TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

thay thì là thay chứ biết làm sao.
Chỉ có nhà host mới ở ko sướng bằng nhà host cũ.
Ko có net làm gì cũng khó.:(
 
Nhưng mà tại sao lại phải thay ý chứ 8-| host cũ làm sao ?

@ Thảo : tao cũng đặt chuông 4h :| nhưng lúc tao mở mắt thì ... mày biết rồi đấy :-s :((

Hôm nay, xem blog của hội 11Lý 8-| nhớ cái năm đầu của lớp mình làm gian hàng vãi ạ :-s nhớ thế :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điện thoại của mày ko liên lạc được. Mà tao thì ko có gan gọi cố định vào h này. Lực bất tòng tâm nhé vợ :p
 
Càng ngày topic này càng nhạt :)

Gần Tết rồi 8-|

Spam cũng nhạt :| chán thế nhỉ 8-|

Tình hình là tớ ... ko hiểu lắm về cái chương trình tối mai 8-| ko đc về muộn nữa :)
 
Thôi dù sao cái topic này cũng nhạt lắm rồi, đề nghị là nên giải tán nó đi vậy
 
Bạn Quang Trung thật là nhạt :))

Tao mới fát hiện ra các bạn đang bận ôn thi thử ĐH để mai thi ở Lương Thế Vinh highschool :)) Thảo thì đang sắp xem film, còn tao thì đang định post xong thì tắt máy đi xem có làm gì có ích cho đời đc tí nào ko :)) ko thì đi ngủ sớm :) 8-| :"> sáng mai đi học đúng giờ :))

Nếu ko thức học đc thì cũng không nên thức để chơi :| nhỉ :)
 
Bạn Quang Trung thật là nhạt :))

Tao mới fát hiện ra các bạn đang bận ôn thi thử ĐH để mai thi ở Lương Thế Vinh highschool :)) Thảo thì đang sắp xem film, còn tao thì đang định post xong thì tắt máy đi xem có làm gì có ích cho đời đc tí nào ko :)) ko thì đi ngủ sớm :) 8-| :"> sáng mai đi học đúng giờ :))

Nếu ko thức học đc thì cũng không nên thức để chơi :| nhỉ :)

mày update nhầm rồi. Ko phải là đang chuẩn bị xem phim mà là đang ngồi trong một nhà hàng Brazil xập xình với cái bụng đau cồn cào và thức ăn thì đang muốn trào ra từ cổ. Mẹ tao bảo số tao ruồi bâu, ko có số được hội hè tiệc tùng.

Mày nhắc đến chuyện xem phim tao mới nhớ ra là gần đây tao ko làm được việc gì có ích cho đời, ngoài chuyện tối đi ngủ từ 11h, sáng dậy trước 4 h và được 3 hôm thì lăn đùng ra ốm. Nếu bố tao mà biết tao học hành kiểu này dễ cụ khóc thét lên mất. Có khi tớ chả ngoan bằng Thế Quang :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay mẹ tớ dành ra cho tớ 67 phút có lẻ để giúp tớ định hướng lại cuộc đời :))

Rất có thể tối nay tớ ko đc đến trường gặp các bạn :| :)
 
hôm qua rất vui. Đến trường đông như kiến, nhìn ngán ngẩm đi về :D
 
Thằng nào là đệ nhị thế để tui lật đổ luôn khỏi bon chen đảo chính
 
Tối qua ko đi được, suýt nữa thì các bạn đc xem tớ diện đôi boot đỏ trông như bà già Noel :)) Còn sáng nay đi học Hồng các bạn cũng đi ra LTV thi thử cả rồi, nên cũng chỉ mỗi Văn Hà khen đôi boot của bạn là đẹp :))

Tuy nhiên ...
... tớ đã chính thức bứoc vào giai đoạn cấm túc, vào 2 tuần trước Tết :| thật là thanh thản :))

@ Trang : ờ em yên tâm, hôm qua và hôm nay tao ngủ nhiều đến mức hoàn toàn bình tĩnh và vô cảm rồi ý chứ :))



QTrung thì nhiều ý tưởng rồi :|
 
Back
Bên trên