TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Đừng có thế, đến lúc đến đấy rồi không về được nhà ai đâu, nếu cứ không rõ ràng thế này tớ cam đoan có đến 1 nửa ở nhà là ít( trong đó có lẽ có cả tớ nữa), lần nào đi cũng thế rồi. Nếu là nhà Duy Linh thì Duy Linh cũng phải đồng ý chứ, đây nói trước với NA bạn còn không chịu nữa là kéo đến nhà theo kiểu ép như thế.
 
tao đồng ý với con Lan, tóm lại là nếu ko có kế hoạch cụ thể thì ko đi đâu hết.
À mà, sang mai Trang bận rồi, nếu làm trưa chiều thì đi, còn không thì đành xin phép trước vậy.
 
Thế mai ko đi chơi hả? bố ông NA , chán ông.
đấy, nếu mà ai chịu khó hỏi được TD hoặc Duy Linh thì chúng ta đi chơi. Ko thì lại chạy đi 1 vòng cho hết ngày rồi về thôi. Chán lắm.
Đấy, tình hình là hôm nay đi học thêm buổi đầu tiên, học với các em cảm xúc thì rất là khó tả:-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mk đc có 23,5 xong film 12 năm học đc có từng đấy điểm hết nợ đời té thôi chán T_T
 
Ý là gì đấy Quang, bắt đầu phởn lại lên nhắc khéo à?
Mai nếu có đi chắc tớ cũng ko đi được.
 
eh cu! xem điểm ở đâu thế , cho tớ coi với :)) =)) còn phải xem con Lu nữa này, mà cái Linh thi trường gì ấy nhỉ? còn Thủy thì tra trên VNN kiểu gì có mỗi 22,5 ( nhầm mà) ( tớ điền đúng tên Hoàng Thanh Thủy, trường Kinh tế quốc dân, thế mà chẳng hiểu tại sao vì ngày sinh khác :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kiên nhờ tớ nhắn với các bạn là sớm nhất cũng phải mùng 4, vì NA nhất định tuyệt giao con đường gặp mặt bạn bè tại dinh thự, TD thì ko thể liên lạc được, nhà DL quá xa. Thế, tóm lại là bất khả thi, đi với chả đứng.
 
Nghe thế kiểu này mai ko thành rồi:))
@kiến: mai cần đem cả laptop đi cho các bạn ngắm, ok chưa=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại một sự nhầm ngớ ngẩn nữa =))

Sau khi tự mày mò search điểm của Học Viện Ngân Hàng tớ tìm được cái này
Image.jpg

Tớ đọc một hồi thấy đúng đúng, đọc đến dòng cuối thấy : "hôm nay 4/8" 8-} tưởng máy tính nhà mình đọc trước tương lai, ai ngờ nhìn lên dòng chữ xíu xíu màu xám ở trên " 4/8/2005" =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp minh làm sao ấy, cuối cùng thì tan tành hết mỗi đứa một ngả, họp lớp cho vui chứ, còn chuyện thi cử thì bây h làm thế nào, mình có sửa điểm được đâu. Chán thật đó, thôi ko sao ai đi được nhớ đi nhé. Còn Nhật Anh thì hơi quá đáng đón nhé.
 
4/8 ,5/8 buổi sáng tớ bận
Trang ơi cậu cũng bận 2 ngày đấy mà:( VESA nhớ ko???
 
Oan uổng quá:( Tớ cũng muốn gặp mặt các bạn sau 1 năm chứ, xem h mọi người thay đổi thế nào:D Thôi được, mai 8h tớ vẫn đến cổng trường, có ai thì gặp, ko thì về.
 
*-:) Tốt nhất kéo nhau ra Đạt Game, con trai " nửa đời ", con gái nhảy AU, tiền thì tự túc ( nghe cứ như dân chuyên nghiệp nhỉ :D )
 
Oh, chơi với chả bời, ko chỉ tuần này mà tớ nghĩ tuần sau cũng chẳng đi được đâu!
 
Back
Bên trên