TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hey, "Nó" ở đấy là cái xấu xa gì thế ? :D
Ông mà vào Đ thì sau này hơi khó gặp nhau đấy , tại vì ông sẽ dễ bị bọn nào đấy qui kết cho tội " giao lưu với phần tử không đứng đắn " ...Ha ha :D

nó á, ai mà biết được, :-?? để sau mới biết
Còn vào hay không thì để xem lúc đấy Đ nó có mời mình vào không, mời rồi thì còn xem xét,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn giỏi thật đấy, đúng là bây h có nhiều người nhàn rỗi có khác :D
Ai ngủ gậm giường hả Tâm ? Bạn ko xót tớ à? :p Hôm qua nhà mình ko mất điện. Tức quá cơ :((
( Mình mà vào Đảng với cái cặp hề này thì rõ ràng là giao lưu với loại ko đứng đắn rồi =)) )
 
Tớ chỉ sợ muỗi nó đốt bạn thôi,:D đến lúc mặt sưng lên rồi thì xót thật đấy
Bạn nghĩ phản động như bạn thì ai cho vào Đ ;;) Thế ngày thành lập Đ là bao nhiêu biết không;)) (người khác k trả lời hộ nhé)

Kiên lấy học bạ cho mình chính xác là ngày bao nhiêu nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các cậu lo học đi chứ. sắp thi rồi:| các cậu ko học hành tử tế, trượt đại học bị bắt vào Đảng cả lũ bây giờ:)) Lúc đấy khóc hết nước mắt cũng ko ai cho ra khỏi Đảng đâu:|
 
Lo gì, khóc không được thì cứ nói tôi có quen với anh Trần Hoàng gì gì đó là Đ nó khai trừ ngay lập tức không cần xin xỏ. Mà có khi lại còn được khuyến mại mấy tháng ở tù vì câu kết với bè lũ phản động ý chứ :D
 
uh, có ai như thằng Hoàng, đang học trong nước, nhờ có Đ được hưởng 1 nền education tốt như thế, mà lại luôn miệng chê bai, lại còn vượt biên nữa, mày mà vào Đ rồi cũng bị khai trừ thôi
 
Tưởng có người phải xin xỏ van vỉ để được ra, như THoàng lại chả sướng quá. Tớ vào Đ mà người ta bảo tớ cùng hội với Tâm thì tớ xấu hổ lắm. Thế này thì phải vượt biên để được ra thôi.
Thế ngày thành lập Đ là bao nhiêu biết không
thôi xin bạn đi. Ko biết còn bày đặt hỏi. Chắc là người như bạn vào Đ khó quá nên phải chuẩn bị từ trước đến cả thập kỉ chứ gì. Người ta bắt chuẩn bị từ câu hỏi này à? Ko biết nên lên đây giả vờ hỏi tớ để lấy câu trả lời chứ gì? Thôi đi lừa đảo chỗ khác đi... ( các bạn đừng nhắc nó nhé :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người ơi tớ cắt ngang một tý để nói cái này cái. Bạn Minh Đức lớp mình vừa được nhận vào 3 trường đại học thuộc loại top cao của Canada bao gồm: Calerton University (xếp thứ 3), McMaster University (xếp thứ 4), và Simon Fraser University (xếp thứ 8).
Lớp mình có khi phải bắt bạn Đức khao cái gì chứ nhỉ.
À vừa mới biết được một thông tin là chị Bùi Lê Na chuyên Lý hồi trước ý, đang học ở 1 trường khá nổi tiếng của US là Wesleyan University (bang Connecticut). Học bổng chắc ít ra cũng phải $48000 một năm.
 
Chị Lê Na á, tớ tưởng chị ý bi h phải chồng con đề huề rồi chứ nhỉ? ( hay mình nhầm với chị nào nhỉ? ). Chị ý là học sinh của thầy Lương tất Đạt khóa 9801 ( hay trước đó nhỉ ) tức là bi h cũng phải ít nhất là 24 rùi mà vẫn còn học ĐH à? Chị ý xinh xinh, được HCV Châu Á Thái Bình Dương + Huy chương đồng Vật Lý quốc tế mà :). Thầy Đạt bảo mới vào lớp 10, trong khi bọn cùng lớp còn đang ngơ ngơ thì chị ý đã tự học xong hết rồi :p
Bạn Đức ko thích bạn HMinh lên HAO quảng cáo thế này đâu :p, à mà vấn đề tài chính thế nào :D
 
Hi hi, đi học ở US thì bạn Thảo cũng biết rồi đấy, người ta có một cụm từ thông dụng gọi là "gap year", tức là học ở VN 1 hoặc 2 năm rồi thì mới sang US học lại từ đầu. Chắc chị Lê Na cũng thế chăng. Xem thông tin thấy tên chị ý đề là tốt nghiệp năm 2007, tức là năm nay năm cuối. 24 tuổi thì cũng được chứ sao.
Bạn Minh đã hỏi bạn Đức trước rồi. Quảng cáo gì, chằng qua để lớp mình lại có hôm đi chơi là chính thôi.
Vấn đề tài chính thì nghe nói là ổn cả. Chi tiết thì chuyện tài chính rất nhạy cảm + riêng tư, tớ cũng không biết rõ nên không phát biểu gì.
 
uh, thế HMinh bắt Đức khao đê, tớ ko gặp Đ nữa, nhanh nhớ, có gặp thì bảo sang nhà tớ mà lấy sách, bạn tớ nó trả rồi. Cho tớ hỏi luôn, apply sang Ca na da cung giống như sang US à
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh, thế HMinh bắt Đức khao đê, tớ ko gặp Đ nữa, nhanh nhớ, có gặp thì bảo sang nhà tớ mà lấy sách, bạn tớ nó trả rồi. Cho tớ hỏi luôn, apply sang Ca na da cung giống như sang US à

Có ăn khao của MĐ rồi:)) Ko rõ lắm chuyện Canada:-? Bọn Us vẫn apply, Nhưng chả hiểu VN thì thế nào:-? Chắc là tương tự:-??
Chúc mừng MĐ cái đã:))<:p <:p <:p <:p 0:) 0:) 0:) 0:)
 
Tớ chỉ sợ muỗi nó đốt bạn thôi,:D đến lúc mặt sưng lên rồi thì xót thật đấy

Hôm nay đi học Hóa thấy mặt Thảo vẫn còn mấy nốt đỏ.Chắc là tại cái gậm giường =))
CHÚC MỪNG BẠN m.ĐỨC<:p
Khánh:Xem lại cái này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi tớ thì biết mỗi trường Carleton thôi, nhưng cũng nghe nói là trường này thuộc hàng được lắm.Các bạn giỏi thế. Chúc mừng Đức lần nữa.
Hehe, chị Lê Na thì hỏi mấy em học ĐT ai chả hâm mộ( kể cả mấy thằng con trai^-^).
Nhưng HM có biết chính xác là bao h Đức đi ko, để còn sắp xếp lịch khao chứ nhỉ.
Tình hình thế này là các bạn phải cố mà thi cho tốt ko thì phí cả đống kế hoạch ăn chơi hậu thi cử.
 
Để cổ vũ tinh thần học tập anh em, có khi phải lên kế hoạch ăn chơi từ bây h:))
các cậu cứ ôn thi tốt đê:D bạn Hoàng với mấy thằng rỗi rãi giải quyết cho;))
Thôi, thi đại học xong đi luôn đê, chả lẽ để chũng nó đi du học mà ko đc chia tay mọi người. Với cả đợi lâu cũng mất hứng. Đại học xong chơi là hào hứng nhất.
Đợi biết điểm, đứa nào cũng vui thì ko nói làm gì, chả may có đứa buồn thì mất vui ra:-< Cộng với tranh thủ đi, sau đấy chúng nó còn đi du lich với gia đình thì lịch trùng nhau lộn xộn thì hỏng hết cả
NHỈ!!!!!!!!!!!!!;;) ;;) ;;)
thành phần rỗi rãi như Tâm, Đức, Hà Minh, Trang ko có việc làm thì khi nào onl thảo luận kế hoạch khao nhé, số còn lại thì cứ học cho tốt đợi lich ăn chơi đi;)
 
Thôi, thi đại học xong đi luôn đê, chả lẽ để chũng nó đi du học mà ko đc chia tay mọi người. đi;)

chia tay nhiều thế không sợ đau tay à:D nếu đi chơi thì MDuc khao đê, còn thằng Hoàng, mày quên mày hứa gì à, không có quà thì mày cũng phài xùy tiền ra đi chứ;))
 
Hi, bạn Đức còn chưa chọn được trường nào cả nên cũng chưa biết chính xác bao giờ đi. Trường nào cũng xịn nên bạn ý còn đang bốc thăm ^^
Nhớ lại hồi trước bạn Đức thi IELTS xong hỏi tớ nên apply đi Canada vào trường nào. Tớ bảo cứ xem bảng xếp hạng, từ 1 đến 10 thấy thằng nào còn deadline thì app. Nói đùa thế ai ngờ bạn ý làm thật, apply kiểu gì toàn trường top, chả có hồ sơ nào vào các trường dưới cả. Bạn Đức app tất cả 4 trường, có cả University of Toronto nữa. Thằng U of T này còn chưa trả lời bạn ý thì 3 thằng kia đã nhận rồi nên bạn Đức rút luôn ra cho đỡ tốn thêm tiền phí xét tuyển.
Hồi trước tớ hay đến nhà bạn Đức giúp bạn ý apply. Giúp kiểu gì toàn ngồi chơi game Global Operations.
Bạn Đức không có account trên HAO nên tớ mới lên thông tin hộ. Bao giờ bạn ý khao thì phải hỏi bạn ý cái đã.
 
Account trên HAO thì có khó khăn gì đâu mà sao không bảo Đức đăng kí để lên đây nói chuyện cho vui. Bây h chỉ có các bạn du học là thoải mái sung sướng nhất rồi còn gì.
 
Các bạn phải chuyên tâm vào ôn luyện thi cử, đừng để xao nhãng học hành rồi thì ăn chơi cũng ngậm ngùi :)) tớ lo cho các bạn lắm đấy. Nước đến chân rồi mà vẫn còn vướng mấy chuyện linh tinh :( đến khổ
 
@ Khánh : con van cái nghị quyết của bố bí thư =)) sáng thì mẹ bảo con phải ở nhà chăm chỉ học hành, chiều thì bố bảo con phải ôn thi cho bõ công học. Lên HAO thì nhìn một lũ toàn ăn chơi phè phỡn nói đến chuyện đi chơi với khao, lại đến lượt bí thư gương mẫu nhắc nhở việc học hành. Trời ko dung đất ko tha mình rồi đây :((
@ Lan : tớ hâm mộ chị Lê Na vì chị ý xinh =))( trong tư tưởng của tớ :D )
@ HM : hình như các bạn nghĩ tớ có vấn đề về nhận thức thật nên phải giảng giải về gap year cho tớ ý :D Uh mới lại lúc đầu nghe thông tin về chị Lê Na thấy hơi lạ vì theo quan niệm truyền thống thì chị ý đã học xong mấy cái trường ĐH rùi thui.
@ Thịnh : mặt tớ ko phải đỏ vì muỗi đốt đâu, mặt tớ đỏ vì tớ tỏ tình mãi mà Thịnh ko chấp nhận đấy ( ny ơi đừng hiều nhầm nhá :p ). Quả này tớ phải học lại tư tưởng HCM thui. ( PS : Ai chứ Thịnh bi h thì ko được phép châm chọc tớ đâu. Tớ biết nhiều ... của bạn lắm =)) )
 
Back
Bên trên