khác gì nhau.
Gà này, mày làm sao mà thoát được khi đã cắm gốc cắm rễ vào cái BCH Đoàn trường nữa, chỉ mang tiếng trường Ams từ trước đến giờ nổi tiếng với hoạt động Đoàn sôi nổi, đến thời bạn Quang thì ... ôi thôi rồi !
 
Thông báo thêm là thứ 7 & Chủ nhật tuần trước nữa tao ở Hạ Long, tuần vừa rồi đi Hòa Bình, còn tuần này vào Sầm Sơn, hết đi với họ hàng rồi đến cơ quan bố, cơ quan mẹ. Thế nên ít onl. Vả lại có hôm gì onl post 2 lần đều ko đc => Nghỉ luôn.
Mà dạo này, ít gặp em Trang quá, em Lu thì ít nhất là 1 tuần/ 1 lần. Còn em Trang thì mấy tuần nay ko gặp rùi, nhớ em ý wá. Trang ơi, mày thành vùng sâu vùng xa rùi. Ngoại trừ em Lu, em Lu update chậm lắm, thì mày cũng thành đứa vùng sâu vùng xa, miền biển miền núi rùi. Đế hôm nào đi bơi gọi mày nhá.
 
mk:|
ko chấp nhận được :|
tao vùng sâu vùng xa:|
bực vai~X(X(
bọn mày đi chơi nhớ rủ tao đấy/:)
mà chưa chắc đã đi được cơ :((
thứ 5 này, sáng tao đến trg` gặp cô văn phòng, đứa nào đến chơi được với tao thì đến :|
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Ui da, thằng bé này giống mình ghê. Em ơi, đừng hi vọng, đầu năm, anh cũng chả bít gì về Hóa, cuối năm, vẫn vậy. Chả có hứng học gì cả, còn Eng, muốn học lắm nhưng chăm ko nổi. Nói chung, kinh nghiệm xương máu là thà chết em đừng làm Bí thư hay công việc gì cả. Anh chỉ vì 1 phút lỗi lầm rùi sau đó chìm sâu trong bùn nhơ. :((
Hahahaha em có tiền sử bị mời phụ huynh đến trương từ hồi lớp 6 cơ :)) , mà học bạ toàn ghi " nghịch ngợm, đôi lúc phá phách, nói chuyện nhiều ...... "
thì làm sao mà em được làm cán bộ chứ :)>-
Nghe anh nói em thấy nguy hiểm quá, phải đi học gấp thôi 8-|
 
:))
ôi em oi:))
đi học ngay đi>:)
ko vào trong năm là chết giấc đấy >:)
thầy đạt chủ nhiệm còn chết giấc nữa>:)
 
Hehe em ơi, tiền sử của em như thế hay có đau lòng hơn nữa thì cũng đều có khả năng được "chọn mặt gửi vàng" hết em ạ. Như lớp chị đây này, 2 bạn cán bộ "cao cấp", 1 bạn thì ngớ ngẩn, 1 bạn thì( nếu tớ nhớ ko nhầm) cũng tiền án tiền sự gần như thế bí thư nhỉ! Bởi vì lúc chọn chẳng ai biết ai, trừ 4,5 đứa học cùng cấp 2 là nhiều, nên thường chú ý theo kiểu tự bầu nhau hoặc cô chỉ định( cô cũng chẳng có tgian mà soi học bạ trước đâu nên em cũng đừng mừng vội) thì chẳng biết thế nào mà lần. Còn nói về học á, em bị mấy anh chị kia phủ đầu ghê quá, yên tâm đi, nếu thầy Đạt dạy thì ko khổ sở lắm đâu, mà hồi lớp 9 chị cũng đi học thêm thầy Đạt, chị thấy thầy cũng ko khó tính như em nói đâu. Nói chung là phải tùy xem lớp em nữa, đấy là điều cực kì quan trọng đấy. À, ớp em bao nhiêu girls đã biết chưa?
Mấy ngày vừa rùi ko gặp đứa nào hết, lên xem các bé thế nào thui, Bb.
 
Hik, Mk,con Ly kia. Trong lúc mày đang vui chơi thác loạn khắp nơi thì tao phải ở nhà chịu cấm túc, mày nói cũng phải nghĩ đến tao chứ. Mừ nghe chúng mày nói, mình mới nhớ lại, hình như hồi cấp 2 mình cũng trong sổ đen nhà trường thì phải, thế nhưng nhờ cải tạo tốt nên giờ đây vẫn còn ngoan chán :D. Còn thằng ku kia, mày phải nhớ là khóa chúng mày gánh vác nhiệm vụ vô cùng nặng nề đó, chứ như lời thày Nghĩa thì khóa bọn anh là khóa kém cỏi nhât từ trước đến nay của khối chuyên Lý trường Ams đó.
To Lí 1's members: hình như có tin vịt là sẽ ko kiểm tra lên lớp, ko bít có thật ko, đứa nào bít thì bảo ngay nha, chứ ko thì tao đau tim chết mất.
 
mk:))
tao thấy topic lớp mình bắt đầu nhạt thì có em Tuấn ANh vào làm xôm hẳn :))
lưu ý mk này là mát ko nhá :)) ko phải là... đâu:)):p
 
Trời ơi Quang ơi, cứ ngồi nhà mà lên đây hỏi mới biết mình ngớ ngẩn hả, Mr Nghĩa có danh sách rùi còn gì, nhưng ko phải thi đâu. Còn cái vụ cải tạo tốt thì, trời ơi, tớ suýt sặ vì cười bạn bí thư ơi!
 
ko fai thi that ha?:)) do~ qua':))
the la` mua` he` nay` cua? em tron. ven. roi` cac' bac' a.:))
 
Back
Bên trên