TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Tớ bị làm gia sư bất đắc dĩ cho 2 đứa, từ chối cũng ko dám. Ặc, đau cổ quá, từ hôm qua
 
có bản dịch tiếng việt rồi đấy.Nhưng sau khi biết cái kêt là HP ko chết + có thêm 3 đứa con thì ko muốn đọc nữa :D
http://www.hp7vn.com/home/ đã được 17 chương rôi. Thích thì đọc đi cũng được :p
 
Thôi thôi xin mọi người đừng tiết lộ tí thông tin nào cho tớ chờ đến tháng 10 còn nguyên sự hồi hộp.
Dạy gia sư kiếm thêm tiền mà ăn chơi còn gì Khánh.
 
tớ mệt quá các cậu ạ, cổ đau quá. Sắp thành cái sổ y tế rồi nhỉ
 
1 tuần mới, lại thấy phởn hơn nhiều dù vẫn còn bao nhiêu thứ chông chênh.
Khánh xem thế nào chứ sắp có tháng lương đầu tiên rồi đấy nhỉ, "chúng mình" sẽ đi ăn ở đâu bây h???
 
Thấy dạy bọn nhóc này cũng phởn lắm :)) chúng nó mà đỗ thì tốt, mình lại có tiếng :) nếu đỗ KTĐN thì chẳng cần lương bọn mình vẫn đi ăn khao mà Lan :p hí hí
 
Mấy cái này dịch sang tiếng anh thế nào ý nhẩy , giúp tớ cái..
Căn (bậc 2,3,4..) ( logarit (hoặc) logaritnepe (hoặc) bình(lập) phương) của mở ngoặc x cộng (trừ ) y đóng ngoặc nhân với z rồi tất cả chia cho mở ngoặc t chia cho m đóng ngoặc bằng
Thế thôi.
 
Ôi trời ơi bây h bọn nó học lớp 5 hay lớp 6 hả Khánh. Giả sử Khánh có dạy thành công thật thì có khi tớ cũng phải dẫn cả con đi "ăn khao" thầy Khánh ý nhỉ :))
Trời mưa mà không mát, thế mà cũng đòi mưa với chả bão.
 
Chả biết, nhưng các bạn cứ dịch hộ tớ đi, không phải mang hỏi chỗ khác thì người ta lại bảo lớp lý zzzzzzz
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai đi đá bóng thằng nào có 2 đôi giầy mang tao 1 đôi:)) hồi đi đá giải mất rồi:))
@ Thảo:ava j mà nhìn trông .....:-s
 
Haha, đá giải được bao nhiêu mà mất giày hả Quang? Hay giải kín nào???
Mà đúng là ava của Thảo... hình ban đầu là cái trái tim mà:-??
 
Chả biết, nhưng các bạn cứ dịch hộ tớ đi, không phải mang hỏi chỗ khác thì người ta lại bảo lớp lý zzzzzzz
tớ chỉ biết căn 2 la square root.
căn 3 la cube root, từ căn 4 trở lên thì chịu:-h
mũ 2 la square, mũ 3 là cube, mũ 4 trở lên là "to the (power of) forth"
Mà xem thử trong đống sách của tao mà chúng mày vơ vét hôm nay xem có không, thế nào chả có, tự tìm đê;))
Bạn Thảo hỏi hộ bạn Tâm xem nó đã trả tớ mấy quyển sách chưa?:D
mai đi đá bóng thằng nào có 2 đôi giầy mang tao 1 đôi hồi đi đá giải mất rồi
MQ mai đi kìa, thế mà thằng Tú cu to dám bảo mày đi nghỉ mát rồi:D.
 
bạn Lan với bạn Minh Quang =)) cái ava đấy trông hay hay thôi, ko có ý nghĩa gì cụ thể đâu. Các bạn cứ suy luận linh tinh lại làm khổ một số người :D
@ Trần Hoàng : Hoàng ko tự hỏi được à? Bạn ý có mất tích đâu mà cần nhờ tớ hỏi hộ ?
 
Tớ cũng không " suy luận" gì đâu , Thảo nhờ:D
Tr.Hoàng: Dịch cả câu đi. Sách của mày thằng Hùng cầm hết rồi. Với lại tao tưởng mấy cái này bọn tây nó học từ hồi tiểu học:-?? ?
 
Thịnh đến đây tớ gia sư luôn cho =))
Lan: nó học lớp 10 chứ cậu tưởng ít à :p Bảo chị cậu add vào :)
Thịnh: hôm nay qua ngày trả nợ rồi đấy, cứ nhăn răng ra mà cười
Thằng Hùng tham nhỉ, sách hay phải để các bạn đọc chứ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thịnh đến đây tớ gia sư luôn cho =))
Lan: nó học lớp 10 chứ cậu tưởng ít à :p Bảo chị cậu add vào :)
Thịnh: hôm nay qua ngày trả nợ rồi đấy, cứ nhăn răng ra mà cười
Thằng Hùng tham nhỉ, sách hay phải để các bạn đọc chứ :))

À Truyện Doremon thằng Thịnh cầm sang nhà tớ,
Chúng nó mượn sách tớ thì tớ phải mượn cái gì đấy8->
có sẵn doremon nên tớ cầm tạm.
 
:)), chết với các bạn mất thôi, có mấy quyển Đô rê mon lòng và lòng vòng mãi.
2 Khánh: ấy add bà ý trước cũng được mà, cái nick HuongBunBeo ý.
 
Haha, ba láp thì có. Đấy, để ấy thấy trong một môi trường như thế mà tớ còn hiền thế này......:))
 
Back
Bên trên