TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Thế xếp nghĩ tiếc thì phải bảo là "tao tiếc " à ?Thấy làm sao được.
Hôm nay thi FPT .Làm bài ngu thật.
 
Thế kể ra cuộc thi cũng có ích nhỉ, giúp Thịnh hiểu được một sự thật mà từ lâu bạn chưa hiểu =)) :))
 
Còn tớ thì làm bài không hề ngu. Nhưng tớ làm mất vé gửi xe, phải chờ một tiếng sau mới được về, bắt bố cất công lặn lội ra tận nơi đem theo đăng ký xe máy. Tự nhiên thấy mình chẳng được cái tích sự gì cả.
Viết về hạnh phúc, tự nhiên thấy nó quả là một thứ gì đấy quá xa vời, chẳng có cái gì trở nên có ý nghĩa nữa :(
 
Dang o tren Sapa trong 1 ngay lanh khung khiep,ma to thi cu nho knghiem cua lan lop minh di nen toan mang ao quan mat me.Nhung thuc ra dieu day van con de gquyet hon nhieu so voi chuyen hoc Su de thi Hk, tinh hinh la cac chien dich sau khi vao dau to thi tro nen chang co j khac nhau ca, chang hieu thi tho kieu j nua.WW
 
Tớ cũng làm đề hạnh phúc. Ngu chính là ở chỗ mình hạnh phúc mà chẳng biết nó là dek gì.
.
 
Tớ viết một đoạn HP là được nghỉ hoc thêm đột xuất. Có 1 đoạn phịa linh tinh + 1 dẫn chứng của thầy Đàn :D
 
Hạnh phúc là mai không phải thi Sử, và chẳng bao h phải thi Sử nữa. Thật là khủng khiếp, cái đống chiến dịch đấy, làm sao mà phân biệt với nhau được!!!
 
Đứa nào chả làm đề hạnh phúc mà tớ cũng làm với cậu cũng làm cái khỉ gì. Nhưng mà bạn Thịnh như lạc đề rồi ý. Nó chỉ bắt comment là hạnh phúc gắn vói tiền bạc vật chất hay chỉ đơn giản là cảm giác khi con người ta bằng lòng với chính mình. Chứ nó có bắt bố viết định nghĩa đâu. Lại lan man rồi.
 
Béo dậy sớm thế.
Sáng nay:Tớ đi thi học kì 2
Vừa đến ,thấy Mập đang cắm cúi ôn bài. Cũng phải lấy ra ôn một tí chứ nhỉ, chẳng lẽ lại để nó bảo đến để chơi. Nhìn ra hành lang, không thấy bạn nào đặc biệt. Nhớ ra chưa khóa xe, chạy xuống 9tis nữa về không thấy xe thì khốn).Gặp Kito :" Bài hóa đâu?""Tớ quên, chúc cậu thi tốt"("Mịa Kito ,không chúc thi tớ thi cũng tốt ").Chạy ra ngoài ,nhận ra là mình nhớ nhầm. Xe đã khóa -> chạy lên. Nghiên cứu một lúc thì cô Hóa TH vào, cả phòng ra ngoài. Một lúc sau cô Tâm vào, láo nháo "Chết cha ,2 giám thị" Cô Tâm đọc tên xong, vào một lúc lại thấy 1 cô nào đó mang đề tới."Xong, 3 bác " nhưng cô Tâm + Hóa đi ra, còn lại một mạng. Nhìn đề, mỗi đề trúng tủ 1 câu. Còn lại nhăn răng. Chẳng lẽ ngồi khóc à. Chọn đề 1 .
Viết được 15' lên lấy giấy ( viết sai), cả phòng ồ lên thán phục. But Béo: "Viết sai à?" Bài 3 điểm :gần 3 trang ; bài 7 điểm :gần 2 trang. Thôi cũng tạm.Còn 10' nộp bài .Go home.
 
Nhật kí của Thịnh đó hả =)) bài tớ cũng rơi tình trạng tương tự, cậu 2 lanman, lanman
Lan: tớ gửi cho cậu cái thư cậu đọc chưa? đầy đủ cả nhớ, mừng lắm :p
 
Tớ đọc rồi, nhưng vẫn không hiểu sao có những file mình up lên lại bị Failed sau khi nó Processing. Mấy ngày sau là đỡ hơn bao nhiều, xong được 2 cái môn kinh dị!
 
Lau lam roi khong vao HAO. Cac ban thi hoc ki the nao roi?
To mua ve' may bay roi :) Jun 15 se co mat o VN :) Thoi gian se thong bao cu the hon ;;) Ban nao don duoc thi ra don nhe :">
 
Tớ vừa thi allconnek về, hơi thất vọng vì mình mất bình tĩnh quá, ko làm đối phương cứng họng được. Trong khi đó mọi người trong đội đều làm tốt cả, mình phụ trách việc trả lời mà cứ ấp a, ấp úng. Đã thế đội bạn toàn đưa ra kiểu :" tôi ko phủ nhận việc học đại học ko tốt, chúng tôi muốn nâng tầm của việc học nghề ngang bằng với đại học" Đang định đập chúng nó câu này vì cái tôị mất đi tính tranh luận của trò chơi ( vì ai chẳng nghĩ như thế, còn gì để tranh cãi, cái cần nói là việc học nghề vượt trội hơn ở điểm nào thôi ) thì hết giờ
Phần đặt câu hỏi hơi lúng túng, lại hỏi được có 2 câu. Đội mình hơi bị ngợp :(
Kiếm được 200k mà thương mình quá :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái đề hạnh phúc như đề viết essay ấy nhỉ:)) (hay là đúng thế?)
Khánh thi gì thế?
 
Tớ vừa thi allconnek về, hơi thất vọng vì mình mất bình tĩnh quá, ko làm đối phương cứng họng được. Trong khi đó mọi người trong đội đều làm tốt cả, mình phụ trách việc trả lời mà cứ ấp a, ấp úng. Đã thế đội bạn toàn đưa ra kiểu :" tôi ko phủ nhận việc học đại học ko tốt, chúng tôi muốn nâng tầm của việc học nghề ngang bằng với đại học" Đang định đập chúng nó câu này vì cái tôị mất đi tính tranh luận của trò chơi ( vì ai chẳng nghĩ như thế, còn gì để tranh cãi, cái cần nói là việc học nghề vượt trội hơn ở điểm nào thôi ) thì hết giờ
Phần đặt câu hỏi hơi lúng túng, lại hỏi được có 2 câu. Đội mình hơi bị ngợp :(
Kiếm được 200k mà thương mình quá :)
cái allconneck là gì nghe hay thế:D Thi tranh luận àh:D
mà anh tớ học FPT đấy, nghe kể học hay lắm:p
 
Allconnekt của Khánh là trò chơi mới trên VTV6, kênh này cũng mới luôn. Phải mỗi cái tội cứ chiếu đi chiếu lại, bực cả mình. I'm me của nó xem hơi nhạt, ko thích chị Thùy Minh lắm vì chị ý dẫn ngang phè. HAT khôn lắm ko bắt nọn được đâu :D

Cái đề hạnh phúc đấy cũng ko hẳn essay kiểu mẫu NA ạ, vì thật ra đề mở quá nên dễ lan man. Ko như đề writing của TOEFl hay SAT, tớ cảm giác cái đề nó cứ nhàn nhạt, mà cũng ko rõ ràng lắm. Nói chung ko bàn cãi nhiều. Có mấy câu GMATH làm hơi ngu :D. Còn về vụ FPT thì tớ cũng nghe nói qua. Thằng giám thị phòng tớ là SV năm 1. Bằng tuổi. Nhưng hình như nó sắp phải thi lại :D.

@ Thịnh : phòng ồ lên vì thấy cậu viết ngu, chưa chi đã sai đấy. Có thần kinh mới tin là cậu làm hết giấy rồi. Thế mà cũng tưởng bở.

Bài Toán của mình làm vớ va vớ vẩn. Sắp bị treo giò rồi :((
 
Nếu ở nhà thì chắc thằng Hoàng thế nào cũng đi xem mình thi. Chẳng có ai đi xem tao thi cả, mỗi Minh ĐỨc thôi ( cũng may MĐức đã giúp đỡ trong phần thi khán giả :) )
Đấy chính là cuộc thi tranh luận trên kênh VTV 6 đấy :) NGười ta đưa ra một chủ đề, rồi có hai đội chơi cãi nhau.....Thế nhưng đội kia nói những câu chẳng biết mình nên cãi kiểu gì nữa ( vì nó quá chung chung, ai cũng nghĩ như thế, chẳng còn gì để bàn ). Cuộc thi sẽ thành công hơn nếu bên kia khăng khăng bảo vệ việc đi học nghề tốt hơn học đại học....
 
Cãi nhau thì đúng là sở trường của mình rồi =)). Thế mà chả ai rủ mình đi. TK thiên vị quá :p
 
Back
Bên trên