TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Sao thấy nhớ những người bạn của mình thế :(( Nhơ nhiều lắm lắm, xúc động thật. Tớ nhớ cậu lắm Trang ạ. Nhớ dáng vẻ mũm mĩm, da hơi đen, mắt một mí và ăn thật nhiều :D :) . Tớ ko ngây ngô đâu mà cậu lo ( Tớ chỉ thế khi ở bên cạnh những người bạn tớ tin tưởng thôi :) ) Bạn hiền ah. Và nếu cậu cảm nhận được như thế thì tức là tớ luôn tin tưởng cậu, yêu mến cậu. Một năm sẽ trôi nhanh thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nhưng mà tớ cũng ko muốn nó trôi quá nhanh, bới khi đó lại là lúc chúng ta xa nhau. Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi bền chặt, dù khi nào, dù nơi đâu 0:)
Tớ sẽ nhắn cho P Tùng thế. Hi hi mình được cảm ơn hai lần :)) :D b-) :)>-
Nói nhỏ cho cậu biết : Tớ có khả năng phán đoán mọi việc như cụ Dumberdore (ko biết viết có đúng thế ko ) Cái gì mà tớ chẳng biết, tơ chỉ ko nói thôi :p
 
BẠn ấy chưa cảm ơn tớ :( Hay tớ phải mừng vì trước khi đi bạn ấy ko cho tớ 1 trận. Hik, bạn Trang đi mà em đâu có hay, hay tại bạn ấy đi mà giờ mình sụt sùi, đầu nhức như búa bổ thế này nhờ. Nhưng có lẽ lí do chính là cảm nắngT_T
Mai tập trung, thấy hè này thật là vô bổ, chẳng làm đựoc cái gì. Quay đi quay lại đã vào năm học, sau đó là ĐH nếu thi đỗ :(( Bạn mình thì cứ đi dần, tự nhiên tháy chán chường quá, chẳng muốn làm gì nữa zzz Những đứa mình cho là thân thì thật ra chẳng hiểu gì nó, chưa kể trong hè gây ra vô số xích mích. Tự thấy chán mình quá. Nhìn đi nhìn lại, cả quãng thời gian hàng năm trời mà mình đã làm được gì ra hồn đâu, thất bại hoàn toàn. Học tập, ngoại giao,... tự nhiên thấy mình hoàn toàn ko như mình luôn nghĩ. Nản vô cùng.
 
cảm ơn Trang vì đã, đang và sẽ mãi mãi là một thành viên của lớp mình :x
 
Chả lẽ tao lại hùa vào với bọn nó: Cảm ơn Trang!!!, thực ra nói câu đấy với mày thì buồn cười quá, sang đấy nhớ mua cái vali mới để năm sau còn có chỗ nhét quà cho bọn tao! ^=^.

----------

Thông tin thêm: Lan đã viết đơn xin đổi GV, chắc 2, 3 ngày nữa đem nộp cho BGH, phải đổi thầy Đạt cho bằng được, mặc kệ thầy Phúc và BPH.
 
Wow, TQ đã tự nhận thức đc đến thế rồi sao :eek: bạn mà nghe lời bọn tớ 8-| tự cảnh tính sớm hơn có phải tốt hơn ko :p :p Thôi, đến giờ này là còn sớm lắm ;;) biển học vô biên, quay đầu lại là bờ :)) mô phật:))
À mà hôm nào nhớ nhắc bạn trả đĩa :p

@ em Lan : bảo Kiên gọi cho tao lấy đơn đem nộp :|

@ Trang em :x : Em mua thêm vali làm gì cho nặng, cứ mua quà cho tao thôi ;;) rồi về đây tao đưa em đi mua quà cho các em khác cũng đc :)) nhỉ :))
 
Chồng :x vợ đang định chúc mừng sn chồng vào cái bài trên kia, kẻo lại mang tiếng vừa câu vừa rải bài, nhưng chính ra chồng mình là cứ phải viết riêng 1 bài tử tế chứ :p

Chính ra là mặc dù đã nhớ ra sn chồng từ rất lâu, nhưng vợ yêu vẫn ko mua quà kịp cho chồng :"> vợ yêu xin lỗi :p
Tạm thời vợ tặng chồng ít vật chất ảo cho đẹp topic lớp :p
Hoa này
BB_c.jpg

Bánh này
B202_c.jpg

Gấu nữa :p
BB32_c.jpg

Vợ cũng định gửi ecard cho chồng nhưng nghĩ lại thôi để còn vốn viết thiếp à cho chồng nhé ;;)
Yêu chồng lắm :p đợi sn em Vân vợ tặng quà cho chồng vậy :* :x :))
 
Tình hình là bạn Trang sang đến nơi rồi các bạn nhá :D Bình an vô sự, tuy rất buồn ngủ và đói :))
Yêu lớp mình :x
Mẹ Thảo: tiếc quá con ko gặp được mẹ :( Lần nào đi với lớp mẹ cũng ko đi nhá :(( Năm sau mẹ phải đi đây b-):x
Thế Quang:hehe :mad:) con, cố lên^^
Trọng Khánh: tớ mừng lắm vì Khánh ko ngô nghê, được chưa :p

Ôi bụng réo ầm lên rồi 8-|
 
Ờ công nhận Trang nhanh thế
tớ đi vật vã( có lúc còn ngủ lăn lóc ở sân bay:(( :(( ) mãi mới tới nơi
cậu vừa bay đã tới rồi:)) :)) :)) :))
@Trang+NA: số điên thoại nhà host: 585-381-8421
di động:585-200-7803
:) :) :) :) của 2 bạn là gì?
khi nào có cơ hội qua chơi, host thích lắm:)) :)) :))
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Thông tin thêm: Lan đã viết đơn xin đổi GV, chắc 2, 3 ngày nữa đem nộp cho BGH, phải đổi thầy Đạt cho bằng được, mặc kệ thầy Phúc và BPH.
Tin dễ thương nhất trong ngày. Phát ra từ miệng em Lan thì còn có hy vọng. Sáng ra hỏi Kiên, thế vụ thầy Đạt thế nào rồi, Kiên mặt mày thiểu não, giọng chậm rãi ( vì đầu óc vừa phải phân thân để nghĩ sao cho nói ko lắp, nửa bộ óc còn lại còn phải xem xem để nói cái gì - hai việc này làm cũng lúc xem ra hơi quá sức bạn ý :p ) : ko được đâu cậu ạ........thế thì tớ còn gì để nói nữa chứ :(( => coi như thêm một năm mất căn bản nữa :((
Thôi thì bây h cũng coi như là có chút ít hy vọng, dù mong manh. Chỉ thấy thường thầy Đạt ( nếu con ko phải thi ĐH con nguyện học thầy để biếu thầy nốt chỗ kiến thức đã mục rỗng của con - con thề )
 
Tặng riêng vợ một bài ( tuy nhiên ko dám khẳng định là nó có tự động nhảy lên bài trên ko :D )
ko chỉ mình vợ quên quà cho chồng đâu mà nhiều người như thế lắm => đau xót cõi lòng. Thôi, để 4/9 cũng được, dù sao nó cũng chả hao đi là mấy :p
Chỉ có điều xem ra hôm đấy có khéo đi tập trung một lúc rồi phải bùng đi chơi, thứ nhất là để hưởng thụ nốt chuỗi ngày hè đau khổ cuối cùng, hai là vì đã trót hẹn với mấy ông bạn - khổ thế chứ :( - chồng báo cáo với vợ ko vợ lại thắc mắc :p
 
Trần Thu Trang đã viết:
Mẹ Thảo: tiếc quá con ko gặp được mẹ :( Lần nào đi với lớp mẹ cũng ko đi nhá :(( Năm sau mẹ phải đi đây b-):x
uh, hôm qua hỏi ra mới biết là các bạn tập trung ở nhà bạn THoàng hôm nảo hôm nào ý rồi thì quay video, thuê đĩa về xem v.v.... - cái thông tin này là do bạn Tâm bạn ý update cho tớ nhá, sai đúng thế nào thì bạn ý chịu, tớ ko biết.( nhưng mà hôm đấy tớ đi học cả ngày mà, đi kiểu gì nhỉ :( ) Nói chung là vẫn phải xin lỗi cùng con vì mẹ đã không đến - hối hận lắm - cũng muốn xem xem con bi h lớn đến cỡ nào rùi :p Thôi đợi năm sau chúng mình đến tiễn nhau nhé :X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Ly này 12h ở Dallas hồi nào 8-| Có 3,4 tiếng ở Dallas thôi [-(
Tổng cộng "cuộc hành trình" là 28 tiếng thôi nhá :D
Hoàng: Đợi tí tớ sẽ update cell sau, còn số nhà là (1)-651-451-4044
Ly: mã vùng là 1 đấy :mad:) ạ :)):p
 
Thông báo với mọi người hôm nay 30/8->ngày đầu tiên đi học:))
khi về suýt..lạc:(( lang thang trên đường nắng chang chang, mình lại..quên mang mũ8-} nhiệt độ cao còn chưa sao chứ cái không khí khô làm mình khó chịu kinh. Sau 2h vật vã ngoài đường cuối cùng cũng bò được về nhà, mệt.
 
còn nốt mấy ngày nghỉ nữa thôi...nhanh thế. Con lại mong đến hè :((
 
@ Trang :-@) em : Chắc tao nhớ nhầm bạn Hoàng transist 12h ở HAN đây mà :)) :p Xem đc Conan rồi huh :D download ở chỗ nào ghi Zip ý 8-} ;;)

@ Chồng : Nhìn bài viết với chữ kí mới của chồng funny lắm :p rất thảm hại chồng ạ :p :x :* :))

Phạm Nhật Anh đã viết:
Thông báo với mọi người hôm nay 30/8->ngày đầu tiên đi học:))
khi về suýt..lạc:(( lang thang trên đường nắng chang chang, mình lại..quên mang mũ8-} nhiệt độ cao còn chưa sao chứ cái không khí khô làm mình khó chịu kinh. Sau 2h vật vã ngoài đường cuối cùng cũng bò được về nhà, mệt.
Không khí khô thì tưởng phải đỡ nóng chứ 8-|
Mà sao lại đi lạc đc hả :eek: :)) em tớ có lạc nó cũng biết hỏi đường về :)) :p chán bạn lắm :))
Thế lớp học thế nào :D





Topic lớp dạo này nhạt nhỉ |-)
Tớ đã sửa lại và type đơn xin thay đổi giáo viên rồi :)>- Theo ý kiến em Lan là lấy chữ kí cả lớp 8-| mà thật ra thì tớ thấy ko cần lắm :-? Chiều gọi bạn Kiên đi lấy về rồi sau đó nộp cho cơ quan có thẩm quyển thế nào thì tớ ko can thiệp đc :-$
 
dạ thưa là tớ đã báo cho 2 em Quốc Anh và Duy Linh, nhưng mà em Quốc Anh mai bận ko đi được, em ý ủy quyền cho tớ kí thay ( tớ thề :D ). Còn DLinh ko có nhà, đã nhắn cho mẹ nó, còn mẹ nó có nhắn cho nó hay ko và ngày mai nó có đến ko, và có đến đúng h hay ko thì ko phải là việc của tớ.
 
quên ko hỏi chứ lúc thằng Kiên đi nói chuyện về vụ thầy Đạt có ai đỡ lời cho nó ko?
1 mình nó thì làm ăn gì?
chắc lại
" thầy ơi bọn lớp em nó muốn chuyển thầy toán"
"ko đc đâu em ah"
"dạ thôi em cám ơn thầy, em chào thầy"
:| :| :| :| :| :| :|
 
Back
Bên trên