TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

debate à? Bên này tớ cũng thỉng thoảng có debate.
Thường thì hết chương trình thì 1 bên nhận thua hay cả 2 cùng đồng ý 1 "ý kiến ở giữa" hả Khánh:))
 
Uhm đúng, chúng tớ thì vẫn khăng khăng mình đúng còn chúng nó thì đi về giữa. Thế nào chúng nó cũng được dân tình ủng hộ. Mặc dù theo đúng ý nghĩa của buổi debate thì chũng nó đã nhận thua lè lè :p
Thảo ơi: tớ quả thật không biết xử lý thế nào vụ đấy. Mà tớ nhớ ngay hôm ở lớp tớ có hỏi cậu mà, nhưng cậu nói bận học. Mỗi MĐ nhận đi, đến trước ngày thi chẳng biết rủ thêm ai vì biét thừa có rủ chắc các bạn cũng chẳng đi :(
 
TK chưa hề hỏi Thảo nhé. Nói vậy thôi, Thảo cũng có care gì cái đấy đâu :p Mới lại đúng là tgian đấy tớ ko rảnh lắm
 
Kể ra thì đề cũng khó thật đấy. Xem báo điện tử viết gì về cái kỳ thi thử nè :
Kết thúc buổi thi sáng theo đúng chỉ đạo của Sở GD-ĐT “thi thử nghiêm như thi thật”, nhiều HS bày tỏ lo lắng vì đề thi không quá khó nhưng quá dài, lại rơi vào cả những phần kiến thức không trọng tâm trong sách giáo khoa.
Theo phản ánh của đa số HS thì đề thi 2 môn Vật lý và Hoá học không quá khó, kiến thức đều nằm trong chương trình sách giáo khoa nhưng đề quá dài khiến nhiều HS bị “loạn” và không phân bố thời gian hợp lý.
kể ra thì nghe thế này còn hợp lý :
Bà Nguyễn Bích Hà (Tổ trưởng Tổ Hoá, Trường THPT Hà Nội-Amsterdam) cho biết: “Đề thi ra sát chương trình học và không quá khó. Nếu HS học nghiêm chỉnh thì chỉ cần 30 phút là có thể hoàn thành bài.”
 
Nhưng mà tớ mà là học sinh được phỏng vấn thì tớ vẫn phản ánh là: Em vô cùng lo lắng, qua đợt thi thử em sợ mình sẽ trượt tốt nghiệp! thôi ( với điều kiện không bị nêu tên).
Mà hóa ra báo điện tử cũng có báo lá cải nhỉ!
 
Bạn đảm bảo là mấy hôm nữa trên "Hà Nội mới", rồi "Dân trí", "Khuyến học" sẽ cho đăng tin này cho coi. :p
Một nữ sinh 12 Lý cùng trường cho biết, mặc dù em học chuyên Lý, thậm chí đã từng học đội tuyển và tham gia một số kỳ thi HSG, và có được giải, vậy mà em vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng và khó xử trước đề thi thử Lý vừa rồi. Trong 60 phút em phải làm tận 40 câu, tức là trung bình 1,5 phút một câu, trong khi ở lớp, trung bình mỗi câu trắc nghiẹm, cả lớp em làm chung cũng phải mất đến 15 phút. Em thật sự ko hiểu mình sẽ trải qua kỳ thi tốt nghiệp như thế nào, và liệu em có vượt qua được áp lực thi cử quá nặng nề hay không, khi mà cứ làm mất quá nửa tgian làm bài thì thí sinh ko được ra khỏi phòng. Xấp xỉ 29 phút ngồi ngắm giám thị quả là vấn đề nan giải.
Serious problem đấy =))
 
Tr.Hoàng: Bao giờ mày về ? Tao gửi mua mấy thứ được không?
 
Bí mật Hoàng ạ, hôm nào Thịnh nói kín cho, nói trên này có khi bị tù mọt gông.
 
Tr.Hoàng:Nhưng mà tới tận 28 thì hơi muộn thật. Nghỉ hè biết làm gì đây ngoài ôn thi.Nếu mua tao gửi money cho pama mày có được không?
Lan:Cái tớ mua là dành cho người lớn đấy. Nói ra ở đây các bạn lại bảo là tiêm nhiễm thói hư tật xấu.Mai mang cho tớ đề thi TH 01/05.
 
Tr.Hoàng:Nhưng mà tới tận 28 thì hơi muộn thật. Nghỉ hè biết làm gì đây ngoài ôn thi.Nếu mua tao gửi money cho pama mày có được không?
Lan:Cái tớ mua là dành cho người lớn đấy. Nói ra ở đây các bạn lại bảo là tiêm nhiễm thói hư tật xấu.Mai mang cho tớ đề thi TH 01/05.

Trang với NA về sớm hơn, cần thì nhờ chúng nó chuyển cho.
còn nếu nhờ tớ mua thì để hôm sau nói chuyện:p
lại còn đồ người lớn cơ ah?:-? thôi để hôm sau nói:-t
 
Hoàng đi 1 năm rồi k biết chứ Thịnh năm nay có nhiều thay đổi lắm, nhất là trong mối quan hệ với các girls.
Hôm nay trả bài Toán mới phát hiện ra rất nhiều thứ ngớ ngẩn, cái kiểu đâu xem lại thấy sai rồi sửa kết quả cuối cùng mà cóc thèm sửa kết quả ở trên, rồi nói chung còn mấy thứ 3 láp nữa. Vớ va vớ vấn.
 
Mọi người ơi, BTC Made in 12 đã đặt 1 thùng thông điệp to, màu đỏ, rất nổi, rất dễ nhìn thấy tại sảnh. VÌ vậy bạn nào có nhu cầu tâm sự hay nhắn nhủ lời yêu thương gì với bạn bè thì cứ gửi vào thùng nhé:D Made in 12 sẽ chuyển hộ cho;;)

Bọn tớ nghĩ rằng những thông điệp được gửi vào đúng ngày 19/5, ngày ra trường, ngày cuối cùng của 3 năm 0407 học với nhau thì sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều, ngày tốt nghiệp trở nên đáng nhớ hơn mà tình cảm bạn bè cũng thân thiết hơn:)0:)

Thế nên mọi người đừng ngại gì cả mà cứ gửi thông điệp thoải mái:D Thùng thông điệp được khóa cẩn thận và bọn tớ đảm bảo là bọn tớ chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thôi==> thông điệp của mọi người đc giữ bí mật đến phút chót!;)

Lưu ý:
BỌn tớ nhận thông điệp đến hết ngày 19/5
Bên ngoài phong bì đựng thông điệp nhớ ghi rõ:
-Họ tên+lớp của người nhận
-Họ tên+lớp của người gửi (ko bắt buộc)


MỌi người có gì thắc mắc liên hệ với tớ hoặc Trọng Khánh lớp mọi người:D
 
mọi người dạo này sao rồi? Lâu lắm không lên mạng, bây giờ vào hỏi thăm và chúc mọi người có 1 MI12 í nghĩa :D:p
 
NA:)):)) theo quan điểm riêng của cá nhân tớ thì nó là "made in 12" ko biết có đúng ko, cậu kiểm tra lại xem thế nào:p nếu sai thì bảo tớ.
@ tất cả: sắp hết năm học rồi đấy, TK hay đứa nào sến sến tự giác lên làm 1 bài chia tay đê:) cho chia tay có không khí 1 chút nào:D
 
Hị hị, nó bảo mình sến mới sợ chứ =)) Cơ mà sến mà nó vẫn thích đọc :))
 
Back
Bên trên