TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Mấy hôm nay gặp nhiều chuyện quái đản quá 8-}

Hôm qua, Trang ạ, tao đến Trang Hàng Bạc ;;) vừa vào thì con bé học việc xông ra : "Tóc chị đen nhỉ, dày nhỉ, tóc này ép đi thì đẹp lắm, chị ép đi chị" :eek: b-( rồi lúc sau lại đến thằng thợ b-( "Tóc em đen quá 8-| nên phá màu này đi em ạ" :)) rồi lại bà chủ hàng : "Tóc dày thế này thì chỉ còn cách tỉa bớt đi rồi ép thôi em ạ" 8-}
Tuy nhiên 8-| sau khi cắt xong 8-| tóc tao mỏng đến giật mình ý :eek: 8-| thế nào ý :(
Lạc quan là mùa hè nóng tỉa mỏng mỏng cũng đc 8-| còn mùa đông lạnh tóc lại dày ra sau 8-|

Chưa hết 8-| buổi trưa đi về, trên đường gặp 1 lão 8-| cha mẹ ơi giống Thế Anh lắm ý :eek: đặc biệt là cặp môi dày gợi cảm ;;) tuy nhiên, lão này ăn mặc hệt thằng thợ xây :eek: ko hiểu hè rỗi việc TA có định làm thêm nghề tay trái ko chứ 8-| unbelieveable 8-}

Còn hôm nay 8-| bà bác họ hàng của tao từ Đà Nẵng ra chơi, nhìn thấy tao lại kêu : "Con bé này nhà em dạo này nhìn da nó xanh thế :eek: da xanh thế này là triệu chứng thiếu máu rồi 8-| chắc nó ăn ngủ ko đều đặn, ... " thế là mẹ tao lại bắt đầu :| : "ĐÚng rồi chị ạ, nó thức khuya lắm cơ, 1 - 2h sáng vẫn chưa thấy đi ngủ, nói mãi rồi mà có nghe đâu, ảnh hưởng sức khỏe ... " 8-} thế đấy 8-}
 
Lan tâm trạng thế, đọc mà cóc hiểu viết cái gì 8-}
Tao thề dạo này tao không làm gì nên tội nên tình mà tự nhiên mất ngủ :((. Toàn nằm trằn trọc từ 11h đêm đến 2h sáng may ra mới ngủ :((, cứ thế này thì chết mất, buổi trưa lại buồn ngủ, ngủ xong đến tối lại không ngủ được :( 8-}.
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Lan tâm trạng thế, đọc mà cóc hiểu viết cái gì 8-}
Tao thề dạo này tao không làm gì nên tội nên tình mà tự nhiên mất ngủ :((. Toàn nằm trằn trọc từ 11h đêm đến 2h sáng may ra mới ngủ :((, cứ thế này thì chết mất, buổi trưa lại buồn ngủ, ngủ xong đến tối lại không ngủ được :( 8-}.
:-? :-?
ui cậu giông tớ:)) :))
thật đấy
 
Em iu thì nhớ anh iu. Mày thì nhớ ai mà mất ngủ??? Đừng bảo nhớ tao :))
 
Cháu chọc gậy chú nhá
Nhớ đấy
Mai đứa nào đi bơi ko???
 
Mấy ngày nữa tao cũng đi chơi, hi vọng là khi quay về tình hình sẽ khá hơn, chứ bây h thì... Với lại ở HN bây h nóng quá!
À, có ai chỉ cho tao mấy địa chỉ down phim với, mấy lần toàn lưu trong máy, h chẳng nhớ chính xác là gì.
 
thỉnh thoảng lên đây phải đọc nhiều trang, thấy cảm xúc của các bạn phong phú quá. Đang còn choáng ngợp trước khả năng ngôn ngữ của các bạn thì tự dưng rơi tụt xuống dòng cảm xúc của em Lan, thế nhưng sang trang mới thì chỉ toàn thấy có cảnh nhớ nhung của Hoàng với Quang+ nhiệt tình mời đi bơi tha thiết của Gà chỉ được có mỗi dòng chia sẻ Water Park em Ly nhắn gửi :D

Tao cũng mới về quê nên cảm xúc chưa kịp trở về thì phải, chẳng thấy gì đặc biệt, không vui mà cũng chẳng đến nỗi buồn.

Ly:
Chuối đấy của Trà tớ hiểu đc 1/3 cơ yêu Trà lắm
. Hình như tao đã nói gì với mày rồi cơ mà
 
Ôi lạy các bạn, mình mới vài hôm ko lên đã ko update nổi tình hình gì. Trình tiếng anh của mình thì vẫn gà như thế, nhưng chắc nếu tra cúu thêm chắc cũng đủ hầu các bạn, nhưng mà chưa kịp xổ ra câu nào các bạn đã.... Nói chung là chẳng cần đến lúc Anh thua, năm nay ko xem trọn vẹn một hiệp nào chứ đừng nói là cả trận. Từ khi Anh bị loại, chả thèm ngó ngàng gì nữa, đúng như lời thề :p Mà mai các bạn đi công viên nước à......Ngày mai mình chỉ muốn ở nhà ngủ thôi :( Vợ ơi, dạo này chồng đang có vấn đề về tinh thần lắm lắm. Nhàn vi cư bất thiện mà :((
 
Mà sao HAO dạo này mới bày thêm trò mới à, bài hay với chất lượng cái khỉ gì đấy. Xin lỗi các bạn nhé, nhưng tớ là tớ cực kỳ dị ứng với mấy cái khoản này. Lên mấy forum công cộng, lúc nào cũng các bác vote cho em đi, nghe như câu cửa miệng ý, thấy lố ko chịu được, bi h quay về sân nhà lại thấy chất lượng, làm cái pro của mình thêm dài lằng văn ngoằng. Ôi chúa ơi, tôi điên rồi !!!
 
Mà sao HAO dạo này mới bày thêm trò mới à, bài hay với chất lượng cái khỉ gì đấy. Xin lỗi các bạn nhé, nhưng tớ là tớ cực kỳ dị ứng với mấy cái khoản này. Lên mấy forum công cộng, lúc nào cũng các bác vote cho em đi, nghe như câu cửa miệng ý, thấy lố ko chịu được, bi h quay về sân nhà lại thấy chất lượng, làm cái pro của mình thêm dài lằng văn ngoằng. Ôi chúa ơi, tôi điên rồi !!!
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Lên cái trang nhipcau.net gì gì ý 8-| nhưng là down = emule :p hơi chậm :D
Bạn Ly cũng biết trang đấy à:D Tớ có vào vài lần, nhưng chủ yếu toàn phim, không phải là thứ mình quan tâm nên cho qua:D

Down chậm là do bạn Ly chưa biết cách down thôi:p. Đường net nhà bạn ý qua hàng xóm nên không làm được, tiếc nhỉ:D
 
mệt quá/:) vừa về từ Hạ Long/:)
Ly ơi tao thấy tao với mày hay có ý tưởng giống nhau :eek: Tao vừa nghĩ đến việc qua Trang cắt tóc rủ mày đi cắt với tao, vì tao đi đợt này, nóng b-( mà ko mang dây buộc tóc :| Khốn nạn :| Tóc thành mớ rơm :|
Thế mà vào đến đây em đã khoe với tao là em đi cắt tóc rồi mới tài chứ :((

Con Lan có gì bình tĩnh hôm nào hội làm quả ăn uống cái nhỉ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì tao vẫn bình tĩnh đấy chứ, nhất là sau cái thẻ đỏ của Zidane, đau lòng cho Pháp quá cơ. Tụ tập thì chỉ có ở nhà em Trang thôi, nhưng mà hình như nhà mày đang bận rộn cái gì ko đến được ý nhỉ? Đấy, tùy việc đấy thôi chứ thời gian thì ko khó sắp xếp lắm.
À quên, Ly ơi, xem xong Hoàng cung chưa hả em?
 
Chưa xem xong đâu 8-| nhưng mà con bạn tao đang đòi toán loạn cả lên kìa 8-| nên nếu em định copy thì call tao, sáng đưa chiều trả :p tao xem tối :)) mát mẻ :))
 
ờ đúng rồi. Các em cú cóp kiếc gì làm đi. Đêm anh mượn anh về anh xem :)) Ly nhớ đóa, mai tao qua nhà mày ok?
 
Back
Bên trên