TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

@ Thảo : Chồng dạo này năng suất cao quá :)) các em các cháu đi vào ko đọc kịp đâu :))
Essay của chồng đc cái điểm ổn định nhỉ ;)) cứ thế sau này chồng mà đc đến 8 là nó cứ tăng dần nhích dần lên 9 đấy :)) hồi em Ly học cứ đc bài 7 rồi lại bài 6 :)) chấm phẩy thêm bài 8 rồi chán ko viết nữa, giờ nộp có khi 5 ý chứ :))
Thảo đã viết:
Hồi trước tớ phải mất đến tận 5 phút để quyết định trở thành học sinh hạng 2 đấy. Mình đúng là máu phọt lên não chứ ko phải .....
Hôm nào nó ko lên kịp thì để em đèo ra Sheraton bơm lại cho nhé :p
@ Lan : Uh, cái kiểu mà thất tình tu chí học hành thì coi như em Lan ko có số đội tuyển rồi, khổ thân em ;))
 
Chồng yêu đã viết:
Em Ly ko nên nói theo kiểu " vì vốn tớ và Khánh bây h có phải ngang hàng về điều kiện và mục đích đâu mà thương lượng " , nói như thế có vẻ hơi coi trọng quyền lực quá.
Vì TK bảo em thương lượng vô lí, mà thật ra ko ngang hàng về đk và mục đích có nghĩa là kể cả Tk làm theo những thoả thuận (nói theo ngôn ngữ thương lượng, đàm phán nhé :D) mà em đưa ra thì em cũng ko đạt đc mục đích cũng như quyền lợi gì kèm theo, thêm vào đó em cũng ko phải thực hiện bất cứ thoả thuận hay cam kết nào của TK, như thế là ko ngang hàng về đk và mục đích chứ :p
Mà mình ko nói đến quyền lực chồng nhé :D Tk là bí thư và mọi người tôn trọng bạn ý thôi :D còn bàn về quyền lực thì đã có QT hẹn Trà đi bàn rồi, mình còn tham gia gì nữa :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Thảo: sướng chuyện HSG quá hay sao mà post bài khủng khiếp thế?
Còn thì hình như thứ 7 bọn mình ko được nghỉ đâu em ạ, chỉ có thứ 2 thôi.
Thứ 7 được nghỉ đấy, ai cũng bảo thế mà
đến cả kiều bào cũng biết8-}
mà còn giấu bố mẹ thi HSG ah? chịu rồi;) tớ mà thế thì bố mẹ tớ mừng lắm
cũng 1 thới mơ ước đấy:D
Chuyện học NGhiêm càng nhớ lại càng thấy vui. Tớ, Ly với HM h thành bậc lão thành đấy chứ đùa đâu\:d/ \:d/ 8-} 8-}
@ Khánh: hành hạ Ly nhiều thế là vô nhân tính
giao bớt cho Kiên, QT với ban chấp hành đoàn ( trừ Trần Dũng):D
@ Ly : FBI thật ah?:D
 
@ Hoàng : đâu đâu :eek: FBI đâu :eek: :p
À mà Khánh chưa hành hạ gì tớ đâu :)) có mà dám :p Khánh nhỉ :p
Học Nghiêm mà ngồi như bạn Hoàng thì lại chả vui :)) em Thảo đang đi học 1 mình, làm gì có ai chim lợn :)) Hay Thảo ơi, chồng chuyển vào lớp có Thế Anh mà học cho vui, hôm nay em gặp TA ở hành lang lúc bùng tiết 1 vui lắm :))

Còn vụ nghỉ thứ 7, các bạn còn lạ gì trường mình nghỉ chả thông báo bao h :| có đầy lần ngày mai đc nghỉ mà hôm nay tớ còn phải gọi điện cho các bạn để hỏi xem có nghỉ thật ko cơ mà :)) Thôi nếu ko có thông báo gì thì lớp mình cứ nghỉ cho ăn chắc :x

Mai Hoàng đi học mang caravat đi nhé :p Trang nữa, 35 đứa đứa nào ko có caravat là đưa Kiên xử lí đấy b-)
 
Ơ bí thư với cựu bí thư lại tranh chấp gì thế...
Thôi để lần sau tớ làm bí thư cho hihi. Đảm bảo ko tranh chấp :-$


<P/S: các bạn thông cảm, đang bị điên. Đã xin nghi học để học thi ngày mai mà đọc sách 2.5 tiếng được 15 trang :| MSK điên béng rồi :|>

À mà, Khánh nói thế nghe nhẫn tâm quá, ít ra thì cũng nên nghe xem mọi người góp í thế nào chứ :D. Tớ thấy Ly quan hệ với mọi người rộng hơn, và biết nhiều về cuộc sống thực hơn ^^. Nói để Khánh thử xem lại xem mình với Ly khác nhau như nào, quan điểm thì thấy rõ ràng khác nhau rồi, nhưng làm bí thư ko phải để có quyền hơn người này người kia, mà làm để phục vụ nhu cầu chung của mọi người.

PS lần 2: Cái trên cũng lại là nói nhảm :| Lúc đầu chỉ định bảo các bạn đừng cãi nhau mất không khí, xong rồi lại thành ra nói nhảm. Bài viết mang tính thiên vị cao, các bạn thông cảm.


Mà thôi kết luận lại đây là 1 bài nhảm nhí vì đầu óc đang k bình thường^^
-------------

Post rồi mới thấy bài con Ly.
1st: Tao k có cavat.
2nd: Tao k biết thắt.
Cái thứ 1 có thể giải quyết vì tao có 1 cái khăn có thể dùng làm cavat được.
Cái thứ 2 thì chịu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận mày nhảm nhí thật :)) thiên vị cao nữa :))
Chấp.
Đầu óc tao cũng nhảm lắm mày ạ, trong 16 ngày tới tao có học đủ từng ấy ko hả mày :)) Giờ tao vẫn chơi này. MK mở sách vở ra xếp kín bàn rồi quay sang bật máy :| ngồi từ 12h-3h ko giải quyết đc cái dek gì cả :|

Còn thêm 1 vấn đề caravat, tao có 1 cái caravat nữ loè loẹt đáng yêu đã thắt sẵn, chỉ việc nới lỏng ra thò đầu vào rồi bẻ cổ áo thôi. Vấn đề của tao rất khác mày, ở chỗ, hiện giờ tao chưa tìm thấy nó :))
 
Trang thi cái gì thê?
còn về cavat thì tớ rất khác cả 2 bạn
tớ có cực nhiều, nhiều lắm. Mua làm quà nhưng h bị ế.
khổ nỗi mua cho tây nên tớ ko dùng đc:-<
 
Essay của chồng đc cái điểm ổn định nhỉ ;)) cứ thế sau này chồng mà đc đến 8 là nó cứ tăng dần nhích dần lên 9 đấy :)) hồi em Ly học cứ đc bài 7 rồi lại bài 6 :)) chấm phẩy thêm bài 8 rồi chán ko viết nữa, giờ nộp có khi 5 ý chứ :))

Chồng cũng đang hy vọng nó lên đều thế, nhưng chỉ sợ hôm sau nó xuống 6 thôi. Hôm qua mở máy định tu chí học hành, thế rồi thì... thức trắng đêm luôn. Em biết rồi đấy=)) . Bố chồng sắp cắt cổ chồng đây này :((
 
@ Thảo: sướng chuyện HSG quá hay sao mà post bài khủng khiếp thế?

Thứ 7 được nghỉ đấy, ai cũng bảo thế mà
đến cả kiều bào cũng biết8-}
mà còn giấu bố mẹ thi HSG ah? chịu rồi;) tớ mà thế thì bố mẹ tớ mừng lắm
cũng 1 thới mơ ước đấy:D
Chuyện học NGhiêm càng nhớ lại càng thấy vui. Tớ, Ly với HM h thành bậc lão thành đấy chứ đùa đâu\:d/ \:d/ 8-} 8-}
@ Khánh: hành hạ Ly nhiều thế là vô nhân tính
giao bớt cho Kiên, QT với ban chấp hành đoàn ( trừ Trần Dũng):D
@ Ly : FBI thật ah?:D

Thảo chả sướng đâu. Sáng nay thấy bạn QT lên hứa với thầy về chuyện đội tuyển sẽ cố gắng hết sức để đạt giải quốc gia. Tớ đã nhận ra được một điều, càng những cái gì khó đạt được càng nên hứa hẹn to tát. Thế nên có khi tớ cũng hứa với em Ly là anh sẽ chia tay anh 22, 24 tuổi để tu chí học hành, bay sang NUS với MT trong một ngày ko xa. Anh hứa. Xin thề! Xin thề! Xin thề! =))
 
À mà, Khánh nói thế nghe nhẫn tâm quá, ít ra thì cũng nên nghe xem mọi người góp í thế nào chứ :D. Tớ thấy Ly quan hệ với mọi người rộng hơn, và biết nhiều về cuộc sống thực hơn ^^. Nói để Khánh thử xem lại xem mình với Ly khác nhau như nào, quan điểm thì thấy rõ ràng khác nhau rồi, nhưng làm bí thư ko phải để có quyền hơn người này người kia, mà làm để phục vụ nhu cầu chung của mọi người.
Trang đừng nói thế tội cho Khánh, chỉ là quan điểm khác nhau thôi, chứ Khánh ko độc ác hay nhẫn tâm gì đâu. Dù sao bạn ý cũng đã cố gắng hết sức rồi, công việc nên chia sẻ đều cũng là đúng. Chứ Khánh ko phải là người độc tài chuyên quyền hay phát xít gì đâu. Bỏ qua chuyện đấy đi, dù sao nó cũng qua rồi, Khánh Ly nhé.
@ TK : cậu có thấy tớ quá cao thượng khi bênh vực cậu ko. Cậu biết tỏng MT, TT đối xử với tớ bạo hành thế nào rồi, mà cậu gọi tớ lên, bắt tớ hát với chúng nó là sao. Lớp đang vui, tớ cũng chẳng muốn từ chối, nhưng mà từ sau thì thôi đi nhé. Bảo tớ hát một mình hay với các em girls khác chứ. Bôi bác tớ thế à ?

@ all : Trần Dũng khen tớ hát hay đấy :)
 
tất cả các bạn thân mến, đặc biệt là em LY : tớ vừa nhận được tin mật báo là Văn Hà - với sự trợ giúp trong lĩnh vực chim lợn của MTùng, đã quay trở lại. Em MTùng ko biết có phải do bán đứng VHà ko, mà sáng nay tiết lộ cho tớ rằng, MTùng có ý định giúp VHà viết bài châm chọc đả kích một số bạn nữ dễ thương của lớp mình. Các bạn nếu có ý định đó là bỏ ngay đi đấy nhé, ko thì cứ liệu đấy. Tớ là tớ quen " cô bé " của Văn Hà đấy, Văn Hà ạ :x
 
tất cả các bạn thân mến, đặc biệt là em LY : tớ vừa nhận được tin mật báo là Văn Hà - với sự trợ giúp trong lĩnh vực chim lợn của MTùng, đã quay trở lại. Em MTùng ko biết có phải do bán đứng VHà ko, mà sáng nay tiết lộ cho tớ rằng, MTùng có ý định giúp VHà viết bài châm chọc đả kích một số bạn nữ dễ thương của lớp mình. Các bạn nếu có ý định đó là bỏ ngay đi đấy nhé, ko thì cứ liệu đấy. Tớ là tớ quen " cô bé " của Văn Hà đấy, Văn Hà ạ :x
Phải nói rõ là cô bé thứ mấy chứ Thảo, ko thì Văn Hà với MTùng lại mất cả tháng ngồi nhớ lại, vất vả cho các bạn ý lắm, mà thế thì lấy đâu ra tgian để 2 bạn thổ lộ với mấy bạn nữ lớp mình ;)) .
Tình hình là bây h thấy tiết Văn cũng ko đến nỗi thảm hại như hồi đầu năm nữa, vì có vẻ trong h của cô cười cũng chẳng khó khăn lắm. Hôm nay lại vẫn fishing được 2 tiết Lý, sướng, ngồi khắc khoải mong chờ đến lần sau.

Mà có ai chép bài thơ của thầy ko?
 
Sao lại bênh Ly thế kia nhỉ:eek: Tớ có nói gì về việc bạn ý góp ý mua hoa đâu. Tớ chỉ muốn là ko nhận được tin nhắn như thế này: " Ra chơi bạn với Kiên đi mua hoa đi, chắc hôm nay ko có hoa nên thầy tức đấy." Bạn đâu biết tiền quĩ lớp có ai được giữ, phụ huynh cầm rồi. Bạn có thề là bạn ko đòi hỏi? Bạn bảo mình chép bài hộ bạn rồi thì bạn đi đặt đồng phục lớp cùng mình. Để bạn được rảnh mà nói chuyện, việc làm đồng phục có phải tự mình làm được đâu. Thế mới cần nhờ mọi người cùng cho ý kiến lúc đi đặt chứ 0:)
Việc làm VCD tớ đâu có bắt Ly làm hết đâu, cậu có toàn quyền quyết định trong việc này cơ mà, bất cứ ai được câu giao nhiệm vụ vẫn hoàn thành công việc đầy đủ cơ mà, bạn sẽ tổng hợp và xây dựng thành VCD hoàn chỉnh thôi. Nếu tớ có khả năng làm được thì có lẽ cũng ko dám nhờ cậu.
Trang: Hơi thiên vị đấy. Tớ ko hiểu đời thực bằng các bạn rồi :D Tớ chỉ tin vào điều tốt thôi, có bao giờ thấy điều xấu của người khác đâu. Còn nói về quan hệ rộng hay hẹp thì cũng chẳng lấy gì làm đúng. Ly có bạn của Ly, chơi theo cách của Ly. Tớ có bạn của tớ, và họ chân thành, sẵn sàng giúp đỡ, và họ tốt ( Cậu cũng là bạn tớ mà Trang :D , mỗi người có cách chọn bạn riêng)
-------------

Chẳng còn gì để mình chờ mong cả...........
 
Sao lại bênh Ly thế kia nhỉ:eek: Tớ có nói gì về việc bạn ý góp ý mua hoa đâu. Tớ chỉ muốn là ko nhận được tin nhắn như thế này: " Ra chơi bạn với Kiên đi mua hoa đi, chắc hôm nay ko có hoa nên thầy tức đấy." Bạn đâu biết tiền quĩ lớp có ai được giữ, phụ huynh cầm rồi. Bạn có thề là bạn ko đòi hỏi? Bạn bảo mình chép bài hộ bạn rồi thì bạn đi đặt đồng phục lớp cùng mình. Để bạn được rảnh mà nói chuyện, việc làm đồng phục có phải tự mình làm được đâu. Thế mới cần nhờ mọi người cùng cho ý kiến lúc đi đặt chứ 0:)
Việc làm VCD tớ đâu có bắt Ly làm hết đâu, cậu có toàn quyền quyết định trong việc này cơ mà, bất cứ ai được câu giao nhiệm vụ vẫn hoàn thành công việc đầy đủ cơ mà, bạn sẽ tổng hợp và xây dựng thành VCD hoàn chỉnh thôi. Nếu tớ có khả năng làm được thì có lẽ cũng ko dám nhờ cậu.
Trang: Hơi thiên vị đấy. Tớ ko hiểu đời thực bằng các bạn rồi :D Tớ chỉ tin vào điều tốt thôi, có bao giờ thấy điều xấu của người khác đâu. Còn nói về quan hệ rộng hay hẹp thì cũng chẳng lấy gì làm đúng. Ly có bạn của Ly, chơi theo cách của Ly. Tớ có bạn của tớ, và họ chân thành, sẵn sàng giúp đỡ, và họ tốt ( Cậu cũng là bạn tớ mà Trang :D , mỗi người có cách chọn bạn riêng)
Bạn ko phân biệt đc lúc tớ nhờ bạn chép bài là đùa à =; "chép bài để bạn đc rảnh nói chuyện" /:) hơi vô lí rồi đấy.
Tớ cũng ko bảo là Khánh bắt tớ làm hết :| cậu có thể đọc lại :) tớ bảo bạn giao việc cho tớ thì nói chi tiết là việc gì để tớ còn làm ~o) Nhưng nếu công việc bạn giao cho tớ lớn thế kia, thì xin lỗi, thật sự tớ ko đủ sức lực và năng lực hoàn thành đâu. Riêng công việc tổng hợp, chỉnh sửa cho từng profile đã quá vất vả bạn ạ, chứ đừng nói gì đến chuyện bạn bảo tớ tổng hợp lại ảnh các bạn đưa ra, rồi xếp thành video, rồi ghép nhạc chú thích tạo hiệu ứng này nọ. Tớ có tài năng đến thế đâu. Bạn phải chia việc ra cho mọi người ý, lớp có 35 người, trừ đi các bạn hiền ở 8 phương 4 hướng vẫn còn đến 28 người ( trừ bạn với Kiên ) cho bạn sai bảo tuỳ thích.
Chuyện tiền quĩ sao tớ ko biết :| tớ biết lâu rồi bạn ạ :) nhưng thôi tớ ko tranh luận sâu hơn với bạn.

Còn Trang, nó đã nhận là nó nói nhảm và thiên vị cao rồi bạn còn trách móc nó làm gì :)) Về quan hệ, may ra tớ chỉ dám nhận tớ hiểu các bạn lớp mình thôi, chứ TK mới quan hệ rộng ;)
 
Bài thơ của thầy đây này. Chỉ có mình ngoan ngoãn, nuốt từng lời thượng vàng hạ cám của thầy. Dạo này phởn hơi quá đà thì phải :p
"Nhân ngày quốc tế hiến chương
Em ngồi, em nghĩ em thương các thầy
Thầy cô nào cũng rất gầy
Chân thì ống sậy, ngực đầy những xương
Mặt thì đầy những tàn hương
Người thì viêm phổi, người đau dạ dày
Càng nghĩ càng thương các thầy...
Hu Hu Hu...."

hài vãi ạ :)
 
chuyện câu kéo của VHà là do MTùng nói, ai biết thật được bao nhiều %, 2 con ... ấy. Nhưng mà tình hình nó thích quay lại cho vui trò thì cũng chả sao. Còn thì bạn Lan ko phải lo, bạn VHà là bạn ý nhớ hết cô nào với cô nào đấy, bạn ý chỉ đang băn khoăn ko biết nên chọn giữa thiên thần hay là cô bé 17 tuổi mộng mơ lãng mạn thôi. Đợi bạn ý nghĩ xong cũng với cái tốc độ máu từ từ chảy lên não của bạn ý, có khi nghĩ xong, cô bé thành bà lão có chồng có con rồi ( à em Ly, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, tớ là tớ muốn có 2 con trong khi thằng hâm ấy chỉ mong có 1 =)) j/k )
CN này cố gắng đi với lớp nhưng mà sáng nay nghe mẹ dọa chuyệm cấm đường cấm điếc với đi xe máy, cũng hơi ớn. Bố mẹ lại bảo " thôi con ở nhà chơi với bố mẹ, con nỡ bỏ bố mẹ ở nhà thế này sao " thì chịu chết :D
Khánh Ly thôi đừng tranh luận mấy chuyện nhỏ đấy nữa. Có thể với hai bạn thì nó ảnh hưởng đến quan điểm và cái tôi, cũng khó có thể coi là chuyện nhỏ, nhưng nếu cố gắng thì vẫn được mà. Tớ là tớ biết hai bạn rất tôn trọng nhau, và cũng ko căng thẳng lắm, nên bỏ qua đi nhé :x
Hôm qua thấy lớp mình làm 20/11, yêu ghê cơ. Ko biết lúc lên ĐH có còn được vui vẻ thế này :(
 
Bài thơ của thầy đây này. Chỉ có mình ngoan ngoãn, nuốt từng lời thượng vàng hạ cám của thầy. Dạo này phởn hơi quá đà thì phải :p
"Nhân ngày quốc tế hiến chương
Em ngồi, em nghĩ em thương các thầy
Thầy cô nào cũng rất gầy
Chân thì ống sậy, ngực đầy những xương
Mặt thì đầy những tàn hương
Người thì viêm phổi, người đau dạ dày
Càng nghĩ càng thương các thầy...
Hu Hu Hu...."

hài vãi ạ :)
Emm cũng chụp lại cái này rồi :| Thầy Fúc dạo này hơi hấp ;))
 
đề nghị mai tất cả các bạn có mặt đúng giờ đừng nên cao su quá đáng nhé ko phiền hà lắm, riêng nhóm tổng hợp của Trọng Khánh Minh Tâm Tiến Thịnh ... thì cứ về bàn với Minh Tâm ý, bởi chúng ta đến nhà thầy Nghĩa đầu tiên theo lịch trình mà.
 
Back
Bên trên