TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ai đang cầm nhật kí lớp thế bà con ơi.
Tớ chưa có time đọc lại hết nhưng đã 6000 bài rồi. Nhớ lại hồi lớp 10,...ô.
to 2 thằng Quang: Thực ra tớ định nói là không quá 3 inches below the bottom of their asses cơ. Nhưng nói thế lại bất lịch sự. Chứ làm gì có dưới thắt lưng đâu mà. Có điều con gái TQ xấu ở đâu chả bít, tớ chỉ thấy ở đây toàn bạn xinh. Ít ra là cũng ko hề kém con gái lớp mình.
Học kì tới đi học 1 lớp tiếng Tàu thôi.
2 Nhật Anh: chỗ tôi chưa vào học, mới gọi là thử cho bít, experience class. Nhưng thấy cũng hay. Nói chung trang thiết bị tốt, projector, laptop, wireless, whatever.
 
À, một chị người Fap ở Sorbonne đang học ở đây. Chị ý bảo ở Fap có hệ thống các trường gì đó bên cạnh các universities. Trường University of Paris nổi tiếng khắp thế giới, nhưng ở Fap lại bị coi là cũng bình thường, khá thôi.
Nếu bạn muốn thành teacher, researcher, scientist, etc thì vào học Sorbonne. Nếu muốn thành Manager, officer, official, thì vào học các trường kia, không gọi là university.
Chả hiểu gì cả. Bạn Lan giải thích đê.
 
nếu Ngọc muốn cho, tự khắc con bé sẽ nói, anh ạ. Anh hỏi bọn em làm gì.
----------
Lan dạo này bị ám ảnh bởi đức hy sinh rồi. Ai là người phải hy sinh nhiều hả Lan :D
@Thảo : thế em Ngọc làm sao để biết anh ý đang cần mà cho ? anh ý còn đang dùng được account của em cơ đấy.
Mỗi đồng chí chỉ "hy sinh" có 1 lần thôi=))
 
NKL bây giờ Trang đang cầm :)) Mai ai đó qua lấy nhé, cứ tầm 5,6h chiều là ok hết :D ko thì nó sẽ nằm gọn trong 1 cái thùng, và tương lai của cái thùng là nằm trong kho nhà Trang.
 
Ừ nhỉ, có khi bây h mới hiểu tại sao HM quyết tâm đi Mĩ trâu bò như thế, hóa ra lí do...................;))
đã biết là đi Mỹ có gái 3 inches thế mà lại khuyên anh em ở nhà đừng đi Mỹ thì lại chả hiểu anh em rồi=))


HM mơi anh em ah 3 inches thì ....chẹp chẹp
3 inches kiểu gì thì cứ gửi ảnh đi. Xem college girl có ấy ấy hơn high school girl ko:D
Chứ nếu có 3 inches thật thì h cả thế giới đổ xô đến Mỹ học8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 inches kiểu gì thì cứ gửi ảnh đi. Xem college girl có ấy ấy hơn high school girl ko:D
Chứ nếu có 3 inches thật thì h cả thế giới đổ xô đến Mỹ học8-}

Thôi mọi người khỏi đi. Cứ chờ tớ kiếm đủ tiền lập ra cái trường 3 Inches University rồi cho các bạn làm quan sát viên =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi nhà tớ bừa bộn lắm, cũng không dám mời các bạn đến đâu :p
 
Chán nhỉ ko đi tham Trang được

À hôm nay đến trường, phải vào A2 học với KH rồi. thôi thì cứ học. Đến đâu thì đến.
Nỗi lo duy nhất là sợ lớp này còn chả đủ con trai để làm đội bóng. Hi vọng ko đến nỗi đấy. 21 tập trung, các bạn nếu bạn nào thích thì đến trường với tớ cho tớ đỡ ngượng. Haizzzzzzzz. Chán vãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi mọi người khỏi đi. Cứ chờ tớ kiếm đủ tiền lập ra cái trường 3 Inches University rồi cho các bạn làm quan sát viên =))
Thịnh ý kiến hay lắm, mà rồi trường đấy có nhận boy vào học không hả Thịnh:)), ko thì hiệu trưởng 1 mình............
2 HM: Dĩ nhiên, ngoài Université thì còn mấy cái nữa, đặc biệt có IUT, Grande École cũng hay ho chả kém. Tóm lại em cứ hiểu đơn giản là cái IUT và École thì thiên về thực hành hơn, Université thì thiên về lý thuyết hơn, thế nên hiện nay các trường Uni lớn đang có phần yếu đi vì nhiều ngành mới, hiện đại thì 2 hệ thống kia lại ưu tú hơn. IUT dễ bị coi là giống cao đẳng ( ở VN thôi), mặc dù chất lượng không kém j nhưng khổ nỗi người VN lại hay quan trọng cái chữ ĐẠI HỌC nên nói chung người VN nếu có khả năng đều cố gắng vào Uni( hơi khó hơn IUT).
Grande École thì, haha, vào là có học bổng cao, mặc dù học thôi rồi vất vả( thì nó cho học bổng cao cũng vì các em học ở đấy mà để thời gian đi làm thêm như bọn học mấy trường kia chắc thi lại dài dài), nhưng nói chung để vào được thì............8-> , nó xét thành tích chắc lớp mình may ra có MT được nó ngó đến8-}( ngó chứ chắc j nó đã nhận :)))

----------

uh hay đi đi.:Dsao Trang cứ im ỉm thế:D
Đây này Hoàng này, mua bó hoa to to, cái bánh to to, rồi nghĩ ra được cái j to to nữa thì mang hết đi, cứ thế mà đến nhà Trang, bấm chuông tươi cười, chứ việc j phải chờ với chả đợi ai;)) . Có j Trang không tiêu thụ được thì bọn tớ giúp 0:)

----------

Chả hiểu gì cả. Bạn Lan giải thích đê.
Đấy, đấy, HM hết bảo các bạn không đi Mĩ lại giả vờ ngây thơ đấy, bạn Hoàng có kinh nghiệm giải thik cho HM hiểu kìa <:p
Chưa hiểu thì đi học tiếng TQ làm j hả HM???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhà chật, nhúc nhíc vào đâu cho vừa :)) Thôi, tớ biết tấm lòng các bạn là quí rồi :p
 
Đúng đấy. Đên thăm bạn là chính chứ thăm gì nhà :D

Tớ ủng hộ. Lại tụ tập bù khú đeeeeeeee<:p <:p <:p
Chiều nay đi xem đá bóng. VN thắng đương nhiên tại trọng tài. Bọn Thái về tha hồ khen các chú CA VN giỏi võ. Lúc cuối trận có 1 chú CA bên mình cho đo ván cả thủ môn và HV bên nó :)) thay luôn. gần nửa đội Thái phải ôm thùng đá. Giao hữu cái nỗi gì. Bực cả mình....>:p >:p >:p
 
Ai đang cầm nhật kí lớp thế bà con ơi.
Tớ chưa có time đọc lại hết nhưng đã 6000 bài rồi. Nhớ lại hồi lớp 10,...ô.
to 2 thằng Quang: Thực ra tớ định nói là không quá 3 inches below the bottom of their asses cơ. Nhưng nói thế lại bất lịch sự. Chứ làm gì có dưới thắt lưng đâu mà. Có điều con gái TQ xấu ở đâu chả bít, tớ chỉ thấy ở đây toàn bạn xinh. Ít ra là cũng ko hề kém con gái lớp mình.
Học kì tới đi học 1 lớp tiếng Tàu thôi.
2 Nhật Anh: chỗ tôi chưa vào học, mới gọi là thử cho bít, experience class. Nhưng thấy cũng hay. Nói chung trang thiết bị tốt, projector, laptop, wireless, whatever.
Nghe Hà Minh nói thì thik thật, có khi tớ cũng phải cố gắng đi học cùng Hà Minh thôi :D
 
Nghe Hà Minh nói thì thik thật, có khi tớ cũng phải cố gắng đi học cùng Hà Minh thôi :D

ý mày là thik cái j nói rõ coi nào;))
@ Thịnh: tớ ứng cử đội trưởng đội sao đỏ8-> tớ đề xuất TH là đội phó Kế đội viên còn các bạn còn lại khách mời danh dự:))
@Trang béo: tinh thần là chính nhà chật vác ghế ra đường mà ngồi lo j 8-> Tôn Đức Thắng rộng lắm ko lo đâu có chật nữa ta bon chen ra Cát Linh hí hí;))
@TH: sướng nhé làm lớp trưởng lớp À nhé;)) 21 là thứ 3 ah hay lượn qua trường tí nhỉ :-??
@HM: nói có sách mách có chứng:)) ảnh ảnh;;)
 
Tớ không có mang máy ảnh mà.
Nhưng nói chung bọn ở đây ăn mặc khá thoải mái. Đang cuối mùa hè, trời nắng nóng, nói chung mặc kiểu đấy tớ không thik lắm. Mặc dù bọn US và Tàu công nhận là xinh thật, 3 vòng như cái đồng hồ cát, nhưng tớ thấy cũng chán. Con gái VN vẫn là nhất chứ hả.
Mọi người chia tay Trang đấy à. M Đ bao giờ đi?
Ông nào thik thì sang đây nhưng ở đây cũng ko hay như mình tưởng đâu. Sáng 7h15 ra khỏi nhà, 1 cái ba lô nhông nhông trên vai, đến 10h tối mới được về nhà, lăn ra ngủ luôn vì quá mệt.
@Trang: Thanks so much. I'm gonna wait for your coming.
 
Tớ xin các bạn đừng ầm ầm ùn ùn kéo đến nhà tớ lấy dịp bù khú nhá :| Ai thật sự quan tâm thì qua, ai mà chỉ lấy đấy làm cơ hội bù khú thì thôi nhé, vì nhà tớ nói thật là bận rộn lắm, không thoải mái như 2 năm trước đâu :(
HM: You're so very welcome ;)
 
Mặc dù bọn US và Tàu công nhận là xinh thật, 3 vòng như cái đồng hồ cát, nhưng tớ thấy cũng chán. Con gái VN vẫn là nhất chứ hả.
Mọi người chia tay Trang đấy à. M Đ bao giờ đi?
Ông nào thik thì sang đây nhưng ở đây cũng ko hay như mình tưởng đâu. Sáng 7h15 ra khỏi nhà, 1 cái ba lô nhông nhông trên vai, đến 10h tối mới được về nhà, lăn ra ngủ luôn vì quá mệt.
:)) Thích cách so sánh với đồng hồ cát:))
Sau này còn khổ hơn cơ. đến mùa đông 7h sáng tối như 4 h sáng ý. 8-} Đi học khổ lắm.:-t
 
Con gái TQ hay Nhật thì còn so với đồng hồ cát được, chứ con gái US thì:-S đồng hồ cát 1/10 giây, hiểu thế nào thì hiểu.
 
hôm nay hì hục mãi lôi được HP7 bản tiếng vệt về. Tóm lại là bi h trong máy mình đã có đủ cả. Chỉ có điều vẫn chưa thấy muốn đọc. ( Chả qua lúc định xem thì ko xem được, tức mình phải down về cho bằng được thui :p )
 
Back
Bên trên