TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hey, thế là ngày nào đây ?Sớm sớm đi, thứ 4 tuần sau tớ nghỉ rồi.;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Lan đang đấu giá đấy à? =))
Thị trường chứng khoán hôm qua tụt khỏi mức 800, còn có hơn 770. hic.
 
Sao cái theme "Happy birthday" của HAO lại màu nâu nhở, xấu thế;));;)

Đang định nói Hoàng dùng email khác thì HM nói rồi.

À, mà HM dạy tớ 1 cua về thị trường chứng khoán cấp tốc được ko:D chả hiểu gì cả:">
Giá cả cua học dưới $2000 nhé, ko là tớ chịu, ko kham nổi=))=))
 
Ô hôm nay là sinh nhật bạn Nhật Anh à? Ngày 24 phải không? Ơ thế mà cả lớp mình không ai biết hết à?
Ơ, chúc mừng sinh nhật bạn Nhật Anh nhé.0:)

Nói chuyện chứng khoán, có một quyển về chứng khoán khá được, tên là "A random walk down Wall Street - the time-tested strategy for successful investing", tác giả Burton G. Malkiel.
Chả biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng có khi cũng được dịch ra ở VN rồi.
NA search ở lib trường ông xem, if interested.
 
Hehe, chúc mừng sn bạn NA, phải lâu lắm rồi không gặp ý:).

----------

Bạn Lan đang đấu giá đấy à? =))
Thị trường chứng khoán hôm qua tụt khỏi mức 800, còn có hơn 770. hic.
Gì đâu, khôi phục 1 đống rồi đấy còn j.
Bạn Lan đấu giá đâu, bạn Lan thăm dò nhu cầu và khả năng học tập:)
 
Ô hôm nay là sinh nhật bạn Nhật Anh à? Ngày 24 phải không? Ơ thế mà cả lớp mình không ai biết hết à?
Ơ, chúc mừng sinh nhật bạn Nhật Anh nhé.0:)

Nhớ ra sn bạn rồi mà k online từ sáng để chúc mừng :p căn bản 8-| tớ làm hỏng cái Wireless Network rồi, recover lại, máy báo connected nhưng đại lại là tớ k làm thế nào online đc :(( Máy cứ connected rồi lại disconnected 8-| mấy hôm nay bận ở nhà lấy sách SAT ra phủi bụi nên k mang máy đi hỏi đc :"> lạnh nữa :-"

Anw ;;) bạn NA sinh nhật vui vẻ :x 19t là bạn giờ già nhất lớp rồi đấy :eek: giờ này năm sau là đủ tuổi lấy vợ :)) Mà thôi, hè về bạn yêu ... tặng cho tớ 1 khẩu súng nhé :X quà Texas \:D/
 
Yeah, CMSN Nhật Anh, về đi Mai Châu với bọn tớ. Súng đê, đang cần thật đấy :D
 
Trời ơi thế thống nhất là lớp mình bao giờ đi tham quan đây, hay là 1/2 đi nhé bởi vì tớ tuần sau đi học rồi :((. Đã thế còn phải học hết mồng 2 nữa :((. Mà quên mấy hôm nay lên mạng tìm được mấy dị bản về bài " nếu biết ngày mai em lấy chồng, bạn nào đang thất tình thì đọc thử xem, xem mình giống với nhân vật nào :))
Nếu biết ngày mai em lấy chồng - các phong cách :))
Lục Vân - Thất Giới truyền thuyết:
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Kệ cha em chứ nghĩ nhọc công
Bách Linh ôm ấp nhìn trời đất
Pháp bảo săn đồ thỏa ước mong
:uong2:
Kiếm Vô Trần - Thất Giới truyền thuyết
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tu luyện Tử Hoa công
Vân Chi, Dao Trì vài ba đứa
Kéo đến nhà em thịt thằng chồng
:die:
Lâm Vân Phong - Thất Giới truyền thuyết
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
"Âm Dương pháp quyết" thuật truy tông
Theo em về đến nhà 'đôi trẻ'
Chửi cha chúng nó đêm động phòng
:029:
Trương Tiểu Phàm - Tru Tiên
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Lặng lẽ quay về quỷ vương tông
Bích Dao còn đó trong giấc mộng
Ta nào có thể nên vợ chồng
:4:
Hoàng Hi Bình - Liệp diễm giang hồ mộng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Vỗ bụng anh hát cười như không
"Cửu Dượng trọng thể" nào ai có
Rồi em sẽ phải bỏ thằng chồng
:tt1:
Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công - Xạ điêu anh hùng truyện
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Vịt quay lại thêm một ngón cái
Dùng rượu cho vơi vết thương lòng
:015:
Đông Tà Hoàng Dược Sư - Xạ điêu anh hùng truyện
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Đợi cho chúng nó đến thật đông
"Bích Hải Triều Sinh" ngọc tiêu tấu
Điên đảo tâm thần chạy lông nhông
:tt2:
Lệnh Hồ Xung - Tiếu ngạo giang hồ
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Cửu Kiếm đêm về luyện cho xong
Bồ Đào, Bách Thảo thêm khí thế
Chỉ khổ chồng em hỏng động phòng
( một kiếm cắt đi cái nam căn :021: )
 
Tớ nhớ nhầm ngày 14 sn Nhật Anh, but Happy birthday <:p
Cách đây mấy ngày đi học còn được gọi là em, hôm nay đi học các bé đã gọi mình là chị rồi, gặp một bạn trông quen thấy rõ nhưng vẫn lẽ phép : "Em chào chị ạ" 2 lần trước khi về, ừ cũng chào lại là "Ừ em về đi" cho phải đạo, buồn quá |-), mình đã già thế rồi cơ à :-<
Mọi người Mai Châu đi nhanh lên, sau Tết giá cả tăng ko còn cái 250K nữa đâu, hôm nay gửi xe đã 3 nghìn rồi, lạm phát những 50%, ôi thật là 8->
 
Sozy mọi người vì ko update tình hình thường xuyên vì mỗi ngày tớ lại nhận được tin mới của các bạn nên đợi tổng hợp đầy đủ mới viết thông báo.
Tình hình rất chi là ảm đạm, vụ Mai Châu (hoặc đâu đó) có lẽ phải dời ra sau tết thôi. Lý do chính, duy nhất và cũng quan trọng nhất vì có quá nhiều trường đại học vào 2 ngày bọn mình định đi (31/1 và 1/2) chưa được nghỉ. Không thể nào huy động mọi người bùng học hết được, cho đến giờ tớ biết chắc chắn :hội NThương (6-7 đứa), Vân, Hùng (ai nưa nhưng ko nhớ) là vướng rồi. Đi như thế cũng ko thoải mái, vì vậy tớ cứ thông báo tình hình cho các bạn như thế, theo ý kiến cá nhân tớ là phải lùi lại sau tết rồi.
 
Sao không lùi lại một ngày, sau tết lên rừng á :( .
Các bạn cho tớ hỏi tí, cái cụm" i'm counting on you" có mấy nghĩa , hình như cả xấu cả tốt đúng không ?
 
tớ biết I'm counting on you có một nghĩa thôi: tôi trông cậy vào bạn, hết.
Còn nghĩa xấu gì nữa đâu nhỉ?
 
Này mọi người ơi, lớp mình có ai học RMIT ko nhỉ? Trong list YM của tớ có 1 nick hay: snowflake. Chả hiểu là ai. Bác Ly giúp cháu cái bác ^^
 
Sozy mọi người vì ko update tình hình thường xuyên vì mỗi ngày tớ lại nhận được tin mới của các bạn nên đợi tổng hợp đầy đủ mới viết thông báo.
Tình hình rất chi là ảm đạm, vụ Mai Châu (hoặc đâu đó) có lẽ phải dời ra sau tết thôi. Lý do chính, duy nhất và cũng quan trọng nhất vì có quá nhiều trường đại học vào 2 ngày bọn mình định đi (31/1 và 1/2) chưa được nghỉ. Không thể nào huy động mọi người bùng học hết được, cho đến giờ tớ biết chắc chắn :hội NThương (6-7 đứa), Vân, Hùng (ai nưa nhưng ko nhớ) là vướng rồi. Đi như thế cũng ko thoải mái, vì vậy tớ cứ thông báo tình hình cho các bạn như thế, theo ý kiến cá nhân tớ là phải lùi lại sau tết rồi.

Bạn Trà nhảm nhí :p
Thôi bạn Trà với bạn Khánh k tổ chức đc thì tớ vẽ ra 1 kế hoạch khác nhé :)) chẳng là t7 này tớ đã thi xong rồi b-)

Ai bận thì bận, ai khó khăn thì khó khăn, tớ chả sợ thiếu người. Vẫn ngày cũ, lịch cũ, những ai bố mẹ dễ tính, k phải xin phép vất vả, muốn đi chơi, muốn tụ tập đú đởn, thì báo lại cho tớ. Sau ông công ông táo, lập thành 1 nhóm đi chơi xa xa 1 tí. Nếu bố mẹ tớ khó tính, thì tớ thuê xe rủ mọi người đi đâu đó gần thôi, sáng đi chiều tối về. Còn trong trường hợp bố mẹ tớ đột nhiên yêu thương con cái, hoặc ghét tớ đến mức k muốn nhìn thấy mặt, thì đi 2 ngày nhé :)
Tớ thấy mọi ng câi nệ quá chuyện đi đâu làm gì, cũng chỉ là đi với nhau, ngồi trên xe tán chuyện, đi xa xa thay đổi không khí thôi. VD như sáng 31 mọi ng lên xe, xuống Quảng Ninh Hải Phòng gì đấy, ra biển co ro tí, hoặc rủ nhau đi bộ 1 tí quanh thị trấn thị xã thành phó nhỏ chơi, trưa ăn, chiều về, tối trình diện phụ huynh :)

Nếu muốn đi 2 ngày thì sẽ phải thuê chỗ ăn chỗ ở nữa, nhưng nếu mà nhiều bạn bận thế kia => ít người đi đc, thì chả sao cả :) tớ chấp hết các bạn :)) tầm 10ng thôi b-) nhé :))

Nói thật là tớ vẫn muốn đi chơi, nên nếu k rủ đc người này thì tớ rủ người khác :) mọi người thik thi đi 1 ngày, k phải lo đặt tour, thuê xe thôi, địa điểm thì tớ hỏi trước cho :) còn nếu đi 2 ngày thì mệt hơn, nên ít người thôi nhé :D

0989281089 b-)
Kí & đóng dấu ^^




Ngoài lề tí, tớ làm con VaiO của tớ ... vớ vẩn rồi :| tớ recover mà quên mất là còn tất cả document ở ổ C :| (hồi trước để ở ổ D nhưng mà ổ D đầy nhạc, phim, ảnh lớp :(() tất cả document nhé :(( bây h thì tớ k chỉnh setting thế nào để connect đc :| nên chắc phải chờ đến t2 tớ mới mang máy lên chỗ nhà Thảo :-s Ôi cái thân làm tội cai đời :(( Ghét onl bằng con desktop này cực, thôi chắc chả onl đâu, mọi người có việc gì ... gọi cho tớ :"> yêu các bạn :p

----------

Này mọi người ơi, lớp mình có ai học RMIT ko nhỉ? Trong list YM của tớ có 1 nick hay: snowflake. Chả hiểu là ai. Bác Ly giúp cháu cái bác ^^

Cháu yêu :)) bạn Ngọc ạ :p

----------

À quên, vẫn chờ cả KH sau Tết của Khánh vs Trà nhé :x giờ mới thấy đc giá trị thời gian của việc "thất học" :))
 
Tớ là tớ nghi ngờ cái danh sách 10 người của bạn lắm đấy bạn Ly ạ:)
 
Tớ là tớ nghi ngờ cái danh sách 10 người của bạn lắm đấy bạn Ly ạ:)
Tùy mọi người mà :) đi 1 ngày thì bao nhiêu cũng đc, 2 người cũng đc mà 20 người cũng đc :D
Còn 2 ngày, 10 người là 10 người trở xuống, chứ k phải tờ cần 10ng bạn yêu ạ ;)) tớ đã bảo rồi, ai thấy okie thì báo cho tớ trong tuần này, nếu chả thấy ai thik thì tớ rủ ng khác mà :D đang thèm đc ra biển lạnh run mà ôm nhau, hoặc lên cái bản làng nào đấy xem ng ta chuẩn bị Tết, chán cái kiểu đi theo tour, đến nơi, ăn xong đc dẫn đi mấy chỗ nhảm nhí rồi <):) đang muốn tự đi, tự hỏi, xem có khôn ra đc tí nào k =)) Thế nên ai ngại thì ngại từ đầu đi cho tớ :p
 
Back
Bên trên