Trang béo kia, không được chả vờ. Tôi ở đây tôi biết, bà không giấu được đâu. Lên đại học rồi, đứa nào chả hơn 18 tuổi, không còn phải lo cái án 10 năm in jail kia nữa, nên phóng túng phải biết. Ờ mà bà chưa đủ 18 nhỉ, cố đợi đến Nov. nhá.
Hôm nay mới tỉnh dậy sau trận ốm.
Hôm kia đến chiều hôm qua lên cơn sốt, tầm 38.5-39 C gì đấy. Đêm hôm kia gần 4 h sáng tớ tỉnh dậy, người nóng bừng bừng, nhưng cũng lại rất lạnh đến run rẩy, nói chung là vừa nóng vừa lạnh, đầu đau nhức, nói chung là dấu hiệu của sốt cao. Nếu ở nhà thì đã có mẹ giúp cặp nhiệt độ, nấu cháo cho ăn và cho uống Efferagal 500.
Nhưng ở đây thì khác hắn. Thằng roommate ngủ say như chết. Trước khi ngủ nó còn ngồi chơi PS II với Nintendo Wii ầm ầm. Chả ai quan tâm gì hết, mình phải tự lo thôi, tớ vớ chai H2O uống một hồi, sau đó nằm xuống cầu trời lạy phật cho nhiệt độ nó hạ không thì con không mang thân về với bố mẹ được. Lúc đấy tớ nghĩ nếu một lúc nữa nhiệt độ tiếp tục tăng hoặc là có triệu chứng co giật thì mình đã biết chỗ cái điện thoại, đời mấy khi có dịp gọi 911. Có điều không biết thẻ bảo hiểm đâu nhỉ, thiếu cái của nợ ấy 1 lần gọi 911 đi luôn $20,000 như chơi.
Cuối cùng thế nào nó cũng hạ sốt cho.
Ở nhà còn chú nào thích du học thì sang đây!