TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Giọng bạn Lan mà ốm thì chắc giống em Mỉ của MT ;;) cố mà lết đến ''nói chuyện'' cho MT nghe nhé :))
Mà mày thì tu tỉnh gì 8-} cứ thỉnh thoảng lại thấy mày kêu đang tu tỉnh 8-} :p

Trà :)) chuyện truyền kì có thêm chapter nữa :))
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Hic, TK đi đâu mà bạn nào cũng biết thế hả? Chiều nay Thảo mất thêm ối tiền với cái bể cá đấy. Nào là mua thêm bình, mua thêm cá, được một đôi hồng tử kì, hai đôi ngũ sắc với một đôi da báo nữa. Ko biết liệu có được nỗi nửa tháng ko? Mà đi bộ chuyên nghiệp như mình về mà chân sưng phồng hết cả lên :(
Chết chết, cậu mà để như thế thì ngày mai chi thấy đầu của mấy con ngũ sắc với hồng tử kì thôi :)) :)) :D MÀ các bạn biết thì cũng có được đi đâu :d
Mệt thì cũng vừa vừa thôi, ăn bù rồi còn gì, chứng tỏ mình đi bộ giỏi thật.
Bạn Trà với Ngọc bị thằng TH lừa ác thật :)) Nó vừa nói vừa cười như nắc nẻ thế mà cũng tin :))
HHM: ác thật, nhẫn tâm thật. Nhưng kể ra thì ngày hôm qua đi chơi cả ngày, tối lại có đứa bạn rủ đi chơi ở trường Chu. Bọn nó làm buổi văn nghệ chào năm học mới :D Thú phết, đông kinh người. Muộn quá nên tớ ko rủ ai được, với lại chị đi cùng nên phải ngoan hiền hơn chút chút
Ngọc : Cái gì thế? Cậu có lòng thì tớ cũng có bụng mà :D :)) Hôm nọ cũng định xin chị tờ 1000 won rồi, nhưng lại thôi
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Ngọc : Cái gì thế? Cậu có lòng thì tớ cũng có bụng mà :D :)) Hôm nọ cũng định xin chị tờ 1000 won rồi, nhưng lại thôi
hôm nọ ở SANF quen đc 1 thằng bạn Hàn Quốc
nó cho tớ tờ 1000W đấy:)) :)) :))
tớ cho nó tờ 10k VN
ngoài ra còn mấy đồng 100W còn thừa
lấy ko hôm sau mang về cho:)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trương Trọng Khánh đã viết:
Chết chết, cậu mà để như thế thì ngày mai chi thấy đầu của mấy con ngũ sắc với hồng tử kì thôi :)) :)) :D MÀ các bạn biết thì cũng có được đi đâu :d
Mệt thì cũng vừa vừa thôi, ăn bù rồi còn gì, chứng tỏ mình đi bộ giỏi thật.
Bạn Trà với Ngọc bị thằng TH lừa ác thật :)) Nó vừa nói vừa cười như nắc nẻ thế mà cũng tin :))
HHM: ác thật, nhẫn tâm thật. Nhưng kể ra thì ngày hôm qua đi chơi cả ngày, tối lại có đứa bạn rủ đi chơi ở trường Chu. Bọn nó làm buổi văn nghệ chào năm học mới :D Thú phết, đông kinh người. Muộn quá nên tớ ko rủ ai được, với lại chị đi cùng nên phải ngoan hiền hơn chút chút
Ngọc : Cái gì thế? Cậu có lòng thì tớ cũng có bụng mà :D :)) Hôm nọ cũng định xin chị tờ 1000 won rồi, nhưng lại thôi
bậy nào, có mà mấy con hồng tử kì đánh nhau thì có. Chết mất 2 rồi :(( Mấy con da báo hiền cực luôn.
 
Trịnh Hương Trà đã viết:
Lúc đầu tao cũng tưởng TK đi Korea như em Ngọc :D
Ờ mà đã có danh sách giáo viên chính thức chưa ấy nhỉ? Tại vì theo nguồn tin từ Kitơ thì đến 90% là thầy Đạt thân yêu sẽ tiếp tục dạy chúng ta nốt năm lớp 12 :)). Nếu chuyện này là thật thì... :)). Vâng, chúng ta sẽ hoàn thành nốt chương trình hủy hoại kiến thức :D. Một năm mất gốc Lý với Sir Nghĩa, hai năm tình hình Hóa với Thế Anh và đỉnh cao, 3 năm tàn phá Toán với Mr Đạt :)) =D> 8-}
Tin của Kitơ à, tao tưởng thầy Đạt là giáo viên hợp đồng chứ ? Sao được dạy lớp 12. À mà cũng ko loại trừ khả năng thầy tiếp tục xin dạy lớp mình với lý do là chúng mình quá dễ thương. Tin tệ nhất trong ngày :((
Aw, mất gốc với sir Nghĩa thì thôi khỏi nói rồi, nhưng một năm trời học thầy Phúc đã cho tao nghiệm ra rằng, kể cả bạn có được học đi học lại vài lần, thậm chí vài chục lần một công thức, cũng ko tránh khỏi khả năng bạn hoàn toàn quên nó. Bằng chứng là với vốn tgian ko phải ít ỏi với cái đội tuyển, vậy mà kiến thức Lý của tao vẫn đang ngày càng rơi rụng theo cấp số, mà chả hề có tí tình hình tươi sáng nào là tao muốn bổ sung nó. Hy vọng thầy đã quên cái đống lý thuyết + đề cương thầy cho trước hè.....Còn thầy TAnh, tao hoàn toàn ko có ý kiến gì về thầy. Tao thấy thầy dạy vừa phải, hiền vừa đủ, ko quá hấp dẫn. Nói chung là ổn. Phải nhìn mấy khắc tinh môn Hóa hồi cấp 2 của tao mới thấy Mr. Thế Anh quả là một thiên thần theo đúng nghĩa đen. Còn thầy Đạt thì.....chỉ có thể nói rằng, nếu lòng tốt, sự nhiệt tình mà có thể băm ra, nhét vào đầu, thì may ra chúng ta đỗ được trường DL, chứ đừng hòng mơ đến BK hay Ftu....Còn nếu còn chẳng thể băm ra nhét vào đầu, thì chỉ có nước ra chợ lao động. Có tiêu cực quá ko nhỉ ? :D
 
Thế Anh dạy thế là được rồi, thầy cũng hiền, không hiểu ý em Trà là gì :-??
Em Ly :)) vẫn chưa nối được mạng à :)), sao bảo hôm trước mấy lão ý hẹn đến rồi
Ôi ôi TK, kiểu này cậu phỉa bắt đền Trần Hoàng rồi, quà của tớ hay lắm cơ nhưng mà lỡ mất rồi nên đành chịu vậy, cậu ko có quà là do THoàng nói lung tung nhé ;)
 
Em Ly nối wireless rồi chả hết :)) hôm nọ là do meebo của tao hỏng, nên tao bị kick ra :)) chứ tao sign in lại ngay mà :)

Tin chính thức là nhờ Kiên (bạn ý vốn thông minh và nhanh nhẹn như vậy :-> ) mà cô Hương mẹ HS ngày mai mới đi gặp thầy Phúc xin ý kiến ( :-s ). Nhưng, điểm mấu chốt là danh sách GV bộ môn đã lên máy tính đc cả tuần nay, và sắp tới sẽ in ra dán trên bảng tin và bảng thông báo vào tuần tới, cụ thể là thứ 2 hoặc thứ 3 tới. Thêm vào đó 1 thông tin ngu ngốc là lịch của cô Hương cũng ko đc rảnh rỗi lắm, vì cô bận đưa HS đi học, mà chuyện các GV bận chạy sô như thầy Điện thì ai cũng biết rồi 8-}
Như vậy, 99% là chúng ta sẽ lại tiếp tục có ít nhất 5 tiết vô ích mỗi tuần, ko đc chơi thoải mái mà hoc cũng ko tiếp thu đc :|
... đáy tuyệt vọng ...
 
Tao cũng thích thầy Thế ANh mà :D, cái đoạn 2 năm với thầy Thế Anh cho vào để thêm vui :D. Nhưng thật ra thì cũng có nhiêu đứa lớp mình ko thích TA lắm đâu (như Ly hay Lan chẳng hạn), bọn nó quý thầy nhưng nói công bằng thì bài giảng của thầy thỉnh thoảng cũng hơi lộn xộn :D (đấy là ý kiến của một số bạn, tớ ko nói gì đâu đấy :)) ).
Còn về chuyện thầy Đạt, thì nếu lớp mình không có ý kiến gì thì 100% thầy sẽ dạy bọn mình năm lớp 12 vì đã kiểm tra trực tiếp trên danh sách giáo viên trong vi tính của trường (chỉ là chưa in ra dán lên thôi :( ). Kiên đã gọi điện cho ban phụ huynh từ mấy hôm trước, và qua thông tin của Kiên thì cô Hương đã hứa sẽ viết đơn và gửi cho ban giám hiệu. Nhưng thực tế thì chưa có gì cả đâu, cô Hương còn nghĩ là nhiều người trong lớp ko muốn đổi thầy Đạt vì buổi họp phụ huynh cuối năm ko thấy ai nói gì. Bây giờ phụ huynh đang xin ý kiến của thầy Phúc, mà thầy Phúc thì mọi người thừa biết rồi đấy :(. Hơn nữa, bây giờ đã có danh sách giáo viên nên việc xin đổi cũng khá khó khăn, nếu mọi người cũng nhất trí thì cho ý kiến để làm đến cùng, theo ý em Lan thì học sinh cũng có thể viết đơn rồi đồng loạt kí. Thế nên nếu mọi người có ai (hoặc biết ai) KHÔNG MUỐN ĐỔI thầy Đạt thì thông báo sớm nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế nếu thầy Đạt ra đi thì có cách nào bảo thầy mang cả Kiên đi ko :(( luôn cả QTrung đi :|
 
Vấn đề là :
1. Thầy Thế Anh thì khỏi bàn rồi, em Ly cũng ko phải ko thích thầy đâu, chỉ có điều thầy giảng hơi lộn xộn tẹo, nhưng mà có gì trên đời hoàn hảo đâu. Chiều lòng từng đấy con người có hóa thành thánh. Mới lại có muốn thì thầy cũng chẳng dạy mình năm tới.
2. Về vấn đề thầy Đạt thì lý do mà cuối năm ngoái ban phụ huynh ko nhắc gì đến việc đổi chác theo tao nghĩ là do bọn mình đinh ninh năm nay ko được vinh dự học thầy nữa. Thì có phải là ai cũng chắc mẩm là năm nay thầy ko dạy nữa đúng ko. Công bằng mà nói thì thầy rất tốt, rất nhiệt tình, nên chả ai muốn nói nhiều làm gì, nhưng bi h thì chuyện đã rồi thôi. Thế nên ko thể nói là do mọi người năm ngoái ko nói gì mà nghĩ rằng do mọi người ko muốn đổi ( lạy chúa tôi, năm ngoái mọi người mải bàn tán chuyện đi tham quan mà, hơn nữa chả ai muốn nghĩ đến chuyện học khi mà năm học đã kết thúc :( )
Còn theo tình hình tớ biết thì chỉ có bạn Thịnh bảo thầy Đạt dạy hay, lý do mà bạn đưa ra là do thầy Đạt nhiệt tình, hỏi gì cũng được. Nhưng mà tớ tin là nếu có đổi chắc bạn Thịnh ko phản đối, bạn này thì...... ( bạn tớ mà tớ biết :)) )
Nhưng mà tớ đã tính đến phương án 2 rồi, phương án xấu nhất ý. Có lẽ nếu thế thì quyết định thi Ngoại thương của tớ có khi nên xem lại.....Chứ mà hy vọng vào cô Hương, thầy Phúc và bạn Kitơ thì......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn nói gì nhiều thế:p
Trang please undel lại cái bài post của tớ trang 163 cái:(( tự dưng lại cần nó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay các bạn đi đâu hết rồi, vắng vẻ thế. T3,4 tức 29,30/8 tập trung em Ly ạ
 
Hoàng : Mấy trăm won thôi ah? ít thế :)) ko bõ xin :D :)) Mày có là bạn tốt thì khi về nhờ host mua cho 2 cái máy ảnh KTS 7.0 hay 8.0 gì đấy ( đến lúc đấy là bt ) tao 1 cái, mày một cái ( ko mày lại ghen tị [-x ) 0:)
Mà có mua gì thì nhớ là 2 cái, cái tao to hơn cái mày :)) :D ( cái gì thế nhỉ ?)
Ngọc: Dù sao tớ cũng chưa nhìn thấy, mà chưa nhìn thấy thì chưa tiếc. Ko bao giờ tiếc nuối cái gì ko thuộc về mình :)) :D
Chuyển, chuyển khẩn ko chơi với thầy Đạt đâu [-( Thầy dạy dễ hiểu lắm, mà cũng dễ quên lắm.
Ly: Tại bạn Ly nghỉ hóa nhiều nên cô Hồng Xiêm cho cả lớp mình nghỉ học rồi. Cô bảo học hành như lớp lý thiếu ý thức lắm :-s .Ko tin thứ 5 đi học một mình. Có lẽ tháng 10 bọn mình phải nhờ phụ huynh xin học lại :-s
Thảo: Cứ từ từ, bọn da báo đấy giả nai tốt lắm. Đến lúc hối ko kịp đâu. Đến người nó còn cắn huống hồ :))
Mai lớp mình có qua nhà Trang thì báo cho tớ nhá. Tớ ko gọi điện hỏi mọi người đâu ( đau tim lắm :)) :D )
Buồn cười Trà lắm , Trà ạ !!
 
Ê thông báo tí nhờ :D
11:50 PM la giờ bay, còn tớ ra khỏi nhà lúc 9h. Hôm nọ có nhắn vài bạn là 9h30 tớ mới đi, nhưng bố tớ đã gọi xe sớm đề phòng tắc đường hỏng xe vân vân.
Tớ bay khá muộn, nên bạn nào muốn đến chào tớ thì cứ túc tắc mà đến, tớ rất cảm ơn, còn bạn nào không đến được thì cũng không sao cả đâu nhé.
1 bài cảm ơn đã được viết, và sẽ được gửi sau. Các bạn cứ chờ nhá :)>-
 
Trọng Khánh thân mến, tớ tin vào khả năng nhìn vào bản chất cá của tớ, tớ khẳng định là mí con da báo ý rất hiền, ít nhất là những con tớ mua về, và bằng chứng hùng hồn nhất là 2 con da báo ấy đã bị lũ hồng tử kì đánh chết rồi, ý tớ nói là 5 con hồng tử kì mua lần 1 ý, còn 2 con hồng tử kì mua lần 2 thì còn tử trước cả đấy :((
 
Nhà bạn Trang giờ có bạn Ly :x em Lan :D cháu TKhánh + ku Mai Tùng :))
 
có cả thằng Tùng à

sao ko rủ mình đi nhỉ :-?

hơi bị cảm tình với bạn Trang luôn :-"

tối về chửi thằng ôn Tùng [-x
 
sao bạn Hà lại có cảm tình với bạn Trang được nhỉ :lol: đã nói chuyện bao giờ đâu :lol:

Tình hình là thế này các bạn ạ :) Tớ sắp bay rồi, hôm nay đây.
11:50 PM la giờ bay, còn tớ ra khỏi nhà lúc 9h. Hôm nọ có nhắn vài bạn là 9h30 tớ mới đi, nhưng bố tớ đã gọi xe sớm đề phòng tắc đường hỏng xe vân vân.
Tớ bay khá muộn, nên bạn nào muốn đến chào tớ thì cứ túc tắc mà đến, tớ rất cảm ơn, còn bạn nào không đến được thì cũng không sao cả đâu nhé.
Thời gian vừa qua, trong vòng 10 tuần tớ về nghỉ hè, rất cám ơn mọi người đã tổ chức đàn đúm để tớ được tham gia cùng.
Cám ơn Khánh vì bữa tiệc sinh nhật đầy thức ăn của cậu mà tớ sẽ không thể quên. Quên sao được khi bố mẹ cậu ấn tượng tớ đến thế cơ mà hihi.
Cám ơn Minh Quang (chó yêu :x) vì bữa tiệc sinh nhật đầy bánh gối. Hik tự nhiên lần đấy thèm ăn bánh gối thế :x Tuy có 1 số chuyện không hay xảy ra, nhưng vẫn cám ơn vì đã mời mọi người đến tụ tập.
Cám ơn Ly vì đã cùng tao lượn phố rất nhiều lần, mua đồ rất nhiều lần. Cám ơn mày đã tạo cho tao cảm giác được chào đón khi trở về Vietnam.
Cám ơn hội AC vì những kỉ niệm đẹp đã có trong suốt thời gian vừa qua.
Cám ơn Hà Minh vì luôn là 1 người bạn, 1 người em tốt. Ông cũng là người có tiền sử lâu năm với tôi nhất đấy. Chúng mình rất có duyên đấy Minh ạ hihi, hi vọng được gặp lại ông ở PA ^^
Cám ơn Mai Tùng vì đã luôn tham gia vào những cuộc đàn đúm tụ tập của lớp, và giúp pha trò cho mọi người xem và cười cùng nhau. Cám ơn Mai Tùng đã giúp Trang đánh được 1 bài guitar. Giữ 2 cái vòng cho cẩn thận đấy nhé. Hè về không thấy thì ăn đòn kkk.
Cám ơn Minh Tâm đã đánh guitar cho tớ nghe. Hay lắm Tâm ạ, cố lên.
Cám ơn Trọng Khánh vì luôn là một người bạn cực kì tốt. Cậu trong sáng lắm Khánh ạ, coi chừng bị lũ gian xảo lớp mình lừa đảo đấy.
Cám ơn Kiên vì những lời chúc của cậu. Tớ với cậu có thể có xích mích với nhau, nhưng khi thời gian trôi đi, tớ hi vọng chúng ta sẽ luôn giữ lại được ấn tượng tốt về người kia. Hihi, ít nhất là tớ sẽ cố.
Cám ơn Lê Hải và Tuấn Tú đã đi lên tận Tràng Tiền để mua kem về cho mọi người ăn hôm quay film. Tớ rất tiếc lần này về không nói chuyện được nhiều với Lê Hải. Sao thế nhỉ?
Cám ơn Quang Trung đã thực hiện chương trình dành cho lũ du học bọn tớ.
Cám ơn Duy Quang đã cho tao cười rất nhiều, tuy chỉ gặp nhau trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Thực sự là tao đã cười rất nhiều.
Cám ơn Phạm Tùng đã hỏi thăm tớ, tuy là lần đến trường hôm 21 tớ đã không gặp được Tùng. Ê này, tớ từ đầu hè về đã luôn hỏi thăm về cậu rồi đấy nhé.
Cám ơn tất cả các thành viên L1 đã cho tớ 1 năm học tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Đi xa mọi người tớ thấy rất nhớ, thôi đành hẹn hè năm sau vậy.
Chúc tất cả thành viên lớp mình thực hiện được điều mình luôn mong ước. Chúc cho lớp mình luôn đoàn kết, chúc cho lớp mình luôn vui cười bên nhau.
Tớ,
Trang
 
Back
Bên trên