TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trần Thị Thu Thảo đã viết:
nói linh tinh gì thế em, rủa nhau đấy à. May mà tớ còn nhớ được mấy dẫn chứng, cũng phải được 4 chứ nhỉ :D

----------

AW, may mà cô ko cho cái đề của Mr. Huấn Cao. Chả nhớ nổi nó có cái quái gì mà viết. Tiết Lý thì đúng là phê tít trên cành mít, ngồi ngay trước mặt thầy mới nhục chứ. Thầy Hiền vô đối.... :(
mai lại 2 tiết Anh :((
Anh h ai dạy?
@ NA: trường mày có cho diploma ko? cả Trang nữa?
trường tao ko nhưng ko cho mà còn dọa tao" ko có diploma thi cô cũng đến bó tay rồi, cháu thử về VN xem có kiếm đc cai nào ko rồi sang đây apply tiếp cũng đc":(( :((
TH xấu nhất là năm sau về học với Quốc khánh
kể cũng ko tệ thêm 1 năm ôn luyện:-s :-s
 
@ Trang : "Nhà trường tổ chức cho các bí thư và các thành viên BCH Đoàn trường đi thăm BẢO TÀNG LỊCH SỬ" :)) :))

Giờ Anh thầy Đàn dạy /:) thầy Đàn vô đối, nhìn đống từ SAT của Hà Minh ( đã qua giai đoạn high fluency :)) tuyên bố là bạn học tiếng Đức các bạn ạ ;;) sau đó thầy đc biết đó ko phải tiếng Đức thì quay lại thắc mắc xem bạn nghiên cứu cái gì đây :|

@ NA : Bạn học đạo hàm với gia tốc là còn tốt chán :)) bọn tớ đang phải đi mua sách Anh hệ 3 năm nhé b-) :)) :)) :)) :((

@ Hoàng : Lúc app vẫn đòi diploma à :-? thôi ko sao :D về học với QK rồi apply với tớ >:D< Tớ tưởng lúc apply ko cần cái diploma đấy chứ :-/
 
Tình hình là năm cuối cấp mà chẳng thấy không khí học hành gì cã :((. Đến lớp, những môn cần nghe (Toán, Lý) thì... thầy cô vô đối rồi :((. Những môn không cần lắm (Văn, Sử Địa, GDCD) thì lại ngồi chăm chú, mà thực ra là không chăm chú không được, chán.
@Trang: chẳng biết mày đang buồn nhiều thế nào chứ mày đã biết là sáng nay Duy Linh hỏi thăm tình hình rồi bảo nhớ mày nhiều lắm đấy ;x, hết buồn chưa em :D
Năm nay đến lớp tao đến lớp thấy không khí cứ khang khác thế nào ấy, chẳng biết nữa...
 
ờ thì đấy, có khi tiết GDCD là tiết hay nhất trong tuần ý nhỉ. Sáng tao với em Ly mải bàn xem " anh Kim " của cô khoảng bao nhiêu tuổi thì cô lại tưởng quan tâm đến con trai cô :p. Rõ hãm :))
Ôi hai tiết Anh ngày ko nay. Passion của tao chỉ đơn giản là ko muốn học thêm bất cứ tiết nào như hai tiết này thôi :(( Mà cái mà thầy gọi là unemployment benefit mà được độ 5000$ / tháng thì có khi tao cũng xin sang đấy là unemployment :(
 
Trịnh Hương Trà đã viết:
Năm nay đến lớp tao đến lớp thấy không khí cứ khang khác thế nào ấy, chẳng biết nữa...
Khác là khác thế nào, tao thì thấy "vẫn thế", chỉ có "... hơn nhiều thôi". Năm nay nếu cứ theo lời bố HS thì có khi Trà phải đỗ thủ khoa ý chứ, cứ tỉ lệ thuận với lượng " động lực" mà.

----------

Thực ra thì nói thế thôi chứ bây h tao thấy tiết Toán ( về mặt bài học thôi đấy nhé), vẫn còn khá hơn nhiều một đống lằng nhằng Lý, Địa, Sử, Văn.
 
Trà: mày an ủi giỏi lắm con khốn ạ :)) DUy Linh tuyển tiếc sao rồi :D
À, có thắc mắc nho nhỏ cho em Lan khi hôm nọ em í viết cái gì mà, tình yêu lại đến với mình ;;) Ly giải đáp được k :">
 
Trà: mày an ủi giỏi lắm con khốn ạ :)) DUy Linh tuyển tiếc sao rồi :D
À, có thắc mắc nho nhỏ cho em Lan khi hôm nọ em í viết cái gì mà, tình yêu lại đến với mình ;;) Ly giải đáp được k :">
 
Ly ơi là Ly, h này tao chưa đi ngủ mà sáng mai còn cố lết đến trường thì mày cũng phải thương tao chứ em yêu. Vừa làm xong mấy bài của Tô Giang, tình hình là nhìn quyển bài tập của Vũ mấy trăm bài mà hoảng hồn quá!!!
Hehe, thắc mắc của em Trang thì phải để tao giải thích riêng thôi, chứ nói ở đây khó lắm em ạ.
 
Ngồi nghe "You've got a friend", thấy xúc động lạ lùng. Lời siêu hay
When your down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, whoa nothing is going right.
Close your eyes and think of me
And soon i will be there
To brighten up even your darkest nights.
You just call out my name,
And you know whereever i am
I'll come running, oh yeah baby
To see you again.
Winter, spring , summer, or fall,
All you have to do is call
And i'll be there, yeah, yeah, yeah.
You've got a freind.
If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep your head together and call my name out loud
And soon i will be knocking upon your door.
You just call out my name and you know where ever i am
I'll comning running to see you again.
People can be so cold.
They'll hurt you and desert you.
Well they'll take your soul if you let them.
Oh yeah, but don't you let them.
You just call out my name and you know wherever i am
I'll come running to see you again.


----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay họp PH thu nhiều $ thế 8-|

Mai ... :-s

Lý Lý Lý :( Hoá :-s Sinh :((

Thế Quang mang truyện cho tao :D
 
Cả ngày hôm nay ko được chữ nào vào đầu mà bây h còn chưa thèm đi ngủ. Mà sao em Lan lại thấy mấy môn Địa , Sử, Văn làm sao cơ ? Môn Sử khá khẩm đấy chứ ? Đến bây h mình vẫn còn chưa tin là mình đã học lớp 12. Mới đầu năm mà đã rệu rã thế này rồi có chết ko chứ :( Đang định stop ngay cái lớp học thêm Hóa lại vì thấy ko hiệu quả. Càng ngày càng thấy ghét chữ học. Mai lại phải gặp thầy Phúc với cụ Hiền chứ. Muốn văng ... một câu quá :((
 
mọi người check out ảnh tớ gửi trên photobucket nhé ;) Có 3 cái thôi :p
 
bài Hóa hôm nay của tớ. Cô cho làm bài KT như đi chạy giặc ý :((
 
Mai kiểm tra Anh 8-| thế có nghĩa là trong lúc cả lớp làm bài ấy mà cứ có 1 lão hâm đi quanh lớp : "Giỏi quá nhỉ." /:) ko thể đỡ nổi b-(

Sau hàng loạt khó khăn và vất vả để đổi GV dạy Toán, giờ đây, tiết Toán có khi là tiết học tớ trông đợi nhất trong ngày 8-| vì đằng nào cũng chả có gì vào đầu :-? tiết Toán tớ còn có tự do, chứ ''dạy tốt' như cô Mai cô Thu mà tớ quay ra cửa số đón gió thì ... :D

Còn tiết học chán nhất trong tuần thì :-? tớ bỏ phiếu cho giờ Anh, Lý và Địa. Tính ra tớ ko thích cô TD :| nhưng mà tiết đấy thì cũng tự do chạy nhảy 1 tí, lúc kiểm tra thì hơi lố bịch thôi :)
 
Tao thấy Sinh cũng xứng đáng có thứ hạng cao cao nhưng Lý thì chắc chắn vẫn là vô đối. Mà tình hình là thi vòng 1 sớm có cái hay là tao còn chú tâm thi ĐH sớm, nhưng thế cũng có nghĩa là tao còn quá ít thời gian cho vòng 2!!!
 
sau bao ngày tập theo kiểu kiểm tra thể lực với các màn " chống đẩy tập thể" hay " man of penfield" và chạy 4 vòng sân sau của trường. Cuối cùng hôm nay đc học thể dục 1 cách nghiêm túc.
100 thằng chia thành 4 lớp, 1 lớp chơi 1 bộ môn
lớp tớ chơi môn orienteering. Nghe có vẻ oách chứ thực ra là trò trẻ con. Cô giáo viến các chữ cái nho nhỏ rồi dán khắp nơi trong trường. Sau đấy cho 1 cái bản đồ có vị trí các chữ cái. Nhiêm vụ khó khăn của học sinh là chạy lăng quăng tìm mấy cái của nợ đấy rồi ghép lại. Cái của tớ ghép đc từ " steeler" ( bó bột) :)) :))
kể ra trò này tính giải trí khá cao nhưng mà theo kế hoạch buổi sau sẽ ko tìm trong trường nữa mà tìm trong sân trường(mà cái trường của nó to gớm, bà ý mà giấu giữa đám cỏ sân vận động thì chết cả lũ)
các nhóm còn lại chơi các trò chơi khác có vẻ khoái lạc hơn trò này. 1 đội thì chơi bóng chày... trong phòng tập:)) cũng ko chuyên nghiệp lắm. đội thứ 2 chơi 1 trò khác vô cùng vui thú là tennis:)>- ( chẳng biết bao h mình mới đc thử. Nghe thằng bạn bên lớp đấy kể là hay lắm nhưng mệt. cả buổi toàn chạy đi nhặt bóng, đánh toàn trượt.
Riêng 1 đội nữa thì chơi "trốn tìm" hay sao ấy mà tớ chẳng thấy đâu cả:|
thông báo với các bạn là thể dục bên này rất quái thai và ngộ nghĩnh. Theo chươg trình tớ sẽ có môn trượt tuyết , đi bộ trên tuyết.... và đặc biệt là có môn đua thuyền trong bể bơi 50 m. Chảng hiểu là đên nơi muốn quay thuyền lại thì làm thế nào:| chẳng hiểu sao ko có tennis. chắc học kì 2 mới học. cũng đc nghĩ đến đua thuyền là chết mệt rồi:-s
ở đây ăn trưa 1.95 $ 1 bữa, mà có tí, chết mất.
tình hình học tập hơi bê bết, từ đầu năm đến h toàn B với B+ môn essay, chết người. mà lạ ở chỗ thằng bên cạnh mình C mà cứ cười phớ lớ. MÌnh đòi xem bài nó, làm cử chỉ rất Hùng ái rồi nói " Đừng anh":))
thôi ăn tiệc đã.
 
@Hoàng: học 1 năm thì ko có diploma đâu:)) Nhưng tưởng apply vào đại học ko cần chứ
 
Ko lấy được diploma thì thi cái' gì gì ý :D có 1 số trường nó accept mà :D
 
Thế này cho nó cụ thể : giờ Lý thì có hai đứa bàn một ngồi, bàn bạc xem người sắp tới được vinh dự lên bảng là bạn nào trong cái đống MTùng, DLinh, THùng, TLan, TTú ... của thầy. Giờ Sinh thì còn phải căng thẳng ngồi ngóng vì biết đâu thầy chỉ thẳng mặt mà nói : " Con này có bộ NST thứ 21 có vấn đề - Vd thôi mà " hay bất thình lình hỏi xem ĐB là gì ?. Giờ của bác Mai thì nào ghi nào gạch, Kt đầu tiết thì cứ gọi là tớ đây điểm bét lớp. Giờ Anh mới đúng là vô đối. Ko hiểu thầy bị làm sao mà cứ luôn mồm " Tốt , tốt " or " y hệt như đáp án ". Ko biết HCM mà sống lại thì có viết nên bài " Những trò lố của 12 Lý và BHĐàn ko ? " Có khi thế này thì giờ GDCD thành tiết tiêu biểu trong tuần mất. May ra thì còn tiết Toán chẳng phải học gì, nhưng mà thầy Đạt mấy hôm nay cũng bớt hiền từ hơn mấy buổi đầu rồi. Các bạn cứ yên tâm là mấy hôm nữa có người dạy thay, có ra bài tập thì có khi lớp mình chả ai làm được.
 
Back
Bên trên