và bi giờ thì giai đoạn mang tên"bị giết"đã qua.khi nào thày trả bài thì đến giai đoạn chôn cất.mọi người làm thế nào?tui thì chắc chết rui.chưa xong 2 bài.
Mà hình như năm nay cả khối chết môn Lý hay sao ý?Vừa qua topic của các bạn muốn tự sát vì nó,thấy tình hình bi đát quá.Ko bít mọi năm có thế ko nhỉ? ) ) ) ) ) :-? :-? :-? :-? :-?
Dù sao cũng đỡ phải ngồi lo kiểm tra thế nao nữa, không hiểu chúng mày thấy sao, nhưng đề lần này đỡ choáng hơn hai bài bổ túc toán rồi đấy (MẶc dù phần chôn cất cũng tương tự)
Chán quá, học hành thì nhố nhăng, các chuyện khác cũng chẳng ra đâu vào đâu, nói chung là tui đang mất phương hướng kinh khủng, chẳng biết sẽ phải làm gì nữa.
Nửa đầu năm lớp 10 học vui lắm Mấy năm sau không còn được chơi lô-tô thế đâu Thưởng thức sự kỳ diệu của cuộc sống đi
PS: thấy Nghĩa hồi bọn anh lớp 10 còn không thèm trả bài kiểm tra mà dồn cả mớ lại đến cuối học kỳ thì rải thảm một lần, chả đứa nào biết ra sao để mà gỡ gạc cả, đành phải cắn răng tiến tới <Văn Điển là một địa danh phổ biến trong lớp lúc đó >