Nhật kí những ngày thể thao

) =D> =D> (thanks vì ủng hộ

)
thứ hai : Một ngày tràn đầy sức sống, vậy mà bố đã bắt sơn cửa từ sớm. Mọi việc diễn ra bình thường, ngoại trừ mình sơn quá đẹp

) (he he) Vừa ra ngoài đường thấy mọi người đánh cầu lông( thích thú, lâu lắm kẻ từ hè năm ngoái chưa động vào cái vợt b-) ) Mình quyết định sang nhà con em họ, hẹn sáng mai sẽ lên đường chiến đấu ( Cho dãn gân cốt với lại chẳng còn việc gì để làm

8-| )
Thứ ba: Ngủ quên ( ko thể trách được, cả tháng nay ngày nào mà chẳng gần 10h sáng mới dậy) Nhưng ko sao, mình vẫn có lý do nghỉ phép trước trận đấu ( Sáng trời mưa đàng hoàng mà

) Vẫn trách mình lắm lắm

) Cái tội ngủ nhiều. Chiều, lên gác thượng thả diều, thú vị ko thể tả. Bất chợt, hình như ai đang gọi mình, há há

ăm mít thì phải :x Phi ầm ầm như tàu tốc hành ( chết vì cái tội tham ăn

) dẫm ngay phải cái đinh, may mà dép mình dày (ha, ha

). kết thúc ngày thứ 3
Thứ tư : Trời vẫn mưa, lại có lý do để ngủ nướng, sướng thế chứ lại, định chiều đi bơi thì nhớ phải đi học Ms. KH (lầm lũi đi mà ko gặp một chiến hữu nào cả, chính xác nếu ai ở đấy cũng bị một pha bất ngờ

.Ms.KH mặt rất chi hình sự " Từ nay cô ko còn là giáo viien chính thức của trường Ams nữa rồi" Cứ tưởng Ms bị giám thị kỉ luật vì tội gì đó ( mất một giây choáng

) Nhưng ngay sau đó : " cô đã chính thức được nhận làm giảng viên Học viện Quan hệ quốc tế " Rất chi là biết dùng biện pháp đòn bảy theo cách của Hoài Thanh

.
Thứ năm: Dậy sớm thế ko biết, nhưng mà giờ mới nhớ chân mình bị đau

( :-s

)

) Lại nghỉ thể thao ( Mặc dù mình là người rất chi ưa vận động nhá

) Thế là ít nhất cả tuần nay mình sẽ được ngủ nướng ( Sự nghiệp ngủ nướng muôn năm ) Vui làm sao ( nhầm buồn mới phải

)

) )