TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Việt NAm 1-0 Qatar@@ sướng điên người
Bạn nào bít làm blog chỉ tớ vài chiêu nào
 
Haha, đi trên đường nghe ngóng người ta ngồi trong nhà hò hét còn biết tỉ số hơn cả bạn Quang!
 
thoong tin fai? nóng hổi pót lên ngay. các cô cứ như là VN lúc nào cũng dẫn trước được ấy. Cả 1 sụ kiện đó. Ngày hội ăn chới Lí 1 0407 tiếp đến là bao giờ???
 
đi đấu về , tí thì bị cuốn theo đua xe :"> may mà mình ngoan về nhà lên HAO >:)
@ Gà : làm blog hả ??? tự tìm tòi đi em yêu :X blog chỉ gói trong theme + pha màu thôi :P còn nọi dung là do em :*
 


Ngày hôm nay, với sự ủng hộ khích lệ của đông đảo cộng đồng mạng, chúng tôi quyết định một lần nữa khơi dậy lại ngọn lửa yêu thương và sẻ chia “Free Hugs”_ “Ôm trọn trái tim”. Cách tham gia thật đơn giản. Chỉ cần một tấm bảng với dòng chữ Ôm tự do – Free Hugs, cùng một tấm lòng rộng mở bước ra phố, bạn đã có thể trao và nhận những cái ôm với những người cần chia sẻ. Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi, bạn nghĩ có khó khăn lắm không, chỉ là cái ôm thôi mà?

Vậy bạn còn ngần ngại gì nữa mà không góp tay cùng chúng tôi cho những điều tốt đẹp hơn?

“FREE HUGS! ÔM TRỌN TRÁI TIM” rất vui nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn.

Hãy bấm vào tấm hình trên để biết thêm chi tiết.
 
He .. He... cào các cạn. Tình hình là tớ vừa kết thúc tour xe đạp 2 nights- 1 day thăm 1 số chùa chiền ở Hà Tây. Chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Chưa cho các bạn xem được vì máy tớ là máy chụp phim.. Bây giờ phải đi tắm đã, tí kể..:D
@Khánh: Để tự tớ kể nốt cái chuyện kia. Ông có nhớ là hôm trước đã hứa thế nào không ? Muốn bị "hitle" luôn à ?:-w
À quên , cái em gì ơi, các em đứng chờ hug ở chỗ nào thế để anh còn " đi tập thể dục " qua:-h
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thịnh ra đấy làm chân ôm biển Free hug luôn chứ việc j phải mỗi đi tập thể dục qua. Có khi Cloud lại qua đấy.
 
Thịnh ra đấy làm chân ôm biển Free hug luôn chứ việc j phải mỗi đi tập thể dục qua. Có khi Cloud lại qua đấy.

Lan nói thế khác gì vẽ đường cho hươu chạy:D
Thịnh khéo lại làm giả cái biển "free hugs" rồi đứng ngay trước cửa nhà bạn "Vân" ấy chứ:D Quá đáng nữa, Thịnh lại bấm chuông nhà bạn ý rồi gào tướng lên "free hugs nào, ai muốn free hugs đê, free hugs đặc biệt đây"\:d/
 
Xong rồi Vân ra cho xô nước vào đầu: Cái thằng điên này, làm loạn nhà tao. À không, câu đặc trưng của em Vân phải là: Mày bị dở người hả Thịnh :))
 
Xong rồi Vân ra cho xô nước vào đầu: Cái thằng điên này, làm loạn nhà tao. À không, câu đặc trưng của em Vân phải là: Mày bị dở người hả Thịnh :))

Lan quá đáng nhể, đang lãng mạn như Roméo và Julitròn thế, Lan lại cứ cho chút hiện thực phê phán vào làm ze?:-w
Mà kể ra cái ending mà Lan nói là còn đỡ lắm rồi. Mấy cái ending trong đầu tớ còn thiếu lãng mạn hơn cơ:-t
 
@Tr.Hoàng: Thế mày nghĩ tao gào lên thế thì em Cloud ra hay bố em ra hả?=))

Tiếp đoạn Cloud nào..

...Stopped breathing for a second , looked at her angel face , then he decided to continue his walk. Lightning went to the bag-keeper's table , gave them his clear-bag. The bag-keeper was nice with beautiful smile but he don't care, his mind was flying to the sky . While he was receiving the ticket , he feel a special breath after him. His heart beat faster . It seemed to jump out his beast when he turned back eyes. Cloud was standing there, absolutely bright, splendid. Her red lips were singing something while her deep-black eyes were following her hands opening her yellow bag. At that moment, Lightning couldn't see anything around but Cloud . No crowds , no sounds , just only Cloud . His heart-angel said :" Lightning , come there , greet her , then you will have everything you want . Go , now!". The dreaming boy would raise his hand if one thing did not happened: the Satan in his mind got up. " Stop , stupid! Go upstairs now or you'll know what is "first hit for you" ", said Satan. Fast and embarrassedly , his legs ran to the competitor's room. Leaning on the balcony , he watched Cloud's steps until her figure disappeared at the end of the long corridor...
Mai tiếp nhá:D

Hồi nghỉ hè tớ cũng chăm chỉ sang nhà em Vân. Còn đánh cầu lông với bố mẹ em Vân cơ mà..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mãi mà không up được ảnh lên, bạn nào up được thì chỉ hộ tớ cái, ko toàn up phải cái nào ý chứ ko phải ảnh. Ah quên lớp mình khi nào định đi chơi mấy ngày cho vui đó, nhớ báo cho tớ để còn đóng tiền nữa nhé.
 
Back
Bên trên