TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Không cao su nhé :| Chờ lớp mình cao su mấy lần năm ngoái rồi đấy :|
 
Hơ , lớp mình đi đâu mà có "cao su" với chả không " cao su ":D
 
Các bạn chú ý, từ bây h Hoàng HM đã có công việc mới là dịch báo, đây là thành quả đầu tay của anh ta. Các bạn chuẩn bị tấn công và ăn khao :)) :D xem đi

"Trần Hoàng (dịch)"=))=))=))=))=))=))=))=))

Mà giờ giấc lạ thật, hôm trước TK gọi điện, 12 rồi.Chiều nay TH lại tối nay. Mà đằng nào bạn cũng bận rồi, đành ngồi nhà thôi.
 
các ấy hẹn ảo lắm ý :p bàn bạc bao lâu , rồi gần h cho 1 cái off chan chứa yêu thương :-X
 
Sáng nay từ 3h-4h tao ko ngủ được:(( Lạy chúa tôi chân gà nướng+caramen===> thuốc xổ @@.
 
Duy Quang : bạn ơi tớ xin lỗi :( Thông báo nhầm giờ :( Vì là 12 nhiều người đi nghỉ mát quá rồi T___T Lần sau đi nữa nhá :| Sẽ thông báo thật cụ thể :x
 
TQ : anh đi nhanh về chậm đấy à...?
mà hôm qua các bạn đi đến mấy h về ?
 
Thảo béo sáng nay vẫn ở nhà à?
--
Chuyện tớ đi thi

Tang.. tang.. eee…eee… his telephone called Lightning up in the early morning. He opened his eyes, saw the white ceiling ,not thinking anything .That day, he would have the last examination to take . It was an English examination. He told himself :” I must be active today , I must complete the exam”. Last night he had stayed up too late because of Cloud . One day before, when the second exam had ended, he saw a girl very like Cloud , but she went so fast , just before he could see her face. His father took him to where he must be after breakfast hoping him to get his best. The small, noisy back street led him to that school. Crowds of people around , but he felt alone and little tired .. he didn’t like crowds but Cloud.. He was very surprised , the girl appeared again.. And this time, she was real Cloud..
His heart shook harder like as Cupid was pressing his arrow to his back…


Đang bận , lúc # tiếp nhá
 
Tiếng Anh cloud hình như là Vân :)) Ôi bây giờ nghĩ lại 3 năm học thấy em VÂn là tốt bụng nhất :) =====> chắc về nhà ko đau bụng em nhỉ @@
 
Ko biết Vân thế nào, nhưng dù sao tớ cũng đã đưa Vân an toàn về đến trường...
Cloud mà là Vân thì tội cho con bé quá, Thịnh nhỉ? Aw, TA của mình bi h đủ kém để chả hiểu Thịnh vít cái gì, nhưng mà tự nhiên cái nhịp điệu mấy câu đầu hơi giống Lucky của Brit :D
 
30K của Trần Hoàng nhé, Hoàng ơi hi sinh đi rồi 2 bọn mình cùng biết.
 
erh, vừa bấm thêm 2 lỗ tai nữa. Thành ra bây giờ có 5 lỗ :">
 
Tiếng Anh cloud hình như là Vân Ôi bây giờ nghĩ lại 3 năm học thấy em VÂn là tốt bụng nhất =====> chắc về nhà ko đau bụng em nhỉ @@
biết đâu đấy, có khi là Vân thật, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén<:p
Tớ biết cloud đấy các cậu cho tớ gì nào
nếu là đúng mày biết thật thì 30k ko thành vấn đề=))
nhưng theo TQ thì đấy là Vân rồi, nghe cũng hợp lý.
Biết là Vân rồi, sau đấy đọc lại bài của bạn Thịnh, thay hết từ Cloud bằng từ Vân. Tớ có thể tượng tượng ra 1 hoạt cảnh khá lý thú đấy;))
erh, vừa bấm thêm 2 lỗ tai nữa. Thành ra bây giờ có 5 lỗ
Trang có 5 lỗ tai8-} thảo nào tai thính thế;)
 
Hôm nay đen thế, bước chân nào ra khỏi nhà mà gặp anh công an đẹp trai kinh khủng. Anh ý chém mất một phần 2 tài sản của tớ vì cái tội cái quái đản gì ý.
Biết cái kiểu của Trọng Khánh thì ai chả biết ... Có mỗi tớ biết thôi Thịnh nhỉ =)) Mà các bạn care làm gì, sắp đến lúc chuyện chả còn gì mà phải giấu nữa rồi.
 
Back
Bên trên