Hôm nay là cái ngày mà các bạn đến đâu đó để vui chơi...
Hôm qua DLinh to mồm bảo hôm nay sẽ đi học ... sáng chả có ma nào gọi điện. Một buổi sáng T7 vô vị ngồi search nhạc cho Kito để rồi toi mất cái usb..Phí một buổi sáng. Chiều nay thầy dạy mấy bài lắt léo theo kiếu không biết trước thì chịu. Ước gì lão này ra đề DH năm nay. Gặp thằng V.Hà trong lớp nhưng chẳng quan tâm lắm. Đầu đang nghĩ vẩn vơ đến buổi vui chơi. Mong mau hết giờ, lên xin thầy cái đề rồi chuồn lẹ . Ngã tư Sở đông quá , suýt đâm vào một em gái đi ngược chiều, cố phóng về nhà cho nhanh . Thay quần áo , chỉ kịp nhai có hai miếng bánh , xin mẹ đi luôn .Rẽ qua rủ Tâm dâm cái đã. Gần đến nhà nó thì có thằng dở hơi nào ném cái cờ đỏ sao vàng xuống đường. May mà phanh kịp ,hôm nay không rỗi hơi, đi tiếp. Muốn phóng cho nhanh nhưng phải chờ Tâm. Nhỡ nó đi sau bị làm sao thì ... Đi xe ngang tầm , chẳng có chuyện gì để nói, cũng như mọi ngày thôi, hai thằng thông minh tự hiểu ... Đến nơi đã thấy các bạn đã khá đông vui . "A ! Hai ... " Bạn Lan với bạ, Trà mặt có vẻ rất nghiêm trọng , thôi để cho hai bạn yên ...Một seri ảnh lớp mình , trông ai cũng xinh tươi , ừ , kí một cái nào... Thảo béo cười tươi chào đón như gặp thần tượng , phải bị véo má ... Ly đưa lại cái thiệp , Mập đòi đọc cùng , OK.. Rất có tình cảm, bạn Ly viết về mình hơi ít , viết về lớp thì nhiều , hơi buồn nhưng không sao. Trong tâm trạng của mấy ngày này thì không thể trách bạn được ... Thầy Đạt, rồi thầy Phúc , các bác đến...Tèn tén ten , mu síc , Yesterday once more , mấy hôm nay nghe lại bài nay thấy buồn buồn , nhớ các bạn ... Ly hát YOM hay quá , thỉnh thoảng chen giọng vào một tí ...Thầy Phúc ngồi ngoan ngoãn , thầy Đạt cover lại Đêm đông , không hay nhưng vỗ tay rần rần ... Cả lớp xem Clip vui quá.. Cám ơn Trà Lan nhiều ... Game show thú vị của Đầu méo .. Thằng cánh cụt hay ho nhất , tha hồ cười ... M.Đức, Thái Sơn trả lời rất hóm hỉnh.. Bị bắt phát biểu trước khi chơi, chẳng lẽ lại bảo tôi yêu quí các bạn ,sến quá không được ,thôi thì nói bừa ... Khánh lừa một mánh , ướt nửa quần .. vui .. Các thầy về vì "lí do sức khỏe".. các bác cũng về.. "cuộc chiến" thực sự bắt đầu ... Thấy buồn man mác lúc các bạn nữ hát " Mong ước kỉ niệm xưa" Tự nhiên lăng thinh, không muốn nói chuyện với ai .. một ngày ai cũng có lúc bị thần kinh , sao hôm nay bị lâu thế , liền mấy phút ... cố gắng chụp với các bạn vài tấm nữa ... Tặng các bạn , đặc biệt Tâm Thảo 1 bài , chưa thuộc lắm , đôi lúc đánh sai, chẳng biết các bạn có đang nghe không ... hát xong , hơi run , bạn Khánh bảo chơi lại ở giao lưu C.Lý .. rất tiếc , tớ chỉ hát tặng các bạn lần này thôi ... Thủy vẽ vào tay một trái tim màu đen ,có cả mắt mũi miệng nữa ,gọi là trái tim đen ... nhìn thấy các bạn ngồi có đôi , còn mình , thằng Kế cũng thế ,hơi tủi thân , thôi , chưa đến tuổi .. Kế + Cánh cụt thể hiện một tác phẩm rất chân thật , sao hai bạn chỉ ôm mà không hôn ?... muốn hát một bài tặng Cloud , When i need you , i just close my eyes and i'm with you ... Cloud có nghe thấy không ... Ly hôm nay mặc váy cũng đẹp nữa .. cảm ơn bạn Trà đã hy sinh áo mưa ... Trời mưa to quá ... Càng đi mưa càng to , Tâm bảo dừng lại đội mũ lên cho đỡ ướt kính.. không khá hơn bao nhiêu ... đi chậm lại một chút .. vì sợ ngã hay để hứng mưa , chắc là vế sau... trời mưa như thể sau này muốn nưa cũng không được.. Trên đường về , hát mãi top of the world , một vài người nhìn , chả quan tâm.. tôi đang bị hâm đấy thì sao ... Tâm nói gì đó ... không cần phải nói ra đâu ,từ trước tới nay vẫn thế mà.. hai thằng thông minh , tự hiểu .. qua nhà Tâm ,còn gần 1 km nữa , vặn mạnh ga ... đường vắng , kim chỉ 50 , thế thôi, tương lai còn dài với cả đang mang cái seri ảnh đẹp về .. mẹ không mắng vì về muộn ... cái seri bị ướt một ít + bong một ít ảnh , mẹ sấy hộ.. thank mom .. Tắm xong thì mũi sụt sùi , cảm lạnh ... Bây giờ thì đang ngối mổ cò lạch cạch + ăn cơm với ruốc...luyến tiếc...