Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?
Cả ngày chẳng thấy đứa lớp L1 vào box à ?
Thôi, tớ xin phép tường thuật tình hình lớp ngày hôm nay :
Ngày hôm nay, 25 tháng 10 năm 2004 là một ngày về học hành thì có thể nói là be bét . Tiết 1 sau khi Sếp trưởng làm xong công việc ngu ngốc hàng tuần vẫn diễn ra thì Ms. Kiều Hương ( Kiều thị Thu Hương not Nguyễn Kiều Hương ) lôi trong cặp ra tập bài kiểm tra 15 phút lần 2. Chính lúc đó, đại ca tổ 4, tức bạn Ngọc Phương nhỏ bé của lớp ta gọi tớ xuống nói với 1 giọng dưới cả tuyệt vọng ý báo là bạn ý chỉ được 2 điểm thôi ( Đến lúc trả bài, cá bạn có thể thấy khuôn mặt hân hoan của thằng bé khi cầm bài kt 5 điểm trên tay). Thái Sơn bỏ ngoài tai lời nhận xét góp ý chân thành thẳng thắn của Mr. Thế Anh, mặt ngớ nga ngớ ngẩn, ngáp lấy ngáp để. Trang Mực nhà ta thì vẫn không ngớt mồm than phiền vì bài này của cô nàng kém điểm bài trước 1 điểm, sự than phiền này có thêm sự ủng hộ đắc lực của bí ngô lớp ( Lan Ngô bảo thế ) vì bí ngô cũng chịu hoàn cảnh tương đương.Mặc kệ, Ms. Hương vẫn cười khẩy 2 đứa, đọc điểm kt lần này. Bắt đầu từ thời điểm này của ngày, mọi bi kịch và tai họa đổ ập xuống lớp L1. Ngoài một số đồng chí như do được cảnh báo nên đã cải thiện đáng kể tình hình điểm. Còn lại anh em lớp ta điểm vẫn dưới trung bình hàng loạt, và một số thì xuống điểm so với bài lần trước (A di đà phật ).
Chuông reo, chúng ta bước sang tiết Hóa. Thảm cảnh lại tiếp tục diễn ra. Kiểm tra 15 phút. Mr.Thế Anh bứơc vào cười nhăn nhở, lôi trong cái cặp đen sì đầy tang tóc ra đề kt và phân phát khắp nơi. Lớp học trở nên yên tĩnh hơn bao giờ biết, Mr. cầm bút đỏ ( cứ như thượng phương bảo kiếm ) đi khắp lớp, vẻ mặt đầy cảnh cáo & vừa đi vừa dọa. Hết 15 phút vàng bạc, nếu không tính những thằng đã làm được thì còn lại là chưa làm xong. Một vài tiếng kêu yếu ớt vang lên, kêu gọi lòng nhân đạo của Mr, cho thêm 5' nhỏ bé để cứu vãn tình hình chiến sự Trung Đông, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng thiếu tình thương của ngài. Vậy là ước chừng số đông của lớp được khoảng 6 điểm. Phần còn lại của tiết xảy ra thêm 1 thảm họa nhỏ , mang tính chất cá nhân. Mr.Thế Anh cảm thấy chưa đủ, và tiếp tục nhặt lũ học sinh tội nghiệp bàn đầu nộp vở Bt . ( Xin phép trích dẫn câu nói trong tiết học đầu tiên của thầy : ''Các em là học sinh chuyên LÝ nên tôi không yêu cầu nhiều đâu, các em chỉ cần làm hết bài tập sách Gk và Sách Bt là đủ ( ?) rồi, có cần gì tôi giao thêm

( ) Thế đấy, ''chỉ'' có thế thôi mà 3 đứa đã vào sổ với điểm 0 tròn vàng vạnh vì chưa làm đủ bài tập. 3 hs bị đưa làm vật tế thần của buổi sáng ngày hôm ấy gồm : bạn Hà Minh thân yêu, bạn Quốc Khánh đáng mến, và tớ . Nếu có biết là thầy lôi vở tớ lên kiểm tra thì tớ cũng không làm kịp ( sơ sơ có 26 bài trong sách Gk và Bt, chưa kể tờ Bt thêm của lão ), thế nên đành hi sinh anh dũng. Lan Ngô gian ác giấu tiệt quyển vở thân thương, ngồi nhìn bạn bè lần lượt tử nạn [-x . Thảm họa của tiết Hóa đến đây là kêt thúc.
Sau giờ nghỉ 20 phút tưởng dài nhưng khi sau đó là tiết Lý thì có thể thấy nó ngắn lại còn 1 mẩu nhỏ. Vẫn như mọi ngày, Sir. Kim Nghĩa hút xong điếu thuốc Vinataba rồi mới bước chân vào lớp nhìn bọn học sinh mà Sir. vừa gọi là lũ ngỗng hôm nọ. Một vài giây sau, thân dân vương quốc L1 được nhìn lại 2 bài kiểm tra Bổ túc Toán mà Sir cho tự học xong toán PT. Tiếp đó, đáp áp chấm và biểu điểm được đưa đến tay từng con ngỗng , có vẻ như để tự nhận ra khuyết điểm cũng như sự kém tư duy logic của mình. Thầy kêu gọi sự tự giác cũng như sự thành thật của cái lớp này bằng hình thức tự chấm bài Kt của mình. Cứ thế, cứ thế, một tiết Lý trôi qua và lũ ngỗng đã tính được điểm trung bình môm chuyên của mình. Điểm Kt lần này dao động từ 4 ;5 đến 6, dĩ nhiên là vẫn có những con số vượt lên vượt xuống mức Tb trên. Tớ tự hỏi làm thế nào để được 8, cuối năm ??? Dù gì thầy cũng cho chúng ta tự chọn cách chết, miễn là đừng khóc to quá thôi, nên tớ khuyến khích lớp mình bỏ học , dù gì cũng vinh quang hơn là bị đuổi ( Sir. đã từng hỏi : Học để làm chó gì ?_ trích nguyên văn ). Sau tiết tự chấm bài tàn bạo như thiếu gạo ấy, lớp mình được học tiết Vật Lý lý thuyết đầu tiên của lớp chuyên Lý sau 2 tháng nhập học. Sau khi nói 1 mạch có ngừng có nghỉ, Sir dừng việc giảng dạy để kiểm tra tư duy 1 tí với 1 vài câu hỏi nhỏ . Khổ thân con Mực, bị lão ý chỉ thẳng vào mặt phán :''Không có tư duy Toán học ''.
Cuối cùng, câu trả lời xuất sắc của bạn Minh Đức ( mà theo tớ là có ít nhiều điểm tương đồng với thầy ) đã kết thúc tốt đẹp một ngày u ám của lớp L1.