Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Định post bằng cái kiểu chữ khó đọc em Trang require nhưng thôi, post xong copy lại sang HAO cho em ý đọc vậy
Hành trình ngày hôm nay thật dài, vì mình đi từ sáng đến chiều cơ mà. Tối hôm qua đã có 1 màn cân nhắc lòng vòng câu chuyện nên đạp xe đạp hay đi xe máy. Em Trà thích đi xe đạp nên đã nt rủ từ hôm trước, uh thì đi xe đạp cũng hay, đi cả lớp toàn xe đạp thì ấm áp với vui vẻ lắm => quay ra gọi 1 hồi MT, Lan, Ku, TKhánh nhắn đi xe đạp hết. Tuy nhiên sáng ngủ dậy, nhớ ra là mình đi 2 lớp cơ mà, nhỡ mà lúc phải đến nhà cô Vân mà mình đang ở nhà thầy Nghĩa thì nguy thôi, 7h30 gọi lại cho Lan với MT dụ 2 đứa đi xe máy rồi MTâm gọi đến báo MT đi xe máy hơ hơ, uh thôi thì 1 nửa xe đạp, 1 nửa xe máy cũng đc, mình còn đèo với Thảo, mà chồng yêu thì vừa nặng vừa ko biết đi xe chồng yêu nhỉ Tính ra cũng có đến 5-6 cái xe máy trời thì nắng chứ
Mình đã đến muộn rồi còn phải chờ em yêu, do em yêu đau chân ko đi xe đến đc. Đi ăn xong thì quay ra đến nhà Thế Anh, mà trước khi vào nhà TA còn nhận đc tin Kế và đồng bọn đã mở cửa nhà chị Mai báo lại với Kế là "hội này đã gọi Thế Anh dậy rồi, nếu vào nhà cô rồi thì cứ ngồi đấy chờ" thế là vào cái nhà bé tí trong cái ngõ bé tí của TA, gọi TA dậy, cứ ngồi đc 1 lúc lại có 1 hội đi lạc đến Bon chen đc cái chỗ trung tâm ngồi cạnh TA, các em Linh em Lan cứ gọi là ghen tị Rồi cả tập đoàn chim lợn kể cho anh giai môi gợi cảm truyền thuyết về vụ giao lưu chuyên Lý truyền thống, rồi vụ "hành hung giáo viên gây thương tích nghiêm trọng về thân thể và tinh thần" TA rất đáng yêu, hứa sẽ chỉ xử kín thôi chứ ko giữ kín, với lại nhiều lúc các bạn ngồi thiết kế chim lợn nhiều thứ anh zai ko hiểu nổi, cứ đần mặt ra cười. Sắp tới TA còn thi ... (thi cái j ý nhỉ ), nói chung thi thì dễ nhưng có đăng kí thi khó thôi Thôi chụp ảnh với TA rồi còn đến chơi với chị Mai thôi
Nhà chị Mai ở trong khu tập thể giáo viên trường Ams (khu tập thể gì mà tập thể toàn nhà to đẹp diện tích vuông vắn cả đấy Chị Mai là giáo viên lâu năm của trường, nhưng bây giờ là giáo viên hợp đồng già rồi chung qui cũng tại chị béo đã đến tuổi về hưu. Căn nhà to đẹp với 1 cái vườn gần có đủ tiêu chuẩn gọi là biệt thự nếu như biệt thự ko cần biệt lập và ko cần chỗ đỗ ô tô Cả lũ đến bảo chị Mai "hôm nay bọn con đến vì hôm trước đến xin liên hoan cô ko cho tiết" cứ thế này thì tết với 8/3 cứ tiết Văn mà xin nghỉ anh em ạ lớp mình kéo nhau 25 đứa đến cô sợ vãi hàng ra hứa hẹn lần sau sẽ chỉ có 3-4 đứa bấm chuông, để cô ra mở cửa rồi anh em nấp sau cột điện ào ra chen nhau vào nhà cô Cô ăn mặc giản dị nên ko dám cho học sinh chụp ảnh nhiều có 2 cái tay béo che mãi ko hết, nghiêng thì cũng chỉ che đc 1 tay (eo ơi chị béo đáng yêu thế ) tuy nhiên cũng xin đc của cô 2 kiểu ảnh lúc đấy mấy đứa cứ doạ cô chụp riêng cô làm cô giãy nảy Cô còn có đứa cháu nữa, chưa kịp nhìn thấy những nghe các bạn bảo là béo trắng giốngcô
Dời nhà chị béo, định vòng qua thăm cô Di với Lê Hải, QTrung một tí, hồi trước cũng học cô đc cả năm, có khi cô ko nhớ mình lắm đâu nhỉ Nhưng cô ko có nhà, uh thôi cũng tốt, tự nhiên tách lớp ra đi 15ph cũng hơi lộn xộn
Đến nhà Phúc, Phúc ở nhà với bà giúp việc và đứa con gái học lớp 4, nghe đồn đại là người yêu Kiên 13 Lý Phúc vẫn ít gần gũi với học sinh như thế, phần là vì thầy hiền lành dễ tính mà học sinh thì phá phách chim lợn Cả lũ mất dạy chào hỏi Phúc đc mấy câu rồi đến lúc Kiến 13Lý đến, cho thầy ngồi chat với Kiên 13Lý, QTrung rồi lũ hâm ngồi "chuyện thầy thầy nói, chuyện con con buôn" và thêm màn hấp diêm tập thể Trần Dũng bạn chụp đc rất nhiều ảnh "rất ảo" Đến nhà thầy Phúc cũng chỉ ngồi vui vẻ lúc này. Có lẽ do cả lũ ồn ào quá, hay do thầy bận nghe Kiên 13 tiếp thị mĩ phẩm, nên ko để ý tiếng kêu cứu thất thanh của TD, cũng như lúc cả lũ xông vào vạch áo TD chụp ảnh chết cười TD. Hấp diêm xong, khuôn mặt lam lũ rất "chị Dậu" của TD đc các bạn nhà mình gọi là khuôn mặt thoả mãn sung sướng TD thật là đáng thương, lần nào cũng thế
Chào Phúc xong cũng là 11h rồi, thôi đi ăn cái đã, chứ từ bây h đến 2h đến nhà thầy cô là ko đc chúng là những thanh niên thế hệ Apec, thế hệ WTO, phải lịch sự chứ Đi ăn bún chả Trần Huy Liệu, rồi vòng vèo lên Thiên Tân karaoke Chính xác là ăn xong chia làm 2 đội : đội xe đạp đi chơi điện tử qua trưa, còn đội xe máy ko quản ngại đi lên tận Thiên Tân Cả năm trời mới lại vào TT, nhưng sao chất lượng nhạc của TT chán thế , đc mỗi cái phòng thì đẹp lần sau ko vào TT nữa nhé. Mà hôm nay các bạn hát, có mấy bài của PT với Kế mình chưa nghe bao giờ Thôi thì ngồi kiên nhẫn thưởng thức vậy
Hát đến 2h thôi, hẹn hội điện tử đi xe đạp là về để còn đi thăm thầy Nghĩa và thầy Đạt tiếp rồi Ra cửa thì đường Cổ Ngư bị cấm, vòng vèo để về đến trường thì gần 3h rồi (thời gian về muộn bao gồm thời gian bạn Ly xuống thanh toán trước rồi ngồi chờ các bạn xuống, rồi thời gian các bạn vòng vèo đi lạc, rồi bạn Ly với bạn Trọng Khánh đi mua bánh tặng thầy). Cả lũ nhớ là còn 1 hộp quà cho 1 cô => qua nhà Kiều Hương cái đã Dạo này KH bận đi học chính trị gì nên ko đến trường, thế mà tớ tưởng cô ko đến trường từ đầu năm cơ đấy Sau 1 hồi cô quảng cáo Học viện Quan hệ quốc tế cho những bạn muốn có cơ hội đi du học, và quan tâm đến chính trị, thì tớ nhận ra sự nghiêm túc và quan tâm của lớp trưởng lớp phó. Đc biết QT còn từ bỏ mối tình đơn phương, dứt bỏ đội tuyển quay sang trung thành với Mr.Nghiêm's toefl course
Rồi thôi, đến đây thôi, ra GVM lại cấm đường ko cho ra phía KM,vòng vèo xuống Đội Cấn, rồi đi qua Vạn Bảo, ôi 3h3o rồi, ko cố thêm đc nhà thầy Nghĩa hay thầy Đạt rồi, chào các bạn rồi phóng vội đến nhà cô Vân thôi các bạn hẹn hò nhau từ 2h, chắc phải 2h30-3h kém đến nhà cô rồi chứ Cũng hơi tiếc vì ko qua nhà thầy Nghĩa và thầy Đạt đc, ko yêu 2 thầy lắm nhưng rất kính trọng 2 cụ
[Phần viết về cuộc đi chơi ở nhà cô giáo cấp 2]
Xong về đến nhà, vừa vào nhà thì thằng ku nhà hàng xóm tông tốc tự mở cửa nhà mình vào xem bể cá Bình thường mình cũng thân thiện và yêu trẻ lắm chứ, nhưng mà thằng ku này nói nhiều quá chị thì lặn lội cả ngày về mày lại còn vào phá đám chị
Đấy, ăn uống tắm rửa xong thì chân tay cong queo người ngoằn nghèo cả rồi đang định đi ngủ thì mẹ gọi, hoá ra là mẹ định tự check mail mà mẹ thử bao nhiêu lần rồi có lần nào đc đâu check cho mẹ xong ko nỡ tắt máy, thế là viết xong cái entry này rồi đấy
Toán kiểm tra Hình hay Đại?